My Opera is closing 3rd of March

Đoàn Hữu Thành

I have nothing

Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
Lỡ mất chuyện tình không thể quên
Bước những chuỗi ngày dài ấp ôm bao đêm huyền diệu
Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
Gió đánh thức vì tôi ngủ mê

Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
Chờ mong ngày mai khát vọng
Và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em
Dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi
Như hạt sương, hạt sương bé nhỏ

Gió sẽ hát rì rào
Gió ru tim tôi ngày ngày mãi xôn xao

Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui Thì anh ...23-11-2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.