Entry for 16th, October 2009
Friday, 16. October 2009, 11:11:23
Mood: lazy
Êh có khi nào mình sẽ bị RSI trong tương lai gần không
tại vì tình hình là dạo này nhiệt độ bắt đầu rong chơi đâu đó dưới số 10 và sắp sửa mọc thêm dấu "-" ở đằng trước, dẫn đến tình trạng là dáng ngồi và dáng nằm của mình bắt đầu na ná nhau, lúc nào cũng cong vòng như con tôm. Thêm 1 tình trạng đáng báo động nữa là cái chăn càng ngày càng trở nên shếch shì quyến rũ
sáng nào mình cũng phải vật vã lắm mới tung chăn ra được để đi đến trường
rồi nhìn mình thì như con gì bị nhồi rơm áh, mập ú ra vì bao nhiêu lớp áo tròng vào người, rồi lại còn găng tay khăn quàng cổ, tóc mà không vướng cây bút búi lên thì thêm cả mũ len rồi đó 
Trời lạnh nên dạo này ăn trưa ở ngoài mình toàn ăn mấy cái bánh mì có phô mai để người ta quay lại cho nóng, cầm ấm sực cả tay
Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!
Ecchi LouFa


Anonymous # 18. October 2009, 16:50
Lạnh ế :-s
May là Melb chỉ tới mức dương 10 độ là quá lắm rồi.
Cơ mà hơn 45 độ :((
Mageru Takemomo # 19. October 2009, 10:51
hè bên này thì tôi không nhớ :)) nhưng chắc không nóng đến vậy :p
Anonymous # 19. December 2009, 18:04
Chân tay ốm quá độn thêm cho tròn tí!!! =))
Tròn vẫn rễ thương chủ yếu là đừng để bị bịnh là ổn hớ! :D :D :D
Mageru Takemomo # 19. December 2009, 22:35
Thật ra có mứt với bánh ngọt nhỏ nữa nhưng mà hồi đầu sáng ra em hay lười ăn ngọt, tòan ăn bánh mì. Giờ bắt đầu quen giờ giấc đi lại hơn nên em chuyển qua ăn ngũ cốc với sữa :D