Sữa Tươi

Cuộc Sống Trong Lành Thơm Ngon

Tỉa bông tỉa hoa.

Là lá la.... sang nhà mi cong thấy cô nàng hôm nay bỗng dưng siêng, tỉa ra bông hoa cà rốt đẹp phết! tự nhiên làm mình nhớ tới cái mấy tấm hình tỉa hoa xưa lắc xưa lơ này. Post lên để tưởng nhớ nè hihi

@ P.a: cái này ko có tí ánh trăng lừa dối nào đâu p.a nhỉ, tối thui lui hihi

Tất thảy hình từ cái thời chụp = cái di động cục gạch nên mù mịt quá, mọi ng thông cảm nhen ^^

Photobucket
Photobucket


Còn đây là những lúc ứng dụng nè:

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket



Chả là từng có 1 thời gian a dua đi học nấu ăn ở NVHPN, đc 1 khóa. Học nấu ăn nhưng đc cái đến khâu bày thành phẩm thì các cô cũng fải tỉa tót 1 chút, thế nên là học lỏm đc . Vì đây là lớp nấu ăn chứ ko fải tỉa hoa nên các cô chỉ làm để bày lên chứ ko dạy nên hồi đó sau khi học xong là em fải về nhà làm ngay ko sợ quên mất, mà cũng fải mò mẫm chán mới ra vì các cô làm nhanh lắm. Và cũng chỉ là những mẫu đơn giản dễ làm dễ ứng dụng, nhưng chính vì vậy em càng thích vì nó phù hợp với nấu ăn gia đình hay những bữa tiệc nhỏ, tỉa chi những thứ quá cầu kì có mấy dịp mà dùng tới đâu, nhỉ ^___^

Bông lan cuộn - heart rolling cakeCá thả mẻ - còi sò nướng satế

Comments

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 7:00:23 AM

Ối giời!
Nhà người ta mới post có 1 bông cà rốt bé tí, mà nàng post cả đống hoa tỉa lên thế này có mà đập người ta bẹp dí sad
Ôi! Sang nhà này tủi thân quá, về nhà mình nhìn lại, chột cả hứng ko muốn đu nữa sad vì mình cứ đu ngang ngang được tí, nàng ý làm cái vèo bay nưh trực thăng. Ứ đu được cry cry

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 9:40:05 AM

em ơi mấy bông này chị cũng biết làm nha hihi

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 12:37:03 PM

@ mi cong: nàng ơi chí nàng lớn quá ^^ nàng mới đu theo mà đã làm đc cái bong carốt rất chi nghệ thuật xinh xắn thế rồi, cứ từ từ mà làm chứ hihi. Mấy cái bông này dễ làm mà, fải chi có dịp milk sẽ chỉ cho mi cong làm. Hồi xưa milk tỉa mấy cái bông này bằng dao chặt thịt với kéo cắt xương đấy, tin ko tùy : )). Mi cong sắm bộ đồ nghề tỉa rồi, lại sẵn khéo tay thì sẽ một phát làm ngon lành mấy bông này !

@ chị heogacon: chị thì mấy cái thủ công khéo tay này còn ai qua đc ^^ em chả ngạc nhiên đâu. Bữa nào chị chỉ em mấy chiêu tỉa mấy bông đơn giản, dễ ứng dụng với chị nhe!

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 12:52:58 PM

Ôi giời! Thật á! Eo ơi! Siêu thế hở giời bigsmile
Thôi để nếu lần nào vào SG mà có thời gian 1 tí, chúng mình chỉ dạy cho nhau nhá wink

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 1:06:13 PM

hih ko fải siêu mà là túng quá làm liều, cái khó ló cái ngu .... tỉa thì cần 1 con dao ngắn, mỏng và mũi nhọn mà nhà milk ko tìm đâu ra 1 cái như thế, chỉ có 1 con dao bản mỏng mũi hơi nhọn thì bản rất to = dao chặt thịt, thế là milk quấn khăn vào dao rồi .... kẹp nách để tỉa : )) tận dụng cái mũi. Milk là chúa hay làm liều, cái gì mà đã thích rồi thì thế nào cũng fải cố làm cho bằng đc, dù nhiều khi nó dở hơi lắm chẳng giống ai T___T

Uh có dịp vào chúng mình đàm đạo giao lưu văn hóa mi cong nha ! ^^

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 1:09:17 PM

Ừa, cuối tuần mc lại vào n mà đợt này vào có 1 ngày, mà bận lắm nên chắc ko gặp nhau được. Để tháng sau mc vào, sắp xếp rảnh rang sẽ hẹn milk nhé wink

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 1:21:52 PM

yes coffee cheers

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 2:06:56 PM

chị mua một quyển sách dậy tỉa hoa mà quên mua dao tỉa mới vui cơ bigsmile

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 2:16:08 PM

Ôi giời! Vui nhất chị heo rồi

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 2:37:17 PM

khổ thế đấy em ạ, nhưng cũng may vì chỉ vài mẫu phải dùng dao đặc biệt thôi, chị vẫn xài được bigsmile

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 3:14:43 PM

chị, làm một bài demo hướng dẫn tụi em đu theo với :X

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 3:16:17 PM

ôi em ơi, đừng bắt chị em ạ, đồ làm đắt lắm cry cry cry Chị còn chưa dám đú này huhu, ai đời 1 quả su su ý, chị mua 1e em à, chị sót lắm huhu

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 3:18:21 PM

hix... em quên mất bên í rau củ đắt kinh, ko bừa fứa như bên mình! sad khổ thân chị. Thực ra b h cái gì cũng đắt đỏ, rau dưa cũng 5,6 ngàn 1 mớ rồi chứ ko như cái thời 500 đ một bó rau muống nữa .... nhưng dù sao vẫn rẻ hơn bên í chán. Tiếc quá ko đc xem chị trổ tài mà học rùi huhu

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 3:38:18 PM

uh, nhưng mấy thử vẫn xài đc, ví như cà rốt, hay khoai tây em ạ:(

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 3:46:58 PM

thế hôm nào chị tỉa cà rốt đi bigsmile
E thử xme với ^^

sua tuoiiambabymilk Wednesday, November 25, 2009 3:47:41 PM

hả, khoai tây tỉa gì hả chị ?? có chiêu gì hay chị chỉ em với=p~ !!. Em chỉ biết mấy kiểu cắt khoai tây cho đẹp để nấu ragu thôi, như cắt thành cái bông răng cưa.... chứ tỉa khoai tây em chưa thử bao giờ, vì em thấy nó mềm quá ko có độ dẻo dai >.<

Mi cong bé micong1211 Wednesday, November 25, 2009 3:58:04 PM

e cũng đang thắc mắc khoản khoai tây bigsmile
Heo ới ! Em đợi nhá :d

Phuong Anh erionrios Wednesday, November 25, 2009 5:36:39 PM

đẹp milk ah yes

trái với chị Heo, hình như phần lớn mình ko biết làm bigsmile
bà Pa có tỉa cà rốt thành hình trái đào đẹp cực luôn bigsmile đã học nhưng khó lè lưỡi T_T

P'titcochonheogacon Wednesday, November 25, 2009 10:07:41 PM

Ơ củ khoai tây á, làm hoa hồng trắng hơi bị xinh ý nhà:D

Me Katikati190405 Thursday, November 26, 2009 4:09:10 AM

C rất thích tỉa hoa mà ko biết làm, nhìn yêu quá ah love

sua tuoiiambabymilk Thursday, November 26, 2009 4:22:31 AM

@ chi heogacon: ah em hơi hơi hình dung ra rồi, kiểu tỉa giống như tỉa củ dền hay cà rốt thành hoa hồng fải hok chị ? mà cánh nó sẽ thấp hơn 1 tí ( em nghĩ vậy vì tỉa cao nó dễ gãy ). Cơ mà vậy thì em thấy nó gióng bông hải đường ^^

@ P.a: thank P.a nha! cà rốt --> trái đào ? nghe hấp dẫn nha, bà p.a giờ còn tỉa ko, năn nỉ bà tỉa rùi post hình cho mọi ng học với, bí kíp hay sao để thất truyền đc ^^

@ mẹ kati: chị ơi chị làm thử đi ạ, dễ lắm, nhìn vậy thôi ... mà mấy cái này ứng dụng rất hay, đến khi làm tiệc để trang trí vừa nhanh vừa làm thấy pro hơn hẳn hihi

Phuong Anh erionrios Thursday, November 26, 2009 9:33:04 AM

Bà Pa h chắc còn tỉa, nhưng để khi nào Pa về học lại thì còn... lâu lâu lâu Kid ah p

Sophia120277 Thursday, November 26, 2009 2:11:23 PM

Thế em Milk này đảm đang từ bé àh!!smile

P'titcochonheogacon Thursday, November 26, 2009 3:04:02 PM

chài ai nó cứ ra hoa là dược mà, hoa ứt nhợn cũng là hoa ý nhá hehe

sua tuoiiambabymilk Thursday, November 26, 2009 3:11:47 PM

@ P.a: e hèm giờ lại đến P.a lộn tên nha hihi huề nhé ;wink

@ chị sophia: ở đâu có chị ơi ... nói là em thích nấu ăn từ bé thì có nhưng khi ấy hòan tòan ko đảm đang tí nào nếu ko nói là quá hậu đậu, b h chỉ gọi là có tiến bộ thôi chứ vẫn chưa đảm đang, cái này em nói thiệt chứ ko fải khiêm tốn đâu ạ ^^

@ chị heogacon: úiii chị ơi iiii ... cái lòai hoa í ... bạn em tòan bảo em là bông hoa í.... em nhạy cảm lắm : (( chả là cái gì bạn em cũng gán lợn vào em, cho nên khi em bảo em giống bông hoa nào, hỏi xong em mới thấy mình dại vì hiển nhiên khỏi nghĩ bạn í cũng bảo .... em là hoa ứt nhợn : ((

P'titcochonheogacon Thursday, November 26, 2009 3:20:42 PM

lol lol lol lol dại dột hehe

TrangAPmTrangA Friday, November 27, 2009 7:01:54 AM

Ôi tớ thích cái hoa xanh xanh ở hình số 3. Có khó không bạn ơi, dạy tớ với. Tớ vào nhà bạn qua đường webtretho đấy, bạn bao tuổi rùi?

Phuong Anh erionrios Friday, November 27, 2009 10:19:14 AM

Ý chết bigsmile Nhầm bigsmile Sorry Milk p

sua tuoiiambabymilk Friday, November 27, 2009 12:06:55 PM

@ chi heogacon: sao chị lại cười em, ko chịuuuuu huhuhuhu sad(

@ PmTrangA: mình 21 ah ko hôm nay thì vừa tròn 22 này ^^. Cái bông đấy ko khó đâu bạn ạ. Đầu tiên bạn cắt 1 khúc dưa leo vừa vừa này. Xong rồi dùng 1 con dao ( đặc điểm dao quan trọng này ): ngắn, mũi nhỏ, bản mỏng.... bạn lạng lớp vỏ từ trên xuống ra 5 cánh, cách gốc tầm nửa cm. Tư thế cầm dao là tựa mũi dao vào ngón trỏ, đâm xuống vuông góc với bề mặt khúc dưa leo rồi từ từ lách lách lạng lạng mũi dao theo sự điều khiển của ngón trỏ.

Đến fần thịt quả, bạn gọt cho nó thành đa giác 5-7 cạnh tùy kích cỡ dưa, cho nó vuông vức. Rùi cách tỉa y như lúc nãy, bạn sẽ lạng mỗi cạnh đa giác ra một bản mỏng. Số cạnh đa giác là số cánh hoa, và nếu mỗi cạnh bạn tỉa ra 3 lớp thì bông sẽ có 3 lớp cánh. Xong rùi uốn các cánh vào trong sao cho vừa chặt nhưng nhẹ tay ko cánh sẽ gẫy. Nếu thấy cứng quá khó uốn thì ngâm nước muối 1 lúc nó sẽ mềm ra.

Cố gắng gọt các cánh dày đều nhau ( vì sau khi bạn gọt hết 1 lớp cánh, bên trong vẫn sẽ là 1 hình đa giác như lúc đầu để bạn gọt tiếp lớp thứ 2,3... nhưng nếu lớp đầu gọt ko đều thì càng về sau nó sẽ ko ra hình đa giác nữa. Nếu bị vậy thì bạn có thể gọt sơ lại để đa giác đc vuông vức rồi làm tiếp ). Và các cánh dày đều từ trên xuống dưới. Thường thì hay bị là đầu cánh thì dày còn gốc cánh bị mỏng, như vậy vừa khó uốn mà vừa dễ bị đứt cánh ở gốc sad. Nên bạn cẩn thận chỗ này nhe ^^ mỗi cánh tốt nhất dày nửa mm thôi ^^

Chúc bạn thành công nhé!

@ p.a: hihi vậy là huề mà, buồn cười 2 đứa quá : ))

Phuong Anh erionrios Friday, November 27, 2009 2:06:13 PM

ơ hnay sinh nhật Milk ah milk ơi? :">

sua tuoiiambabymilk Saturday, November 28, 2009 2:42:47 AM

hihi đúng ùiii !! sao P.a biết vậy ^^

Milk đang tự làm bánh tặng cho mình :">

Ngọc Trâmngoctram2212 Saturday, November 28, 2009 3:36:19 AM

Hôm qua sinh nhật pé hả? Mừng em thêm tuổi mới đảm đang & xinh đẹp hơn nha love , àh mà chị không biết cắt cái bông hồng cà chua đó em cry cry

sua tuoiiambabymilk Saturday, November 28, 2009 3:46:47 AM

hiii em cám ơn chị... chưa nói mà có ng biết và chúc mừng... cảm động quá đii :">

Bông cà chua bằng vỏ hay bông bằng lát cà chua cuộn lại ha chị??

Ngọc Trâmngoctram2212 Saturday, November 28, 2009 3:49:45 AM

Vỏ cà chua thôi, k làm dc vậy mới ghê chứ, hú hú cry

sua tuoiiambabymilk Saturday, November 28, 2009 1:03:47 PM

ui em định gõ comment cách tỉa giúp chị nhưng hix hix ko biết mô tả thế nào... vì quan trọng là cái chỗ cuộn sao cho nó tạo cái nụ ở trong thì cái bông hồng mới đẹp .. mà em ko biết mô tả thế nào! Chỉ biết nói là, đầu tiên chị fải cuộn ngược ( cái mặt ngòai của vỏ quay vào trong ), ra cái búp nụ rồi thì mới cuộn ngược lại như bình thường thì cái bông nó sẽ xòe ra. Với lại chị gọt vỏ từ fía cuống quả gọt lên, nhỏ dần, thì fần ở fía đối diện cuống là fần cuộn lại thành búp nụ, fần vỏ ở gần cuống là cánh ngòai cùng.

Nếu quen tay thì mình có thể tỉa lượn sóng để bông hồng có rõ cánh, ko thì cứ gọt như vỏ cam rùi chị dùng kéo cắt cho nó thành nhưng cánh nhỏ chị à ^^

sua tuoiiambabymilk Saturday, November 28, 2009 1:05:27 PM

àh với lại ko có gì ghê đâu chị, trong các lọai bông trang trí ai cũng cho là bông hồng đơn giản nhất, quen thuộc nhất, thế nhưng mấy cái bông fức tạp kia em tỉa lần đầu là đc, vậy mà bông hồng em cũng tập tỉa chắc cả chục qủa mà tàm tạm àh chị ui : (( đúng là đừng coi thường những gì đơn giản chị hen ^^

Moon' MomLinhMoon Saturday, November 28, 2009 9:45:01 PM

úi, hoá ra là mẹ cháu lại chúc mừng cô Milk Sn muộn rồi. cái blog nó k báo bài mới gì cả, hic hic.

Ngày xưa chị học tỉa hoa cũng chỉ có con dao nhọn thôi đấy, thế mà làm cả hoa bằng quả dưa hấu.

Giờ quên tít mít rồi, huhu.

TrangAPmTrangA Sunday, November 29, 2009 1:02:11 AM

Cảm ơn nhiều nhé, để mình thử xem sao. Dạo này tớ cũng tập tọe chụp ảnh làm blog, nhưng cũng chỉ toàn những món đơn giản, mục đích chính là ghi nhớ để khỏi... quên công thức, sau đấy là để giữ vững tinh thần nấu ăn. smile)
À mà nói thế là bạn sinh năm 87 à?

sua tuoiiambabymilk Sunday, November 29, 2009 5:06:51 AM

@ chị linhmoon: hihi tại em cũng ko thông báo trên blog muh ^^ em cám ơn chị nheee!! Tại giờ em set friend access cho blog rùi nên chắc nó ko báo bài mới huuhu

Chị giỏi qúa, em cũng mê mấy kiểu tỉa trái lắm nhưng quậy cả trái dưa hấu mà ko thành , vứt chắc mẹ em cho em ra đường luôn :">

@ PmTrangA: hi uh minh sinh 87 ^^ sao bạn biết ? bigsmile. Hồi mình mới bắt đầu blog chụp hình cũng thấy ghê, nấu cũng ghê luôn :">, 1 năm rùi thì tiến bộ từ từ. Chúc bạn sớm có nhiều món ăn ngon nha! bigsmile

TrangAPmTrangA Sunday, November 29, 2009 7:55:03 AM

Hi hi hi... Em sinh năm 88.
Hôm nay em làm Khoai tây nghiền trộn thịt chiên. Em và bạn em ăn thì thấy ngon mà anh em chỉ ăn một miếng. Nấu ăn cho người khó tính bực mình lắm. Nhiều khi làm chết cả hứng thú vào bếp của mình. Hix...

TrangAPmTrangA Sunday, November 29, 2009 7:56:32 AM

À quên bigsmile, món Khoai nghiền trộn thịt ấy lấy cảm hứng và công thức của chị đấy, chị chụp ảnh đẹp quá, làm em thèm điên đảo :X

sua tuoiiambabymilk Sunday, November 29, 2009 10:01:11 AM

hiii vậy à ?? uh đúng đấy món đấy có ng thích ng ko, nhà chị chia làm 2 fe: chị với mẹ chị thích còn ba và em trai thì gẩy gẩy đc 1 cái ... nhưng đi làm tiệc thì bạn bè ai cũng thích. Mà đúng là nấu ăn cho ng ta mà ng ta ko thích thì nản thật nhỉ, chị cũng vài lần bị ê chề : ((

Phuong Anh erionrios Sunday, November 29, 2009 5:51:23 PM

Thì Pa đọc cái đoạn Milk trả lời 21 nhưng vừa 22 đó p Thì ko sinh nhật thì là gì p

Tuy muộn nhưng chúc milk tuổi mới làm nhiều bánh mới (tinh thần làng Ô bigsmile), xinh ra bigsmile và mọi thứ tốt đẹp milk nhé love

sua tuoiiambabymilk Monday, November 30, 2009 3:13:29 AM

ui cám ơn P.a nhìu nhé :X phấn đấu đc như p.a là chuẩn rùi hihi

Micong - PrincipessaMicong Monday, November 30, 2009 10:01:59 PM

Chúc mừng sinh nhật Milk nhé! Ui bị muộn mất mấy ngày ý! Thôi thông cảm chị già rồi đi chầm chậm Milk nhé! wink
Chúc bé ngày càng làm được nhiều bánh ngon cho chị ăn chực, và... chén sushi đều đều nhá bigsmile!

Phuong Anh erionrios Monday, November 30, 2009 10:11:20 PM

Thế là phấn đấu đi xuống ah milk? lol Hỏi thật, ko có tinh thần chọc ngoáy lol Càng ko có tinh thần "1 lần khiêm tốn là 4 lần tự kiêu" lol

Ơ mà sinh nhật milk ko tự làm bánh ah? tác phẩm đâu? p

sua tuoiiambabymilk Tuesday, December 1, 2009 3:14:52 AM

@ chi mi cong: ôiii lời chúc gì mà ngọt ngào nhưng đầy... áp lực thế này hihi ... em cám ơn chị nhìu nhìu nha chị !! hi vọng mỗilần ghé blog em chị sẽ bị.. bội thực hihi

@ P.a: ui xuống thế nào mà xuống đc ?? milk thích đẹp dịu dàng quí fái giống P.a :X thật đấy :X

Milk có tự làm bánh chứ nhưng đang thử nghiệm một kiểu làm mới ---> thất bại ê chề T___T cúôi tuần này fục thù : ((

Phuong Anh erionrios Tuesday, December 1, 2009 8:21:22 PM

kiểu gì thế milk, nói qua Pa nghe thử coi p (nhìn smiley milk dùng nghi là nàng này cũng hay dùng smiley khi chat chăng T_T)

sua tuoiiambabymilk Wednesday, December 2, 2009 9:12:49 AM

hihi một kiểu đổ chocolate có hoa văn ^^ chỉ là ý tưởng nên lần đầu làm có nhìu cái chưa tính hết đc nhưng xem ra việc biến ý tưởng thành hiện thực là có thể, lần sau milk làm lại có kinh nghiệm rồi nên hi vọng sẽ thành công [-o<

Haha p.a đọc đc các smiley milk dùng --> cũng hay chat lắm fk ? ^^ đúng rui milk chat hay dung smley lắm vì chat đâu có ngữ điệu biểu cảm đc, nhìu khi milk sợ mình nói câu vui vẻ mà ng ta nghe lại tưởng minh đang giận nên lúc nào cũng có mí icon zô hihi. Nhưng milk ít chat lắm!

Phuong Anh erionrios Friday, December 4, 2009 9:07:43 AM

Giống Pa rồi p chat là smiley tùm lum bigsmile Pa hay chat lắm, nhưng chat với ít ng, chỉ có 2 ng thôi p Lên mạng mà ko làm gì là gọi nhau í ới liền p

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29