Skip navigation.

Graduation (12th, June 2009)

Music listening to: Graduation (Friends forever) - Vitamin C
Mood: ...

For Grade 12. Fighting and Fly high!


"Class of 2009. It's a pleasure to graduate you from the International School of Ho Chi Minh city, City college campus. You are now officially graduated."

Cả đám hất cái dây trên mũ sang bên trái, rồi tung mũ lên. Tốt nghiệp rồi đấy.

Từng người đi xuống sân khấu và ra khỏi khán phòng. Mẹ cười, mấy em lớp dưới thân với mình cũng vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ thế thôi, chỉ là đi ra khỏi một căn phòng thôi, thế mà tự dưng mình ngoái lại nhìn, thấy hụt hẫng, thiếu thiếu cái gì đó.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ba năm học cấp III kết thúc lúc nào không hay. Đến giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng.

Lớp 5, còn quá nhỏ để hiểu chữ "tốt nghiệp", thế nên ngày chia tay thì cười toe tòe loe toét loét vì được nghỉ hè.

Lớp 9, cứ nghĩ là lớn rồi, hiểu chữ "tốt nghiệp" rồi, ngày chia tay chúng bạn khóc, con này vẫn cười. Ôh hay chúng mày còn gặp nhau được cơ mà. Đã oang oang thế khi con bạn nước mắt đầm đìa xông đến đấy

Lớp 10, bước chân vào môi trường mới, trường Quốc tế. Đã tự nhủ thế này thì tốt nghiệp chẳng khóc đâu, bạn bè có khi học chung một học kỳ đã chia tay đi du học, quen quá rồi còn khóc lóc gì nữa? Con ngốc khư khư ý nghĩ đó đến 2 năm trời.

Hôm thứ 5 tổ chức chia tay một số thầy cô. Homerooms khóc, SRC khóc, cũng lại con này ngồi cười. Thầy cô lên hát "Goodbye to CCC", nhí nhảnh như chưa bao giờ được nhí nhảnh. Cả lũ học sinh, tất nhiên có mình, đứng lên hú hét cổ vũ. Thế mà vừa đến đoạn điệp khúc "Goodbye to CCC", mình bật khóc, ngồi thụp xuống khóc, Hằng phải ôm vào dỗ dành mới bình tĩnh mà nín.

Buổi tối trước Graduation ceremony, mình về phòng sớm chuẩn bị đồ đạc. Sắp xếp xong hết rồi, gọn gàng rồi, không hiểu sao mình cứ đi đi lại lại, bần thần, rồi lại ngồi sụp xuống kiểm tra tất cả các túi, rồi lại thờ người ra.

Graduation ceremony, đã cố gắng cười thật tươi, xem DVD montage xong lại nước mắt vòng quanh, mắt đỏ hoe.

Graduation dinner, cười cả buổi, ăn uống phủ phê, lên sân khấu hát "Mong ước kỷ niệm xưa", đến đoạn điệp khúc lại đứng sụt sịt.

Đến bây giờ mới nhận ra rằng mình lớp 9 cũng chỉ là một đứa trẻ con. Không hiểu tí gì về chữ "tốt nghiệp", về những giọt nước mắt vào cái ngày đó. Một ngày mà anh Đen đã nói với mình "nhiều cảm xúc hơn bình thường". Khóc chẳng phải vì không còn được gặp lại bạn bè, chẳng phải vì sẽ nhớ nhung nhau. Mà khóc vì biết là sẽ không còn những giây phút cấp III đó nữa.

Không còn những lúc tán gẫu trong giờ self-study, giờ toán của Mr.Hải.

Không còn những lúc chụm đầu xì xụp mì gói hay cùng ăn sáng vào giờ ra chơi.

Không còn những lúc chui vào thư viện học bài, rồi dựa vào nhau chợp mắt 10-15'.

Không còn những tiết học Anh văn ngồi nghe Mr.John's being ironic or autistic.

Không còn cảnh ngồi nghe mp3 lén lút.

Không còn lăn lộn sải lai trước auditorium sau giờ ăn trưa.

Không còn "đài phát thanh" mỗi lúc phát chán lên.

Không còn chạy vào homeroom phá phách.

Chẳng ai mua lại được những giây phút đó nữa. Những giây phút chỉ còn có thể lưu lại trong tim và những giọt nước mắt bất chợt. Nhưng rồi bất chợt mình lại mỉm cười. Khóc được như thế, có phải là những năm tháng cấp III không hề tồi tệ như mình đã tưởng không? Mình có được những người bạn, nhận ra những điểm tốt ở bản thân. Những ký ức đó đủ đẹp đẽ, đủ lấp lánh, có lẽ còn hơn cả đủ, để khiến mình phải nhớ đến quay quắt, phải rơi nước mắt, phải ghi sâu vào tim. Đủ để cho mình trưởng thành hơn, và hoàn hảo hơn. Đủ để cho mình cười thật tươi dù thành công hay thất bại.

Có lẽ kết thúc tròn vẹn nhất cho entry này là câu nói của nhân vật Okano Hajime vào ngày tốt nghiệp, cũng như mình.


"Cảm ơn ... Ba năm học. Lúc nào cũng sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có khi đau nhói. Mỗi ngày đều là một mảnh ghép của tấm kính màu. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc."



~Trưa hè. Nắng. Và nóng~

Frustrated

Ở đâu ra cái thể loại vào công viên văn hóa chụp hình thì phải đóng lệ phí chứ? Mà đó là chỉ có mặc sơmi quần tay với lại ghi-lê thôi đó nha :| không có phải là chơi nguyên bộ kimono oiran hở vai như của mình hay bộ kimono quận chúa đen và cực kỳ dài của bà À chá nha. Vừa phải thôi. Bộ là người lớn mặt già chát là muốn nói gì thì nói chắc?

Bảo vệ công viên(BVCV): mấy đứa chụp hình đã nộp lệ phí chưa?
Hằng(H): dạ tụi con đọc nội quy không thấy nói là phải đóng lệ phí chụp hình.
BVCV: không thấy là thế nào? Đi ra chú chỉ cho mà coi.
H: vậy không có chữ chụp hình chú tính sao?
BVCV: thì cứ đi ra mà coi.

Đi ra tới cái bảng nội quy
Tớ(T): đâu chú?
BVCV: đây này, nhìn điều 6 đi *chỉ tay vô* cá nhân, đoàn thể, đấy, là cá nhân đấy, sinh hoạt cắm trại này, phẩy này, chụp hình này, phẩy này, quảng cáo này là phải đóng lệ phí.
T: dạ thì tụi con có quay phim hay cắm trại hay quảng cáo đâu, tụi con là chụp hình cơ mà?
BVCV: ôh hay để chú chỉ lại cho con xem *chỉ tay vô* cá nhân, đoàn thể, đấy, là cá nhân đấy, sinh hoạt cắm trại này, phẩy này, chụp hình này, phẩy này, quảng cáo này là phải đóng lệ phí. (~> ôi chú giỏi quá, con chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 nên không biết đọc đâu chú ạh!)
H: dạ thì tụi con chụp hình cơ mà?
BVCV: con nói gì mắc cười quá, chụp hình với quay phim thì khác gì nhau?
T: chú chụp hình có chuyển động được không? Chú chụp hình có nghe tiếng nói không?
BVCV: sao không được? (~> coi Harry Potter hay Cô giáo Thảo riết rồi loạn não àh?) thôi bay giờ vô trong phòng chú cho coi bảng nội quy.
H: vậy chú để bảng nội quy ở đây làm gì? Chú bưng vô trong phòng rồi ai tới công viên làm sai thì lôi vô trong đó đi.
BVCV: mấy con nói lý buồn cười, bỏi vậy chú nói mấy con còn nhỏ nên phải dạy mà. (~> con 18 tuổi 2 tháng, là công dân chính thức rồi đó chú!)
T: chú mới buồn cười, chú để nội quy làm gì rồi bắt tụi con vô phòng?
BVCV: thôi con không chịu thì đi về đi *quay ra mấy người đang bu lại* thôi mọi người tản ra đi, dạy dỗ con cháu ấy mà. (~> nói cứ như mình đúng 100%, sai lè lè ra thì mới không ai thèm bênh, cứ hoang tưởng già là não nhiều nếp nhăn như mặt ấy.)
T: *quay lưng bỏ đi* con 18 tuổi rồi chứ không có con cháu gì của chú đâu!

Đây chỉ là bản rút gọn thôi, chứ cãi lâu lắm, cũng cả gần 10' chứ.

Vớ va vớ vẩn, công viên mà chụp hình cũng đóng tiền, tiền để cho mấy ông đi ăn nhậu chứ giúp ích được gì cho nước nhà không biết? Đóng bao nhiêu tiền cũng không thèm ghi, để rồi 10 người thì 10 giá chứ gì? Suốt ngày mở báo đọc rồi than thở mấy ông nhà nước tham ô, mình thì không tham ô đâu, tham nhũng biển thủ biển lậu thôi mà. Già quắc cú đế rồi mà óc không bằng một đứa 10 tuổi, quay phim chụp hình còn không phân biệt nổi, thế mà lên giọng "dạy dỗ con cháu". Chú cơ vợ chưa thì con không quan tâm, nhưng mà nếu có con rồi thì để cho vợ chú dạy nhé, chứ dạy dỗ kiểu chú xong nó ra một thế hệ không khác gì chú thì Việt Nam là xuống dốc không phanh.

Đóng 50k để quay phim thì thà dùng 50k đó đi 1 cuốc xe lên quận 7 chụp còn đẹp đẽ hơn. Công viên Hoàng Văn Thụ to đẹp như thế mà còn phải bỏ cái trò thu phí vào cổng, cứ đội ngũ bảo vệ "lành nghề" thế này thì chả mấy chốc rồi công viên Lê Thị Riêng này cũng chỉ còn là lịch sử đi, cỏ thì xấu, cây thì xơ xác, ba cái đồ trang trí hình thú thiếc này nọ thì gãy nát, hồ nước thì dơ hầy, rác rến nổi lềnh bềnh. Vậy mà cứ làm như công viên Quốc gia không bằng. Hoa cứt lợn trôi sông mà tưởng hoa hồng Đà Lạt, mứt hạng ba mà tưởng chocolate hạng nhất.

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Entry for 7th, June 2009

Music listening to: none
Mood: vẩn vơ


Bỗng một lúc thấy muốn buông xuôi tất cả.

Muốn được nằm ở một ngọn đồi thật lớn, xanh cỏ, cứ nằm như thế và nhìn lên bầu trời xanh, cao, rộng.

Quên hết mọi chuyện lăn tăn, quên hết nỗi lo, không còn quá khứ và tương lai, chỉ có hiện tại.

Thế chẳng phải nhẹ nhàng và dễ dàng hơn sao?

Nhưng mà cũng biết là impossible mà p:

Cố lên coi gái, life mà.

If only... rồi lại What if...

Mày thừa biết là sống mà cứ đau đáu mấy câu đó thì làm sao mà move on được

Hwaiting nha gái, kisu cái coi *muahz*

No one can make me feel inferior without my permission...

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Pi ét xư: muốn coi Boy meets boy (Korean), Wormwood với lại No regret *haizzz*

Antique Bakery siêu dễ thương.

27th May 2006 - 27th May 2009


*thích để hình to thế đấy, nhìn bự chảng thế này mới cute*

Music listening to: It's you - Super Junior 3rd album repackaged vesion
Mood: happy


Hơi bị muộn rồi, nhưng vẫn muốn chúc mừng anh ^^

Better late than never mà *lolz*

Chúc mừng anh - Cho Kyu Hyun - đã vào Super Junior đuợc 3 năm rồi nhé, 3 năm kể từ ngày anh tạo nên con số 13 tuyệt vời đó.

Mãi là 13 nhé anh.

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Entry for 23rd, May 2009

Music listening to: sound of the falling rain (seriously, it's raining outside, kinda like music to my ears)
Mood: don't know


Vừa mới từ bệnh viện trở về.

Lần đầu tiên ở bên trong xe cấp cứu. Lạnh.

Lần đầu tiên nhận ra rằng thật sự mình ghét bệnh viện đến kinh khủng. Mùi thuốc, mùi cồn, bình truyền...Chỉ bước vào đó cũng làm cho mình thấy nghẹn họng.

Lần đầu tiên nhận ra mình đang sống ở một khu phố với những người hàng xóm super dễ thương. Nếu không có hai chị nhà bên thì không biết làm thế nào mà mình chạy ra đón xe cấp cứu được.

Lần đầu tiên nhận ra rằng hóa ra việc thần kinh mình yếu cũng có ích một chút.

Chi tiết hơn thì là bà ngọai bị hạ đường và cao huyết áp. Bà chóng mặt, ngã trong nhà vệ sinh, và bắt đầu nói sảng. Chỉ có mình và bà ở nhà. Mình gọi điện thoại cho ba mẹ mãi không được. Và cứ thế mình bắt đầu cuống lên, khóc nức nở, không nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết vội vàng nhấn 115. Bị ông trực điện thoại quát cho dăm ba câu vì cứ vừa nói vừa khóc, giọng thì mất bình tĩnh nên cứ méo xẹo *lolz*

Bây giờ thì tình hình ổn hơn rồi :D đã có thể nhẹ nhõm một chút. Mình cũng giỏi chứ nhỉ p:

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Blogthings

Music listening to: Hoedown throwdown
Mood: Boom boom clap. Boom de clap de clap :D


You Are a Black Panther
You see through people. You understand others' motives and plans.
You have a knack for predicting the future. You just know what people are going to do.

People are attracted to you. You are naturally able to influence other people's thoughts.
You have the charisma to be a beloved guru or dictator. It's all about how you handle it.




You Are the Living Room
You are laid back and casual. You can have fun in almost any situation.
You believe in being easy going. Life's hard enough, and you're not going to make it any harder.

You are sociable and friendly. You welcome almost anyone into your life.
You are completely unpretentious. You prefer living in a comfortable home to living in a showy home.



You Are Sexy!
You're hot, and everyone knows it. How could anyone who looks at you not know it?
You're physically attractive, no doubt. You're also quite smooth, witty, and charming.

You know how to flirt, and you enjoy all of the attention that you get.
You take care to look your best, but most of your sexiness comes from your confident attitude!



You Are Iron
You are strong and dominant. You are used to getting your way.
You are often at conflict with your primal urges, but you don't let on to this inner turmoil.

You are also very agile and flexible. Once you change course, you commit to it.
You are a person who is more substance than style. You prefer to let your actions speak for you.



Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelesness!

Ecchi LouFa

Entry for 14th, May 2009



Music listening to: It's you - Super Junior 3rd album Repackaged ver.C
Mood: merry


Hehe lướt vào wp của bạn Rakuen thì thấy cái này bên sidebar

Hơ hơ hạnh phúc từ hồi mình hiến thân cho Opera và bạn bè mình dùng Y!360 thì chả bao giờ thấy tên mình xuất hiện trong list friends hay gì gì cả, lý do "vùng miền khác nhau" khó chối bỏ mà

Cô làm cái sidebar này luôn đi Cô

Cám ơn bạn Rakuen nhé

An tâm là sau này mất trí nhớ ngắn hạn hay Alzhermer thì còn có chỗ để kiếm ra blog của mình rồi tự sướng ha gái, mất trí nhớ thì còn nhớ ra cái blog hả

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

New banner :D

Music listening to: I dreamed a dream - Susan Boyle on Britains got talent
Mood: :D


Blog mình đổi banner ha đừng hỏi tại sao banner tự sướng quá đi tại mình đẹp nghiêng nước sập thành luôn mà mình chính thức bắt đầu chiến dịch PR bản thân mọi lúc mọi nơi đi người của công chúng mà cứ thầm lặng rồi fan hâm mộ bức xúc làm sao nói túm lại là thôi mày im đi gái và các bạn hãy mặc kệ mình đi

Đầu tiên là mình phải credit mình không có như bạn-nào-đó luôn gào thét trên web blog của bạn ấy là "Ai muốn lấy bài gì của mình là phải link back về blog mình", còn bạn ấy thì hiếm khi thực hiện ha. Tiện thể mình thông báo là mình không phải đang chơi nói móc nói xỏ gì hết, chẳng qua là mình đang ấp ủ một entry dành riêng cho bạn ý, nên tạm thời thì mình chưa có nêu tên bạn ý ra ha. Mà nghe nói mình lạc đề rồi ha quay lại credit đi, nói lắm quá.


http://i34.photobucket.com/albums/d134/fan_drewrg/banner.jpg
Credit:
Dashed line brushes: bl4ck-and-wh1te@devianart.com
Cutsie vector: circle--of--fire@deviantart.com
Stock: hèm, từ camera và sự tự sướng của mình


Cám ơn các bạn đã cố gắng theo dõi entry chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Mình cũng yêu các bạn nhiều lắm *hun gió tứ phía*

Cho mình thòng thêm câu cuối là từ giờ blog mình sẽ chỉ có cái thể loại banner mà mình là nhân vật chính như vậy đi, cho nên là bạn nào lỡ thầm thương trộm nhớ mình thì thỏa mãn rồi ha còn bạn nào lỡ ganh tỵ với shắc đẹp của mình rồi thì block địa chỉ blog mình lại đi chứ không ngày ngày ngồi ngắm banner mình là dẫn đến tức tối mà đi du lịch theo diện đoàn tụ ông bà đó và xin nhắc lại một lần nữa là các bạn hãy mặc kệ mình đi

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

I'm a sexy cutie with a sexy smile who banged a dog because the little people told me to



Music listening to: actually I'm watching Kuroshitsuji anime XD
Mood: sick T_T


First, add "I'm a/an" on your title, then add the rest of the answers on as you do the questions.
(Đầu tiên, cho "I'm a/an" vô title, rồi từ từ cho thêm các dữ kiện khi trả lời câu hỏi để thành title hoàn chỉnh)
Tag 10 people
(Tag 10 người)
>> đoạn tag này thì mình không bắt buộc, bản thân cũng tag được có 3 người :smile:)

What color/kind of socks are you wearing?
(Bạn đang đi tất màu/loại gì?)

[] Red = loud
[] Green = stupid
[] None = freaky
[] Fuzzy = gorgeous
[] Yellow = innocent
[] Purple = a little too happy
[] Black = emo
[] Stripes = funny
[] Gray = skanky
[] Pink = preppy
[] Light blue = sweaty
[] Other = hot
[x] White = sexy

What kind of pants are you wearing?
(Bạn đang mặc loại quần gì?)

[]Shorts = skank
[x]Skirt/skort = cutie
[]Corduroy = faggot homosexual
[]Tight jeans = scene kid
[]Ripped jeans = emo
[]Cammo = cage fighter
[]Jeans = prep
[]Pajamas = pimp
[]Cargo = clown
[]Sweats = athlete
[]Boxers = brat
[]Booty shorts = female
[]Capris = Gangster
[]Nothing = hoe
[]Dickies = weirdo
[]Bikini bottoms = tiki girl
[]Other = sex addict

What is your natural hair color?
(Màu tóc tự nhiên của bạn?)

[]Auburn = that every one wants to make out with
[]Blonde = with a broken heart
[x]Black = with a sexy smile
[]Dark brown = with a hot boyfriend/girlfriend
[]Red = that likes to have fun
[]Brown = who loves to be different
[]Dirty blonde= with sexy eyes
[]Bald = with herpes
[]Other = with a nice ass

Pick the month you were born on:
(Chọn tháng sinh của bạn)

[]1 = who ate
[]2 = who needed
[]3 = who killed
[x]4 = who banged
[]5 = who killed
[]6 = who smoked with
[]7 = who shot
[]8 = who ran shirtless with
[]9 = who got stabbed horribly by
[]10 = who cuddled with
[]11 = who slept with
[]12 = who ran naked with

Pick the day you were born on:
(Chọn ngày sinh của bạn)

[]01 = the kool-aid man
[x]02 = a dog
[]03 = a shoe
[]04 = a toothbrush
[]05 = Santa Claus
[]06 = My Bestfriend
[]07 = Barny the dinosaur
[]08 = a prostitute
[]09 = an easter egg
[]10 = a bag of weed
[]11 = a lover
[]12 = a glass of milk
[]13 = a horse
[]14 = a lesbian
[]15 = a stripper
[]16 = a pickle
[]17 = a jew
[]18 = a homo
[]19 = an orange
[]20 = a dildo
[]21 = a homeless guy
[]22 = a whore
[]23 = my crush
[]24 = a porn star
[]25 = a jar of honey
[]26 = a condom
[]27 = a bowl of cereal
[]28 = a french fry
[]29 = your dealer
[] 30 = Paris Hilton
[]31 = your grandma

Pick the color of the shirt you are wearing
(Chọn màu của cái áo bạn đang mặc)

[] White = because I love marijuana
[] Black = because I'm sexy as hell
[x] Pink = Because the little people told me to
[] Blue = because I have AMAZING boobs
[] Red = because I'm a pimp and your jealous
[] Polka Dots = because I hate my life
[] Purple = because I'm gay
[] Gray = because I got dared
[] Other = because that's how I roll
[] Green = because I'm good in bed
[] Orange = because I smoke crack
[] Turquoise = because I have a noodle in my nose
[] Brown = because I had to
[] Shirtless = because I've got abs
[] Aqua = 'cause the 306CBZ kick cunt

Tag (không ép ^^)
1.
2.Nanto
3.Đenthui

Nhiêu đó thôi, mình không có quảng giao (lolz)

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa

Rainy afternoon



Music listening to: Butterfly fly away - Miley Cyrus/Hannah Montana
Mood: peaceful


Tự dưng trời đổ mưa ào ào

Thật là khó nghĩ mà T_T

Mình đón xe bus ở một cái trạm ko có mái che đó, đi bộ khá là xa đó, và cầu công VN thì khá là tốt cho nên đường lênh láng nước đó, ứh hự hư.

Rốt cuộc là mình gần như dầm mưa, chẹp, mua áo mưa nhưng mà chỉ trùm người đặng che hộp cơm và túi xách, còn đầu thì để trần, ướt chèm nhẹp p:

Cơ mà thỉnh thoảng đi mưa một tí thế cũng thấy dễ chịu :smile:

Whatever happens I will still be shameless
Because I'm shamelessly proud of my shamelessness!

Ecchi LouFa
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31