Paris
Friday, 11. September 2009, 09:32:25
Mood: no idea
Tình hình là đang ở Paris.
Ừh, bay từ hôm thứ 2, đến h sáng thứ 3 the giờ Pháp thì đến nơi, mà cứ lăn lộn lười biếng mãi nên hôm nay là thứ 6 mới ngồi viết blog đây
Đầu tiên thì kể sơ qua chuyến bay một chút nhỉ. Lần này mình không bay thẳng như đi với mẹ hồi lớp 7, mà có transit ở Singapore 6 tiếng. Cũng phải hơn 1 năm rồi mới quay lại Sing.

~> sân bay Changi, khu nhập cảnh đấy, đẹp không.
Sing vẫn thế, sạch sẽ, đẹp yên bình, và nhất là đồ ăn ở China Town thì vẫn luôn ngon và rẻ
Sau đó thì là chuyến bay đường dài 12 tiếng đồng hồ từ Sing qua Pháp. Tớ được đi A380 nhé

~> suất ăn tối, thấy thanh Toblerone không *chỉ chỉ* tình yêu muôn đời của tớ đó
Đấy là chưa kể những lúc xem phim xong thì chuyển sang radio nghe nhạc rồi thăng luôn trong chăm ấm và ghế êm nhé

~> suất ăn sáng, bên cạnh ổ bánh mì mà nắp trắng là mứt blueberry đó
Sang đến Pháp thì là sáng sớm, lạnh T_T lúc đấy khoảng 12-13 độ gì đấy, may mà tớ có để cái áo len ở trong vali xách tay nên còn có csi mặc cho ấm. Thủ tục nhập cảnh khá nhanh và êm xuôi, mỗi tội chú làm thủ tục cho tớ mặt cứ lạnh như tiền >.> sau đấy thì tớ và anh chị đi taxi về nhà.

~> gần như là toàn cảnh phòng của tớ, thiếu một cái tủ bên góc trái thôi.
Phòng của tớ không to lắm, đủ một cái giường, bàn học nhỏ và 2 cái tủ dính vào tường, nhưng nói chung là sướng hơn ở ký túc xá là chắc.

~> giường ngủ này, ra giường xanh dương nhé.


~> bàn học và bàn để đồ linh tinh. Cái túi ngồi đen đen đó
Về đến nơi phát là lăn ra dọn đồ vào phòng, trải ra giường, sắp xếp đồ đạc. Cũng mất gần 1 tiếng đồng hồng, và cháu bé cũng đã xoay sở để nhét hết được đống quần áo giày dép linh tinh vào 2 cái tủ không có ngăn kéo Xd

~> tủ 1, đồ cos nhét ở ngăn dưới cùng T_T tại vì không có đủ móc treo.

~> tủ 2, đồ ngủ và khăn tắm
Sau khi dọn xong đồ đạc thì cả nhà kéo đi ăn trưa, đi láy bay mệt nên quyết định nhanh chóng là ăn KFC rồi về nhà lăn ra ngủ. Đến 3h thì chị gọi dậy, tớ chat với mẹ một tí rồi đi với anh để anh chỉ cho cách đi Metro đến trường, còn chị tớ thì đi mua thức ăn rau củ này nọ. PGSM khá là đẹp, trông có vẻ cổ cổ. Buổi sáng tiếp theo thì tớ phải đi gạp Diector of Study, nên có dịp vào bên trong ngắm nghía một tẹo. Trường không to lắm, và nó làm cho tớ nhớ đến CCC ^^~
Nói chung thì mấy ngày đầu này tớ cũng chưa đi đâu nhiều, được cái vào hôm thứ 4 vừa rồi, nhờ vào bếp phụ chị nấu bữa tối mà tớ phát hiện ra là ở chung cư đối diện, tầng 1 có 1 bé chó rất là to và anh chủ thì kute ạh
Đấy, nói chung là mấy ngày đầu ở Paris của con Siêu nhân Lợn nái sề nà đã nát bét như vậy đó
Àh mà nghe nói CCC giờ vô là bị bấm đo nhiệt độ nha, lạng quạng hắt xì một cái coi có bị xịt thuốc vô mặt không =))
Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!
Ecchi LouFa


Anonymous # 23. October 2009, 16:56
aaaaaaaaa đồ ănnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn :(( tớ đói =((
Anonymous # 19. December 2009, 18:00
Aaaaaaaaaaaaaa.... (bắt chước bạn trên)
Tú Anh đi rồi mà lu bu cũng không nhớ mà hỏi thăm nữa!!! T____T
Vẫn khoẻ chớ hả? Paris chắc là đẹp lắm ha! Hy vọng Tú Anh sẽ có nhiều bạn tốt mới! :D :D :D
Mageru Takemomo # 19. December 2009, 22:31
Qua đây loanh quanh trên mạng thấy nhiều phim hay mà không nhờ Nhã làm đĩa được, hú hu :((
X # 20. December 2009, 04:55
X # 20. December 2009, 04:55
Mageru Takemomo # 20. December 2009, 10:09
Để em từ từ tích cóp phim, hehe.