Skip navigation.

Log in | Sign up

Sữa Tươi

Cuộc Sống Trong Lành Thơm Ngon

Tỉa bông tỉa hoa.

Là lá la.... sang nhà mi cong thấy cô nàng hôm nay bỗng dưng siêng, tỉa ra bông hoa cà rốt đẹp phết! tự nhiên làm mình nhớ tới cái mấy tấm hình tỉa hoa xưa lắc xưa lơ này. Post lên để tưởng nhớ nè hihi

@ P.a: cái này ko có tí ánh trăng lừa dối nào đâu p.a nhỉ, tối thui lui hihi

Tất thảy hình từ cái thời chụp = cái di động cục gạch nên mù mịt quá, mọi ng thông cảm nhen ^^

Photobucket
Photobucket

Còn đây là những lúc ứng dụng nè:

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket




Chả là từng có 1 thời gian a dua đi học nấu ăn ở NVHPN, đc 1 khóa. Học nấu ăn nhưng đc cái đến khâu bày thành phẩm thì các cô cũng fải tỉa tót 1 chút, thế nên là học lỏm đc . Vì đây là lớp nấu ăn chứ ko fải tỉa hoa nên các cô chỉ làm để bày lên chứ ko dạy nên hồi đó sau khi học xong là em fải về nhà làm ngay ko sợ quên mất, mà cũng fải mò mẫm chán mới ra vì các cô làm nhanh lắm. Và cũng chỉ là những mẫu đơn giản dễ làm dễ ứng dụng, nhưng chính vì vậy em càng thích vì nó phù hợp với nấu ăn gia đình hay những bữa tiệc nhỏ, tỉa chi những thứ quá cầu kì có mấy dịp mà dùng tới đâu, nhỉ ^___^

Bông lan cuộn - heart rolling cake

Đây là đầu tiên em làm bông lan cuộn. Thực ra trước đây đã từng có một lần nhưng khi ấy dùng khuôn mới chưa tính tóan đc lượng bột, nên bánh ra mỏng dính, cuộn ko nứt ko bể ( vì mỏng dính thế thì bể với nứt thế nào đc ạh hihi :ko: :irked: ) nên cũng ko thể nói là thành công hay không. Sau đấy thì vì cũng ko hứng thú với lọai bánh này lắm nên em ko làm lại lần nào nữa.

Lần này vì lí do business,là gì em sẽ bật mí sau hihi :whistle: , nên em quay trở lại chinh phục bạn bông lan cuộn này. Công cuộc chinh phục may mắn suôn sẻ, ko nứt, ko bể, ko dính khăn :yikes: ... sau khi lôi bánh ra khỏi lò nướng, ko việc gì fải vội, ngắm nghía chụp hình cho đã đời, em mới đổ bánh lên khăn ẩm, gập đầu bánh lại cho có nếp rồi 2 tay kéo mép khăn về fía trước giống như động tác giũ khăn vậy, thế là nó tự lăn về fía trước và cuộn tròn lại như thế này.

Với lại cũng tranh thủ thử nghiệm cái kiểu vân thủy mới học đc trên youtube, khá ẩu tả vì em chỉ là làm thử nghiệm để coi liệu ý tưởng với thực tế có giống nhau ko, kết luận là ổn cho nên lần sau làm sẽ cẩn thận hơn ^^

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đây là hình thử nghiệm lại vân thủy lẫn công thức bánh, tuy nhiên vì xui xẻo máy ảnh hết pin nên chỉ chụp đc lúc bánh còn trong khuôn, ko kịp chụp lúc cuộn :frown: . Bánh khi cuộn lại trong các vân tim sẽ xinh hơn , nhìn rất chi là chim công nhé hihi


Photobucket

Công thức:

4 trứng
80gr bột mì
120gr đường
30ml sữa tươi + 20gr bơ nếu thích ( hoặc thay hẳn bằng 50gr bơ )

***: mọi ng chú ý hộ em, bình thường trong các công thức bánh cuộn nên có bột năng để bánh dai khi cuộn , tuy vậy thực ra ở khâu đánh trứng, nếu đánh lòng trắng thật cứng dẻo và khi cho lòng đỏ vào đánh ko quá lâu thì bánh ra cũng vẫn sẽ dai, thậm chí dai quá mức, đó chính là lí do em fải làm lại lần thứ 3 để có một công thức bánh hòan chỉnh: đánh lòng trắng bông lên thì cho đường vào đánh đến hết, cho lòng đỏ vào đánh 30s cho hỗn hợp lỏng ra vừa fải ( lỏng quá bánh xẹp, cứng quá bánh dai ) thì cho sữa vào đánh tiếp 30s . Cuối cùng mới rây bột trộn đều. .... thì cuối cùng bánh sẽ mềm và dai nhẹ, vừa đủ để cuộn ko bể nứt mà bánh vẫn xốp.

Nếu ai làm theo kiểu đánh lòng đỏ và lòng trắng chung hoặc hỗn hợp sau khi đánh lỏng quá thì bánh sẽ ko dai tự nhiên đc mà cần cho thêm bột năng vào, khi đó thay 10-20gr bột mì bằng bột năng.

Ai nói bánh cụôn khó chứ em thấy mình hãy cứ bình tĩnh mà làm, cho bánh ra tấm khăn ẩm hoặc giấy nến, cứ từ từ ko cần gấp gáp gì đâu ạ, rồi cầm mép khăn cuộn nhẹ bánh để tạo nếp đầu tiên, tùy theo độ dày của bánh, bánh mỏng thì cuộn sát 1 chút còn nếu bánh dày thì đừng cố ép, cuộn lại vừa đủ thôi, rồi cầm mép khăn kéo về fía trước để đẩy cho bánh lăn, và bánh sẽ tự động cuộn tròn lại. Đơn giản thế thôi ạ.

Chúc mọi ng thành công và chuẩn bị đón một giáng sinh thật vui và ấm áp nhé ^^

melt-in-mouth Passion Biscuits - bánh qui bơ chanh dây.

Olalal ... hôm nay em làm một món bánh mà thấy sung sướng quá đi...! . Lọai bánh Melt-in-mouth thế nào thì có lẽ mọi ng cũng biết, là thứ bánh rất xốp nhưng cho vào miệng thì tan ra ngay. Khi chị White Poplar nói rằng món bánh này rất ngon, em đọc công thức và nghĩ: ngòai công thức cũng như bao lọai bánh melt in mouth khác, chỉ là thêm vị chanh và lớp kem. Mùi chanh vốn nhẹ khó nhận ra, so với những mùi như dâu, cam ... liệu có đủ để làm nên chuyện ? Thế mà ko ngờ, cái mùi chanh, vị chanh nó lại ăn ý với thứ bánh qui bơ này đến thế! Mùi chanh vừa làm dịu cái béo vừa làm dậy cái thơm của bơ, lớp kem chanh dây chua chua ngọt ngọt dịu , bánh thì tan ngay trong miệng ... tuyệt vời!

Công thức món bánh này ở blog chị White Poplar . Chị í có hướng dẫn rất rõ ràng, cả các công đọan làm nữa, rất dễ hiểu. Tuy vậy em cũng góp thêm 1 vài kinh nghiệm của riêng mình:

+ Khi nướng bánh đã phồng lên gần vàng thì nhanh tay lấy ra rắc vỏ chanh lên mặt bánh. Vỏ chanh nên băm thật nhuyễn để ko đắng.
+ Để bánh có hình dạng thật tròn trịa và đều, nên cho vào bao kem bóp ra, dùng tay nặn từng viên sẽ mất công hơn và hơi nóng ở tay sẽ làm chảy bơ nếu cầm quá lâu. Sau khi bóp ra từng viên, dùng đầu ngón tay ấn ấn nhẹ để hình dạng bánh tròn và hơi dẹp như mong múôn.

Photobucket

( hix hix đừng ai thắc mắc sao cái khay nó đen thui.... kết quả một lần nướng bánh buổi trưa buồn ngủ quá... định chợp mắt tí thôi nào ngờ .... khi tỉnh dậy, súyt cháy nhà!! :ko: cái khay mới mua đã bị hủy diệt dung nhan thành ra thế này đây huhu )

Thay vì tạo sọc bằng nĩa lên bánh, e thích giữ hình dạng tròn trịa mũm mĩm nguyên thủy của chiếc bánh hơn. Rắc thêm tí vỏ chanh lên mặt bánh khi nướng, lại rải đầy cả vào trong hộp đựng bánh, mở ra là thấy thơm ngất ngây và nhìn càng quyến rũ :yes:

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đùi gà rán giòn.

Ui nhìn lại, hình như em có duyên với các món gà nhỉ? Xem lại các món đã post, gà chiếm cũng kha khá.

Như là hôm qua 1 con gà mua em em đã làm 3 món, xương xẩu đầu chân nấu canh bí. Ức, nạc đem rang. Còn hai cái tỏi ... đen rán giòn, măm măm :X. Đùi gà rán có nhiều kiểu, kiểu em làm lần này là rán sao cho nó vàng ruộm phồng rộp lên, da giòn tan và khi nguội vẫn còn giòn nè ^___^. Ăn hơi bị thèm hihi

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Cái khăn mới mua lại tiếp tục hân hạnh ra mắt các chị em nè P: Cái đùi gà chỉ là trang trí cho nó thui í hihi

Pancake - sweet honey.

Hôm nay em quay trở lại với món bánh Pancake quen thuộc này ...hì , cái lí do em làm nó chẳng phải vì nhớ nhung thèm thuồng gì ... chỉ đơn giản là ... em mới mua vài cái khăn xinh xinh để làm đạo cụ ^^ Sáng sớm mua về, thích quá muốn thử nghiệm ngay, thế là nghĩ cái bánh nào phù hợp trang trí ( vâng , lần này là bánh trang trí cho khăn chứ ko fai khăn trang trí cho bánh :yes: ) , mà lại nhanh nhanh dễ làm. Đó chính là lí do của món bánh này hôm nay ah P:

Mọi ng xem có đáng đồng tiền bát gạo ko ^^. Xem nhiều hình chụp thức ăn em đã mê mấy cái khăn ăn xinh xinh này lắm rồi, mà chả biết mua ở đâu ... ra chợ hỏi đại mua khăn mùi xoa, ai ngờ, lúc bà bán hàng lấy khăn ra em ngỡ ngàng sung sứơng luôn !! Mà hay một cái nữa là em đi hỏi mấy cái hàng khác thì chẳng chỗ nào có những chiếc khăn thế này nữa :X

Vậy là sắp tới em sẽ có một lọat bánh cookie các lọai, món em vốn ko thích lắm ... để tiếp tục "trang trí" cho mấy cái khăn này đây ah hehe :heart:

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Gà rang mặn.


Hi hi món gà rang mặn là một món ăn quá quen thuộc trên bữa cơm gia đình rồi, có ai mà chưa ăn hay chưa làm món này bao giờ đâu .. thế nhưng em nghĩ là một món ăn cho dù đơn giản đến mấy, nấu cho ngon vẫn là một vấn đề, cho dù như món gà rang mặn này thì làm sao cho ngon vẫn cần phải học. Lấy em làm một ví dụ này. Em từ bé là đc ba nuôi là chính, hihi, tức là cơm nhà chủ yếu là ba nấu, do hòan cảnh gia đình mà thế. Nhưng khổ nỗi, ba em có cái tâm vời vợi nhưng cái tài thì ... :left: :right: eo ôi lắm awww . Mà ăn món ba nấu riết quen, ăn dở cũng ko còn biết thế là dở nữa. Mà mẹ thì bận, hầu như chẳng mấy khi chỉ bảo em chuyện bếp núc, em thích thì cứ tự lăn ra mà mò mẫm, mà làm thôi ... mà làm theo ai? Tất nhiên là cứ theo ba rồi:lol: :lol: :lol: Cái đâm ra nhiều khi đi ăn nhà ng ta, mới nhận ra nhà mình nấu ăn sao mà tệ huhu :cry:...

Cho nên sau này em fải xách nồi, xách niêu sang nhà ng ta mà học. Học từ cách kho cá, kho thịt .... những món đơn giản nhất . Mà tất nhiên trước đó là rất chịu khó đi ăn chực hihi, bạn nào quảng cáo nhà có mẹ nấu ăn ngon là em rất chịu khó sang thăm :yes: Phải ăn ngon thì mới biết thế nào là ngon, rồi mới làm ngon đc là thế mà :yes:

Hôm nay món gà rang này là học theo cách làm của Mi cong đấy. Có biến tấu thêm 1 tí như là tí nghệ cho có màu này, ướp nước mắm cho thấm trước khi rang này ... nhưng cơ bản cái khỏan cho nước mắm lúc cuối là quan trọng nhất thì đc mi xong chia sẻ bí kíp cho ^__^. Thank mi cong nhé!

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Tiramissu - one of my favorite creations .

Cuối cùng, thì em cũng đã làm Tiramissu, như là 1 sự trả nợ. Trả nợ cho cả kí Creamcheese mua cách đây đã mấy tháng, giờ lôi ra tá hỏa, đã mốc gần 1 nửa :yikes: :cry: , và chai rượu Bailey mua để làm bánh thì đã gần cạn T___T.

Lần này làm bánh, hóa ra lại vất vả hơn em tưởng nhiều :right: . Vừa là vì liên tục gặp xui xẻo, trục trặc, vừa là vì theo lí thuyết thì tưởng chừng làm bánh này rất nhanh, thế nhưng vì cái tội cứ thích cầu kì, cho nên em fải tỉ mẩn kha khá thứ, kết quả là làm bánh xong mệt xỉu! Nhưng bù lại, thành quả cũng xứng đáng với cái công đấy chứ hihi

Bánh này em ko theo 1 công thức cụ thể, mà là sau mấy lần đi ăn thử ở ngòai cho biết vị, thì em cứ cho các nguyên liệu đến khi thấy ưng ý thì thôi. Ăn khá ngon và béo, thơm mùi rượu càfe. Riêng cái fần bánh lót giữa, em ko làm bông lan do sợ nó bị ẩm, cũng ko dùng bánh champagn vì nhìn sẽ ko phẳng phiu. Mà em nướng 1 lớp mỏng bánh theo công thức của bánh champagn, cho cafe và cacao, rồi sấy khô. Như vậy bánh đã có mùi thơm của cafe, nên khi làm chỉ cần fết thêm 1 lớp mỏng nước cafe thôi ko làm bánh bị ướt nhiều. Khi ăn nó cũng ko còn giòn tan nữa nhưng vẫn khô ráo.

Chúc mọi ng một ngày chủ nhật thảnh thơi vui vẻ để bắt đầu một tùân mới nhiều năng lượng ! :yes:

Photobucket

Mặt bánh có trái tim gợn sóng nhìn rất yêu nhưng chụp hình chả thấy gì cả, buồn ghê :cry:

Photobucket
Photobucket
Photobucket


Sau khi bị em " dày vò " khá lâu thì kem đã mềm, xắn một miếng thì toe loe thế này luôn ! ^^

Photobucket

Phá lấu - made by me ^^

Hôm nay em có một món mà em vô cùng tâm đắc để post lên đây, tâm đắc bởi vì nó là món cực , cực khóai khẩu của em, súôt thời đi học ko lúc nào là ko thèm cái món này, mà sau này vì vấn đề an tòan vệ sinh thực phẩm mà thèm vẫn thèm lắm nhưng chẳng dám ăn >.<. Ở nhà đòi mẹ nấu thì mẹ nấu chả giống :cry: Thế nên là em đã quyết tâm mày mò bằng đc cách nấu món này để tha hồ ăn thỏa thích, ăn cho chết luôn ( eo ôi ! ^^ ). Kết quả là sau khi vận dụng tới từng mili nội công trí nhớ về hương vị, cảm giác của những lần đc ăn món này, vừa làm vừa nêm, vừa.... nhắm mắt hồi tưởng :ko:, cuối cùng em nghĩ là mình đã thành công! Hương vị thì đúng là phá lấu rồi nhé ko lẫn đi đâu đc nữa, mà mình làm cho mình nên ko tiết kiệm như họ làm bán, nhiều nước cốt dừa một chút cho càng béo ngon. Chấm miếng bánh mì không với nước dùng, cũng đủ sạch veo rồi ^__^

Sau lần này , em quyết tâm cắn răng đi ăn phá lấu ngòai thêm vài bận nữa ở mấy chỗ ngon ngon, để xem có thể về cải thiện cho món này ngon hơn ko. Nhưng hiện giờ, cứ thế này cũng ngon rồi và tận hưởng đi đã, em trai em nó ăn liền tù tì veo veo gần hết cả cái nồi to ùynh :yikes:

Em ko cho phẩm màu mà dùng màu điều nên nó vàng chứ ko đỏ giống ở ngòai đâu :D

Photobucket
Photobucket

Cách làm:

Sách bò : 3 hộp trong siêu thị big C ( chỉ có sách còn gan, lòng, tổ ong ... thì ko có bán trong siêu thị, ở ngòai ko an tòan nên em ko làm dù thiếu mấy cái này thì kém ngon đi hẳn :frown:): làm sạch, bóp muối chanh. Trần sơ với gừng.
_ Ướp gia vị: muối, tiêu, đường, bột ngọt. Nước cốt hành tỏi. Một xíu ngũ vị hương.

_ Xào dầu ăn với điều cho ra màu, cho hành tỏi đảo thơm.

Photobucket

Cho sách bò vào xào 1 chút cho ngấm, rồi cho nước dừa + ít ME vào đun lửa nhỏ , đậy vung đến khi cạn, sách có màu vàng đẹp. Có thể cho thêm vài cọng sả đập dập.

Photobucket

_ Pha một ít bột năng vào nước, rồi cho nước cốt dừa vào chung( có thể dùng 1-2 lạng dừa nạo tùy thích về độ béo ). Cho hỗn hợp này vào nồi sách nhỏ lửa. Nước sôi lại thì tắt bếp. Nêm nếm lại mặn ngọt vừa ăn. Nếu thích béo ngậy thì như thế này là đc, ko thì cho thêm 1 ít nước vào cho lõang ra.

_ Cuối cùng nấu me với nước đun sôi, lọc hột để làm nước me rưới vào ăn chung khi nóng với bánh mì. Có thể thay bằng nước mắm tắc.

Photobucket

Dùng 2 lạng dừa là béo ngậy luôn í ạ, ngon lắm! Còn nếu mình thích ăn nước lõang như ở ngòai thì dùng 1 lạng dừa thôi ạ ^^

Phá lấu có vị mặn ngọt cân đối, ngon là nhờ nước cốt dừa, cho nhiều thì sẽ thêm béo, thơm. Ngòai ra là thóang vị chua nhẹ của me. Em nghĩ ngon hay không là ở khâu nêm nếm này. Khi nấu thì cũng có cho me nhưng ko nên làm vừa ăn hẳn mà để khi ăn cho thêm nước me và ớt giống như ngòai hàng họ làm thì sẽ ngon hơn ạ ^^
__________________

Trang trí bánh kem: trang trí với hoa Cát Tường.



Chiếc bánh này coi như là lạ nhất trong những chiếc bánh kem của em đến nay, vì nó là cái bánh đầu tiên trang trí bằng hoa tươi . Ý tưởng này là của mekhaidang cho chiếc bánh hôm sinh nhật chị, hum đó chị em mình cùng làm một cái đẹp ơi là đẹp chị nhỉ hehe. Cái bánh hôm nay thì em dùng hoa cát tường.

Một điểm nữa để nhớ chiếc bánh này, đó là chiếc bánh đc chà láng với kỉ lục tốc độ: 3' :yikes: :yikes: :yikes: . Chà láng mặt chỉ bằng 3 nhát và thành bánh là 2 nhát. Chắc hay ko bằng hên ạ, em làm xong mà chính em còn bị bất ngờ vì sao nó lại trôi chảy đến thế! Tuy nhiên bù lại, em "được" học một bài học xương máu, vì cái tội tiết kiệm nên khi thiếu kem, em lấy luôn fần kem thừa đã có pha màu, đánh tiếp với topping. Kết quả: kem bị rỗ với tốc độ tính bằng giây !! :yikes: . Vì vậy mà phần bắt trang trí em fải bắt với 1 tốc độ kinh hòang để đuổi kịp tốc độ rỗ của kem :insane: . Vì vậy mà chà láng thì đẹp nhưng đường viền lại xấu :cry: . Rồi cũng tại cái bệnh tiết kiệm, dùng có một tí ti chocolate , ko đủ để cầm bằng bàn tay mà chỉ đủ trong mấy ngón tay, nên viết chữ ko đẹp mà lại còn nín thở vì sợ ko đủ viết cho hết chữ, rất chi là khổ sở vì cái tội trùm sò T______T. Mọi ng rút kinh nghiệm, tiết kiệm nhưng hợp lí, đừng có mà vắt cổ chày ra nước giống em nhé hihi

Em chọn cho bánh nền màu tím nhạt, nhìn ở ngòai đẹp lắm, rất lãng mạn. :lol:


Photobucket
Photobucket
Photobucket

Phần chà láng rất ưng ý lần này:

Photobucket


Gà nấu đông

MÓn thịt nấu đông với ng Bắc thì ko có gì xa lạ, nếu ko muốn nói là vô cùng quen thuộc. Có lẽ do những ngày mùa đông lạnh, nồi thịt để ngòai trời cũng nhanh chóng bị đông lại, nên từ đó hình thành món ăn này chăng :d Tuy trong Nam có vẻ ít ng biết, nhưng với khí hậu nóng nực như thế này, món thịt đông mát lạnh , thơm mùi nấm hương và tiêu, tỏ ra khá hấp dẫn, lại ăn đc lâu, nên với những dịp bận rộn cần trữ đồ ăn sẵn, thì ngòai thịt , cá kho , chà bông.... thịt nấu đông lại càng là một ứng viên sáng giá :D. bình thường ng ta nấu thịt đông từ giò heo, hôm nay nàh em đổi vị là gà.


Cách nấu rất đơn giản, có thể thay gà bằng giò heo: gà lóc thịt, nạc riêng, da gân riêng. Ninh xương gà lấy nước. Nạc gà ướp gia vị xào thấm. Cho da, gân vào 1 nồi khác, cho xâm xấp nước xương vào đun nhừ cho ra chất keo. Chú ý gạn bỏ váng mỡ. Sau cho đó chắt nước keo này và cho vào thịt nạc gà đã xào, thêm nấm mèo, nấm hương xắt sợi, tiêu sọ xay. Cho thêm rau câu hoặc gelatin để tăng độ đông. Cuối cùng để nguội rồi cho vào tủ lạnh.


Nếu dùng rau câu thì nên dùng lại rau câu mềm hay lọai nấu rau câu dừa, và nó sẽ đông kiểu mềm, tự nhiên. Dùng gelatin nó sẽ đông chắc, dẻo dai. Em thích dùng gelatin hơn , ăn hơi giống thủ ^^


Photobucket
Photobucket
Photobucket
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30