My Opera is closing 3rd of March

Radio Mèo

Kênh Radio diễn đàn Hải Hậu 24H

Subscribe to RSS feed

Muốn ôm cậu một lần cả trong tiềm thức lẫn thực tại

...
Cậu!
Lúc này đây là những gì tớ muốn nói với cậu, người con trai tớ đã yêu, yêu rất nhiều...
Cậu ạ, người ta nói có đi qua những ngày mưa, mới thấy yêu thêm những ngày nắng...
Tớ đã đi qua rất nhiều ngày mưa, và rất nhiều ngày nắng, mà không có cậu...
Cậu! Cậu có biết mình chia tay đã bao ngày rồi không?
...
2h sáng hôm đó, cậu đã nói gì với tớ nào? - Rằng chúng ta không chia tay, cậu không thể chịu nỗi việc đến cả tớ cũng rời bỏ cậu.
Nhưng sao....?
Con tim tớ đau lắm, cậu có biết?!??!!
Tớ vẫn đi trong vô định, vẫn bước nhưng bước chân khó nhọc nhất.
Tớ không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, khi người ngày ngày yêu thương tớ, rời bỏ tớ.
Đôi chân tớ đi, đi, đi mãi.
Nhớ cậu xiết bao!
Khao khát được gọi tên cậu trong niềm nhớ, khi yêu thương dâng trào như ngọn sóng.
Khao khát lắm, cậu biết không?
Đôi khi tớ tự hỏi, ngay cả việc nhớ cậu, gọi thầm tên cậu, khóc thầm khi nghĩ về cậu, sao cũng không được chấp nhận?
...
Mọi thứ bỗng trở nên khó khăn và tớ ngày càng không với tới được.
...
Cậu ah! Giá mà lúc này cậu ở đây, bên cạnh tớ, dẫu ... chỉ là tàng hình thôi cũng được...
Để cậu biết, tớ đã suy sụp nhiều thế nào?
Tớ vẫn nhớ lời hẹn của mình, thế nên tớ sẽ không yêu cậu mãi mãi đâu, cậu nhé!
Lời hứa ấy mãi chắc chứa trong tim.
Nơi con tim trầy và rát này, vẫn yêu cậu đến khi mòn mõi...
Không mãi mãi, nhưng sẽ là ... rất lâu, cậu nhớ không?
5 tháng rồi, vẫn yêu cậu nhiều như thế! ^^!
Và ... có lẽ cậu đã quên đc tớ rồi, nhỉ?!
Cậu ơi, nơi ấy ... có bình yên?

"Muốn ôm cậu một lần cả trong tiềm thức lẫn thực tại"
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28