Subscribe to RSS feed

Day 05- A picture of somewhere you’ve been to.

Master List


Rouen, France. 10 September, 2011.
My hair grew so quick!
Oh by the way did I tell you that I cut my hair?

Hmph!


Ảnh không liên quan. Thấy đẹp thì để lên vậy thôi.
Credits: @raichanxd | Photo by: Doufu


Music listening to: Masquerade - Kyuhyun on Immortal Song 2 (on repeat)
Mood: grumpy


Dân chúng bây giờ dây thần kinh nhạy cảm mỏng tang như sợi tơ tằm loại 1 rồi à hay thế quái nào mà lỡ mồm góp ý một tí là lập tức dây nhợ xoắn loạn lên xong rồi dấm da dấm dẳng khó chịu thế nhỉ.

Concave lens mình dịch là "thấu kính lõm/thấu kính phân kỳ", bạn editor sửa lại là "thấu kính lồi lõm", mình thấy sai thì mình góp ý, vì đời mình bao giờ thấy một cái thấu kính nào vừa lồi vừa lõm cả. Bạn ý đáp lại như sau "concave là lõm, nếu là lõm ra (?) thì sẽ thành thấu kính lồi/hội tụ và lõm vào thì mới là thấu kính lõm/phân kỳ như mình nói. "

Xin lỗi chứ cười suýt vãi hết cả mồ hôi lõm còn có lõm ra, đời mình chắc phải lost hậu lắm rồi nên mình chưa có bao giờ được nghe ai nói chữ đó hết. Mình mới bảo mình đã từng học Vật lý bằng tiếng Anh rồi nên mình chắc chắn concave lens là thấu kính lõm, còn convex lens mới là thấu kính lồi, vả lại cụm "concave lens" thì không thể tách "concave" và "lens" ra dịch riêng được.

Khoảng vài phút sau thì câu hồi đáp hiện lên màn hình, and I quote

Vang, la "thau kinh lom".

La do cap 3 minh khong duoc hoc Ly bang tieng Anh nen co phan mu muoi. La loi cua editor kem coi thieu trach nhiem nay. Minh xin loi =) Minh se kiem diem lai ban than.



Thứ nhất, mình lôi chuyện học Lý bằng tiếng Anh ra không phải là để khoe khoang bản thân hay chê bai ai kiến thức không bằng mình, đó chỉ đơn thuần là một chi tiết để mình khẳng định mình dịch như vậy là hoàn toàn có cơ sở vững chắc, chứ không phải là mình cứng đầu hay ghét gì bạn mà mình lại chỉ cái lỗi đó ra.

Thứ hai, cho dù có là không học bằng tiếng Anh thì Google và Wiki để làm gì. Bản thân mình lúc nhớ lại mớ kiến thức đó mình cũng không thể chắc chắn 100%, vì mình chỉ được học có 1 năm lớp 10 về những kiến thức cơ bản, sau đó thì mình không học môn Lý nữa mà chuyên sâu vào 2 môn thi của mình. Mình đã dùng Google để xem hình ảnh thấu kính đó và đọc thêm 1 tí trên Wiki. Chuyện đơn giản như vậy bất cứ ai dùng Internet cũng có thể làm được.

Cuối cùng, thay vì trả lời một cách dấm dẳng và có thể khiến quan hệ giữa bạn và mình trở nên khó khăn trong tương lai, khi mà chúng ta có thể sẽ còn cùng làm vietsub cho rất nhiều video của các anh nữa, một câu "Cám ơn bạn đã góp ý." thôi cũng đã có thể làm lắng tình hình, và mình nếu thấy một câu như vậy thì cũng sẽ hoàn toàn sẵn sàng vui vẻ mà coi như chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Tất cả mọi người trong Subbing team không ai hoàn hảo về tiếng Anh cả, chúng ta dù sao cũng không phải là người bản xứ, chắc chắn sẽ có lúc này lúc kia phạm lỗi.

Mình đã từng bị góp ý khi dịch một đoạn cut Sukira, mình dịch anh Già hỏi là "Đứa nào đấy?" thay vì "Ai đấy?" và đã bị chị editor góp ý. Mình tất nhiên có lý do riêng của mình khi dịch như vậy, vì mình cảm thấy "Đứa nào đấy?" nó thân thiết và đúng tính của anh Già hơn, nhưng mình thấy lý do của chị ấy không sai, và không phải là chị ấy không có cơ sở khi nói vậy. Xa hơn là lúc mình gia nhập Subbing team giai đoạn các anh ra album thứ 2. Hồi đó kinh nghiệm dịch chưa nhiều, có 1 show mình đã bị chị editor góp ý rất nhiều. Nói thẳng ra mình hoàn toàn có thể đáp lại một số lỗi chị ấy nói vì đó là những lỗi không phải do mình chủ ý, nhưng lúc đó mình xem xét lại bản dịch, và thấy chị ấy nói không phải không có lý. Rốt cuộc mình đơn giản là "Cám ơn chị. Lần sau em sẽ để ý.", và những show về sau thì chú ý những lỗi đó hơn.

Rốt cuộc là tự dưng bây giờ bạn với mình sẽ rất khó nói chuyện với nhau, show cũng khó làm chung hơn. Mình cũng không biết là bạn có khó chịu gì mình trước đó mà bây giờ mới được bùng nổ, hay bạn bực bội khi một thành viên lâu năm đã lên editor lại bị một con vừa vào chức translator như mình góp ý, hay đơn giản là bạn không thích bị chỉ ra lỗi dịch sai mà thôi.

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa





[Me: felling better?
Myself: *kick the chair* much~~ better *smile and skip away*]

30 day challenge list

Day 01- Something you believe with all your heart.
Day 02- The meaning behind your blog name.
Day 03- A picture of you and your friends.
Day 04- A habit that you wish you didn’t have.
Day 05- A picture of somewhere you’ve been to.
Day 06- Favorite super hero and why.
Day 07- A photo of something you really hate.
Day 08- Your nicknames & why you have them.
Day 09- Something you’re proud of in the past few days.
Day 10- Songs you listen to when you are Happy, Sad, Bored, Hyped, Mad.
Day 11- Another picture of you and your friends.
Day 12- How you found out about this blog address and why you made one.
Day 13- The absolute WEIRDEST dream you've ever had?
Day 14- A picture of you and your family.
Day 15- Put your iPod on shuffle: First 10 songs that play.
Day 16- Another picture of yourself.
Day 17- Someone you would want to switch lives with for one day and why.
Day 18- Plans/dreams/goals you have.
Day 19- Your fashion style.
Day 20- Someone you see yourself marrying/being with in the future.
Day 21- A picture of something that makes you happy.
Day 22- What makes you different from everyone else?
Day 23- Something you crave for a lot.
Day 24- 5 interesting facts about yourself.
Day 25- What I would find in your bag?
Day 26- What you think about your friends?
Day 27- Why are you doing this 30 day challenge?
Day 28- A picture of you last year and now, how have you changed since then?
Day 29- In this past month, what have you learned?
Day 30- Who are you?

Day 04- A habit that you wish you didn’t have.

Master List

Hmmm actually I have quite a few of bad habits that I wish I didn't have, but if I have to pick one, I would say it's procrastinating. I always alternate between procrastination and productivity, which annoys many people, even myself, from times to times.

I love love love to always be productive, but sometimes it's super uper super hard to get motivated. Especially during times like revision week for final exams, when everything but study suddenly become so mouth-watering.

Until now, I have enough luck and brain to survive my beautiful record of several As, a few Bs and consecutively being in the BBA Honor's list, since I can still work well under pressure, but I always have a feeling that this procrastination plan will one day backfire me, so I really need to work hard on getting rid of it *cross my fingers*

Rannnnnnnnnnnnnnnnting!

Music listening to: Good friends - Super Junior
Mood: happy


Nói trắng ra thì mình là con gái nhưng lại 'may mắn' rơi vào cái phần dân số vô cùng đoảng. Cũng vì từ hồi mình mới 3 tuổi đã có một bà giúp việc người Huế, nấu ăn siêu ngon và quán xuyến hết tất thảy việc nhà. Mình vì thế từ bé đến tận 18 tuổi chả mấy khi phải đụng tay vào cái chổi quét nhà hay lăn vào bếp bật lửa đun nước, nấu một bữa cơm thì cũng giỏi lắm là đặt một nồi cơm và luộc một đĩa rau muống, món mặn thì lại là mẹ làm sẵn mình chỉ hâm lại.

Thế nhưng, ừh, là con gái thì nói chung một phần (tuy rất nhỏ) trong người mình vẫn cảm thấy có tí hứng thú với cái nhà bếp, đặc biệt là với các món bánh trái. Cũng vì mẹ mình làm bánh gatô rất ngon, mình tuy không hảo ngọt nhưng nếu là mẹ làm thì rất hay ăn, nhất là bánh gatô chocolate-vanille của mẹ (trừ khi là mẹ phủ đường nấu chảy lên bánh thì lúc ăn mình toàn phải bỏ lớp đường đi), những lúc quanh quẩn nhìn mẹ làm bánh mình cũng thấy rất thú vị: đường, bột, trứng, sữa, trộn trộn quậy quậy rồi nướng ra một cái bánh thơm phức, oa

Năm lớp 11, mình lần đầu tiên lăn vào bếp nướng một cái bánh gatô, với động lực không lấy gì làm cao siêu lý tưởng: sinh nhật anh Cho KyuHyun do mình chưa hề có tí kinh nghiệm nào, lại chỉ làm theo công thức đọc trên mạng mà lại còn ba chớp ba nhoáng đọc không kỹ, nhất quyết làm một mình không nhờ mẹ giúp, cái bánh lần ấy...thất bại thê thảm *thở dài* lúc trộn bột mình ngu dại dùng máy đánh, thế là bột bánh bị chai, may mà được cái lớp kem bơ ở trên làm hàng, hic hic.



Quanh quẩn lại thì hồi ấy ở VN mình chỉ chăm chăm với bánh gatô các loại (học từ quyển công thức của cô Dzoãn được bạn tặng sinh nhật) và bánh quy, món mặn vẫn là một cái gì đấy rất xa vời.

Tháng 9 năm 2009, chính thức đặt chân lên đất Pháp. Ở nhà với anh trai và chị dâu, bữa tối chị dâu nấu mình chỉ làm phụ bếp, bữa trưa thì mình đi học ăn ở ngoài, hoặc ăn đồ dư từ bữa tối hôm trước, hoặc mỳ ăn liền, cả một năm đầu mình chỉ học nấu đồ ăn mặn qua thị phạm những lúc chị nấu. Đã tưởng là con đường nấu nướng đi vào ngõ cụt thì Tết 2011, anh chị về VN. Có nghĩa là 3 tuần liền mình sẽ ở nhà một mình và tự lo các bữa ăn, nếu không muốn phát điên vì tốn tiền ăn hàng hay nổi mụn vì mỳ ăn liền hoặc chết mất xác vì đói thì giải pháp còn lại là lết đít vào bếp.

May mắn là mình được sinh ra vào cái thời đại Internet này, việc tìm công thức cách làm không phải là quá khó. Và món thịt kho trứng mình làm cho ngày đầu tiên ở nhà một mình đã thành công mỹ mãn. 3 tuần ấy là khoảng thời gian cho mình thử rất nhiều công thức món ăn, thành công có, thất bại có, nhưng nói chung là đều nuốt trôi được và không bị Tào Tháo đuổi. Bạn Nguyễn Tú Ú, tuy bây giờ vẫn chưa đạt trình độ đảm đang bậc nhất, nhưng cũng đã có thể nấu được bữa cơm gia đình cho ra hồn, và đã bớt sợ ế đi phần nào



Túm lại là dài dòng như thế cũng chỉ để mình thông báo là từ giờ blog mình thỉnh thoảng sẽ có vài entry post món ăn và công thức, để bạn trẻ nào đoảng như mình cũng có thể nấu một bữa ăn ra hồn đặng còn lòe nhà chồng tương lai chứ nhỉ

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

MV Mr.Simple

Music listening to: Mr. Simple - Super Junior
Mood: MrSimple Simple Simple Simple~



Chả nói gì nữa, giờ có khen thì cũng phun ra những điều mà dân tình nói hết rồi thôi.

Nói chung là anh Hyun giọng vẫn hayyyyyyyyyyyy và khỏeeeeeeeeeeeeee dã man ;____; và vẫn giữ được vị trí trên hàng đầu, Dancing!Kyu ftw!!! Và chuẩn phát là hint WonKyu nhiều thế hị hị *cười rú lên*

ĐẲNG CẤP LÀ ĐÂY!!!!!!!!!

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Super Junior 5jib Mr.Simple MV teasers

TEASER 1

*ngất trên cành quất* KyuHyun is like in 3/4 of the teaser!!!!!!!!!!!!!!!!! Đã bảo anh rất hợp với màu đỏ mà và nếu anh ý cứ lurking around với cái facial expression như thế thì fangirl chúng nó tắt thở hàng lọat mất I mean he just walks like he OWNS the place *hít thở hít thở*



TEASER 2

Thật ra thì version này hơi bị creeapy a~ O_O nhưng mà có vẻ dự báo là MV sẽ có gái ở trỏng *hấm hứ*


KyuHyun's 5jib teaser



Mình thích cái teaser này quá~~~~~~

Ba hôm vừa rồi nhìn teaser của EunHyuk, DongHae và LeeTeuk mình đã đần mặt ra và lăn lăn tròn tròn khi nghĩ đến số phận của Hyun. Sáng nay mở mắt ra nghe tin teaser của Hyun đã release, tim mình rụng xuống tận bụng, run rẩy chui vào Twitter của SM để xem hình phát lại thấy phơi phới ngay.

Túm lại là teaser này anh đẹp quá Cho Kyu Hyun ạh *tim bay tứ tung*

Tee Ei freaking loves colorful KyuHyun!!!!!!!!!!!!!

Và ôh ồh, có xanh sapphire thật kìa *looks up* Thank youuuuu *flying kisses*

Day 03- A picture of you and your friends

Master List


A peaceful afternoon, class ended.
CCC's playground.
Sign Languague club.
2008 - 2009.

Back to France



Music listening to: Love again - Super Junior's Kyu Hyun
Mood: well...kinda weird?


Sang lại tới Pháp được hơn 1 ngày rồi, vẫn đang rất chán nản trầm cảm, tuy là cũng lúc này lúc kia, nhưng mà chắc cũng sắp bị 5 bệnh tâm lý cùng một lúc giống như bạn WAO rồi, dây thần kinh thực vật sắp bị quấn chung với dây thần kinh thứ 7 và Chủ Nhật rồi.

Sáng nay mình đã bị cái trường PSB nó mần nhục. Lúc mình ở VN thì nó gửi thư báo tin làm thấy ghê gớm lắm, rằng thì là ngày 28/6 chúng tao làm một buổi registration để đăng ký môn học, nếu không đến được thì mày phải nộp lại giấy đăng ký gửi kèm cho bọn tao trước ngày 4/7. Mình mới gửi thư lại bảo là mình còn ở VN đến tận 1/7, nên mình có thể lên uni vào ngày 2/7 để nộp được không, uni có mở cửa thứ 7 không? Thì ngay lập tức nhận được thư trả lời chắc như đinh đóng cột là office tụi tao mở cửa tất tật các ngày thứ 7, mày cứ lên nộp đi đừng lo gì cả blah bláh blàh.

Sáng, lệch múi giờ nên dù 12h đêm mới ngủ thì 7h sáng mình đã mở mắt dậy, mặc dù để đồng hồ là 8h30, sau khoảng nửa tiếng nhìn trần nhà mà nguyền rủa cái phận ngủ cũng không như ý thì mình cũng bò dậy, uốn éo ăn sáng thay đồ chải vuốt gì đấy mà cũng 9h mới đủng định xách mông ra khỏi nhà. Lên đến uni, lả lướt đến cửa phòng office thì 1 tờ giấy chữ đỏ chói viết tay đập vào mặt "Office is closed!"

Vui không? Cười đi. Cười thiệt hả? Chả vui gì hết *đập bàn*

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa