Saturday, June 30, 2012 12:36:03 PM
KHÔNG AI CHỌN CỬA MÀ SINH RA
Đã từ lâu câu nói này cứ đeo bám tâm trí tôi và nó đã hình thành trong tôi nhiều dấu chấm hỏi .Hôm nay nó đã hôi thúc tôi nói lên ở đây cái tâm sự của mình , cũng là một chút lòng đối với quê hương , xứ sở Kẻ Sặt mến yêu . tôi thường tự hỏi ?
Tại sao tôi được sinh ra tại giáo xứ Kẻ Sặt này ? Mà lại không sinh ra ở nơi khác,
Tôi được sinh ra ở đây và được thụ hưởng những gì ? Cái mà không ai có thể phủ nhận và nó cũng là một sự thật mà ai cũng biết,Trước nhất là tôi được thụ hưởng một Đức Tin sống động của các bậc tiền nhân người làng Sặt ,qua đó mà ngày càng khám phá ra và xác tín rằng Đức Giêsu ‘’ là đường là sự thật và là sự sống ‘’ là thầy dạy mà mình phải đi theo .
Cám ơn Chúa và tri ân tổ tiên ,tôi đã được sinh ra tại làng Kẻ Sặt để trong đức tin tôi từng ngày lớn lên bình an ,cũng như sự bảo bọc của một truyền thống văn hoá của các bậc tiền nhân để lại và làm nhịp bước đưa tôi đi bình an mọi ngày, Nhưng cũng có lúc dấu hỏi vẫn cứ được đặt ra tại sao ? Giáo xứ Kẻ Sặt này là nơi mình sinh ra ,sao mình không theo một tôn giáo khác như : đạo phật , đạo ông bà , ..v..v..Rồi vậy mình sẽ ra sao ? Mình có biết được những vị Anh Hùng Tử Đạo người làng Sặt là ai ? Mà vì sao họ dám quên mình để làm chứng cho Đức Giêsu .
Những điều đó đã dẫn tôi về với truyền thống văn hoá của làng Kẻ Sặt , qua đó lòng biết ơn sâu xa đối với các bậc tiền nhân, các Ngài đã để lại cho con cháu nhiều điều quí báu mà nhiều nơi có mơ cũng không thấy.
Chúng ta hãy thử hình dung xem ,cách đây trên dưới 70 năm , vào thời kỳ mà đất nước xảy ra nội chiến ,mọi điều kiện vật chất,dân trí đều kém cỏi , có ai biết rằng những bậc tiền nhân làng Sặt đã vì tình yêu quê hương và thương giống nòi , từ bắc vào nam đã chọn mảnh đất Kẻ Sặt ngày nay làm quê hương cho mình và cho thế hệ tương lai trên một vị trí thuận lợi về giao thông. Nhìn vào các ngõ ra vào làng các Ngài đã tài tình sắp xếp các con đường rất hợp lý tạo điều kiện phát triển kinh tế bằng con đường thương mại dịch vụ và xây dựng chợ để người làng ra kinh doanh và phát triển đến ngày hôm nay ,nếu nói không ngoa thì khi nghe nói ‘’chợ Sặt ‘’ thì ai cũng biết là ở đâu , kể cả từ bắc chí nam và kể cả hải ngoại hay trên diễn đàn chính trị.Trải qua nhiều biến động của cuộc sống các bậc tiền nhân đã tạo cho thế hệ tương lai một nền móng vững chắc về mọi mặt , để phát triển dân trí các ngài đã xây dựng trường học và mong muốn con cháu làng Sặt đạt nhiều điều tốt đẹp hơn cha ông mình , cũng từ đó các ngài đã tạo ra môi trường thương mại , mọi người từ tấm bé đều được nhìn thấy cảnh buôn bán qua đó mà học được cách kinh doanh mà phát triển tương lai đó là trường học thực tế nhất, có thễ nói nó còn hơn cả một trường đại học kinh tế lúc bấy giờ , nó tuỳ vào khả năng của từng người và mỗi người biết tạo ra cơ hội để mà phát triển đó là một kho kinh nghiệm về kinh tế vô cùng quý giá , nó hội đủ mọi điều kiện cần và đủ để phát triển mà điều này không phải nơi nào cũng có,cũng làm được .
Nhìn vào đó thôi thì thật vô cùng biết ơn các Ngài , nhưng điều đặc biệt hơn cả là ngôi Thánh Đường Giáo Xứ . giữa trăm bề toan tính, vất vả ngược xuôi, cuộc sống thăng trầm, các Ngài đã không quên tạ ơn Chúa, hiệp thông với nhau trong tình yêu thương để bảo vệ và phát triển đức tin mà tiền nhân đã để lại. Trải qua năm tháng, biết bao thế hệ đã qua đi. Ngôi Thánh Đường vẫn ở cùng chúng ta với biết bao kỷ niệm vui buồn, thăng trầm cũng như bao biến động của cuộc sống.
Làm thế nào chúng ta xây dựng và phát triển giáo xứ mà các tiền nhân đã gieo và đã gặt được những thành quả tốt đẹp. Còn chúng ta đã làm được gì ? con đường xây dựng giáo xứ của chúng ta có hợp lý chưa ?...v.v…
Những lời tâm sự, chia sẻ trên đều phát xuất từ tình yêu và lòng biết ơn với các bậc tiền nhân, những cảm nhận của Tôi về giáo xứ với tinh thần trách nhiệm và mong ước giáo xứ mỗi ngày một đi lên. những bài viết kế tiếp nếu có làm mất lòng cá nhân hoặc tập thể, xin cho tôi tạ lỗi trước, thật tâm trong lòng không muốn nhưng phải nói ra, phát xuất từ tinh yêu mến giáo xứ, tri ân tổ tiên và thế hệ tương lai.
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách Tôi ( Phaolo)
Ibonsai ( BT : BMHG )








BANHANHGIAObanhanhgiao # Wednesday, July 4, 2012 5:41:57 AM
Trong công việc “làm giúp Nhà Thờ” thì phải công nhận những Anh Em trong Ban ATAS&TT trong Giáo Xứ đã làm giúp Giáo Xứ nói chung và Các Ban Hành Giáo nói riêng rất là nhiệt tình (trong mọi mặt, mọi công việc)
Nhưng như người ta thường nói “có làm thì mới có ăn” có một số người gác việc gia đình lại ( không phải là bỏ) hoặc sắp xếp lại để có thời gian lên “ làm giúp”, tới bữa thì các BHG cũng có những bữa ăn( cơm hàng cháo chợ) để Anh Em khỏi phải về nhà ăn cơm, cuối tuần cũng có những bữa thịt chó
Những việc mà những người lên làm giúp các BHG và Nhà Thờ nói chung cũng đã được ghi ơn rồi “Ngay đến tóc trên đầu của con, TA cũng đã đếm cả rồi. ... (Tv 2,7)”
Như ngày xưa thời các Cụ không có ban nọ ban kia chắc không thành những Thánh Lễ hoặc các cuộc rước ( Chúa không đòi hỏi, chỉ có con người là làm khó cho nhau, rồi lại ngồi than thở)
Còn chuyện trách cứ các BHG ăn cháo đái bát rồi qua song đấm sóng, người ta thường nói “ không có lửa làm sao có khói” trong những Ban Ngành, đoàn thể làm sao tránh khỏi những con sâu làm rầu nồi canh
Nói như HOA MÂN CÔI trong bài “ ĐẮT HƠN ĐI THUÊ” thì tất cả các VỊ trong Ban ATAS&TT là CÁC THÁNH SỐNG CẢ
" Và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng ( hypomoné) , vì trông đợi Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Ki Tô " ( 1 Th 1, 3).
THANHNHANHNthanhnhanhn # Saturday, July 28, 2012 5:39:58 PM
Thân ái chào hai Bạn
Theo như tin tôi mới nghe được thì Ban ATASTT mới đi Thủ Đức mua cho Nhà Thờ một số vật dụng điện đã qua sử dụng (secondhand), nên cũng tiết kiệm cho Giáo Xứ một số tiền cũng kha khá ( vì mua họ tính theo Kg) chúng ta hãy phát huy những việc như vậy để cho Giáo Xứ đỡ mất những khoản tiền không đáng mất vì “CŨ NGƯỜI MỚI TA “( tuy là đồ cũ nhưng MỘT ĐỜI TA BA ĐỜI NÓ) cho dù có thêm bữa thịt chó ở bên Đại An ( 300K) cũng xứng đáng
gocua34 # Monday, July 30, 2012 9:15:45 AM
Dungin thân mến! Mấy hình Nhà Thờ Bạn đưa lên là ở bên Trung Quốc.
Ở Trung Quốc Đạo Phật lá Quốc giáo trong khi đó Đạo Công Giáo thì không có tự do nên Nhà Thờ bị ảnh hưởng bời Đạo Phật là dĩ nhiên.Hãy nhớ lại thời gian vừa qua,các Giám Muc Trung Quốc theo chỉ đạo đã bầu ra Giám Mục cho mình,không theo chỉ định của Tòa Thánh,mặc cho Tòa Thánh phản đối...việc hệ trọng như vậy họ còn dám làm nói chi mấy cái Nhà Thờ họ làm kiểu gì mà chẳng được....nên lấy nhà Thờ Trung Quốc ra lã mẫu mực là không có ý nghĩa gì hết.
Còn cái Nhà Tạm mà bạn đưa lên,theo THANHNHANHN là Nhà Thờ Vinh.thú thật Tôi nhìn là thấy dị ứng liền. Đúng là theo Kinh Thánh thì rồng là biểu tượng của quỷ dữ ( Khải Huyền)Có lẽ niềm tin của Bạn mạnh mẽ vững vàng sắt đá nên thờ Chúa trong bối cảnh như vậy vẫn khong ảnh hưỡng....còn Tôi nếu phải buộc thờ ,chiêm nghiệm Chúa trong cảnh lạc đạo với những Rồng Rắn Chuột Bọ như thế này thì chắc phải xin ra khỏi Đạo quá.Mà Tôi cũng không ngần ngại mà nói rằng,những Cha nào mà lồng Chúa vào đó rồi đưa lên cho Giáo Dân thờ là những Ông Cha Điên Khùng,Chỉ có những Ông cha Điên khùng mới dám làm như thế,còn những Cha bình thường không bao giờ làm cho Giáo Dân bị phân tâm như thế khi đến Thánh Đường...
Còn Bạn cho rằng cần phải tin vào những gì Tòa Giám Mục đã phê duyệt....Bạn tin vào điều gì đó là quyền của Bạn ,không ai dám xâm phạm đến quyền của bạn,,,nhưng Bạn có biết?Có bao nhiêu Tòa Giám Mục có những chuyên gia về kiến trúc,chuyên gia về Nghệ thuật kiến trúc Thánh Đường,đôi khi vì cần dầy đủ Ban Bệ nên phải phân cong Ai đó vào phụ trách cho nó có nên cũng dễ xảy ra sai sót,phê duyệt những công trình kém chất lượng,phi nghệ thuật,không ý nghĩa xa rời tính Thánh Thiện......ví dụ như công trình gian Cung Thánh của nhà Thờ chúng ta.....Nhân đây tôi nghĩ chúng ta nên kiến nghị lên Tòa Giám mục: Cần phải rất thận trọng trong việc thẩm định phê duyệt những dự án xây dựng Nhà Thờ,nếu có sai lầm dễ đưa Giáo Dân đến sự lạc tâm,và gây thiệt hại về vật chất ( vì phải làm lại).Đặc biệt phải lưu tâm và cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia đối với những công trình sửa chữa Nhà Thờ,vì cần phải xét đến yếu tố giá trị thời gian,giá trị lịch sử,giá trị văn hóa.Trường phái kiến trúc....và cả những Tình Cảm lâu đời mà Giáo Dân đã gửi gấm vào đó.....Nếu sai lầm sẽ phá vỡ kiến trúc hiện hữu,phá vỡ giá trị Nhà Thờ,Tình cảm Giáo Dân bị tổn thương......Hãy nhìn nhà Thờ La vang,cho dù bom đạn phá tan nát,nhưng người ta vẫn phải giữ lấy nguyên giá trị của Tháp Nhà Thờ... không phá đi,không sửa sai nguyên bản chỉ gia cố để tiếp tục tồn tại và tiếp tục gìn giử giá trị thời gian,lịch sử của nó.....
Một vài ý xin trao đổi với Dungin và các Bạn có quan tâm đến việc này.
THANHNHANHNthanhnhanhn # Monday, July 30, 2012 11:52:21 AM
gocua34 # Saturday, August 4, 2012 5:25:43 PM
THANHNHANHNthanhnhanhn # Monday, August 6, 2012 3:41:58 PM
gocua34 # Saturday, August 4, 2012 7:25:43 PM
HOA MÂN CÔI coi như đã chết,không ai muốn vào trang này nữa.Hãy viết lời CÁO PHÓ đi rồi đóng cửa....
Cái này thì Bạn nói hơi quá vì Chủ Blog HMC không thích nghe sự thật, mà như bạn thấy thì sự thật nào cũng phũ phàng và khó nghe, cho nên ….. , Tôi Hy vọng là Blog iBonsai này là một sân chơi mới không bị xóa bài tùy tiện khi không đúng ý với chủ Blog và chúng ta có thể đưa những ý kiến lên để chúng ta trao đổi về mọi đề tài trong Giáo Xứ
Trong diễn đàn của Blog HMC, Anh Em của Chủ Blog ( trong đó có Chủ Blog) nói những người chũ trương sửa chữa Gian Cung Thánh là thiển cận là....nhưng khi nói đụng đến Anh Em nhà họ thì họ đóng các trang bình luận lại không cho ai nói !!!
BANHANHGIAObanhanhgiao # Monday, August 6, 2012 4:30:31 PM
BANHANHGIAO vừa nghe tin là sắp tới có thể Giáo Xứ Kẻ Sặt chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 100 triệu để đi Sài Gòn mua 3 bộ đèn chùm về treo
Tôi không hiểu như thế nào khi Giáo Xứ Chúng ta đã có 3 bộ đèn chùm rồi ( mang từ miền Bắc vào, 3 bộ này hiện nay nó có giá trị thời gian và nghệ thuật) nay mua thêm 3 bộ nũa không biết treo vào đâu, hay là thay vào 3 bộ cũ ( rồi đem cho 3 bộ cũ xong lại ngồi than thở tiếc rẻ như 14 chặng đàng Thánh Giá năm nào ?)
Cầm nhiều tiền quá nên nó mụ người đi cho nên cái gì cũng muốn mua muốn thay ( không cần biết là những thứ đó có cần thiết và có lợi hay không )
Theo như tôi thấy dịp sửa chữa Gian Cung Thánh lần này có sự rất lạ là khi Cha Xứ thông báo sửa chữa thì tự nhiên Giáo Dân cứ mang tiền lên ủng hộ ào ào( nhất là các Đại Gia trong GX nhân vụ này ủng hộ kha khá biết đâu khóa tới được bầu vào BHG hoặc các Ban Khu và làm cho BHG đương nhiệm mất đi tính năng tự nhiên là cắp cặp đến từng xóm Đạo nhờ gửi thư ngỏ cho các Gia Đình )
Bởi vậy cho nên cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn thay, không cần biết những giá trị của những đồng tiền mà các Giáo Dân đóng góp(tự ý đóng góp) để sửa chữa những cái cần sửa.
Cứ sửa cứ thay khi nào thiếu tiền thì ta sẽ gửi thư ngỏ đến các Gia Đình và các Đại Gia để kêu gọi thêm (hoặc bán các viên đá có khắc tên người ủng hộ)
gocua34 # Tuesday, August 7, 2012 1:51:34 PM
hãy dừng lại đi.
Giáo Dân xứ chúng ta có truyền thống đóng góp cho Nhà Chúa một cách rất hào phóng,không toan tính thiệt hơn ,chỉ miễn sao Nhà Chúa xứ mình được hoàn chỉnh,tốt đẹp,Giáo Dân được tự hào.....(từ xưa đến nay chúng ta không keo kẹt trong việc này,kể cả việc đóng góp giúp cho các xứ Bạn,Đã có rất nhiều gương đẹp đẽ và rất cảm động trong việc dóng góp cho Nhà chúa-nhưng Cha Xứ đã không hiểu được lòng Dân xứ chúng ta nên có lần đã nhắc nhở " CHO CHÚA THÌ ĐỪNG CÓ TIẾC"-câu nói không đúng sự thật)....Nhưng lần này chúng ta nên cân nhắc kỹ hơn để việc đóng góp của chúng ta thực sự có ý nghĩa,không bị lạm dụng,không bị lãng phí....Ai Ai trong xứ chúng ta cũng muốn có một gian Cung Thánh đẹp,phù hợp với kiến trúc hiện có,Nghệ thuật cao xứng tầm với dân trí của xứ chúng ta,nhưng thực tế chúng ta đang phải đối mặt với một công trình quá kém cỏi,không có sự đồng thuận,độc đoán,phi nghệ thuật ,vô ý nghĩa...cho nên sự đóng góp của chúng ta trở nên khiên cưỡng,nhiều người trong chúng ta ở trong trạng thái giằng co: muốn đóng góp nhưng không thể chấp nhận để đóng góp......
Qua bao thế hệ,chúng ta vẫn tự hào về Ngôi Thánh Đường được xây dựng dưới thời Ban Hành Giáo của Cụ Thơ Triệu,Cụ Ba Thật và một số người khác......tưởng chừng ngày hôm nay thế hệ chúng ta có dịp hoàn chỉnh phần còn lại cho Ngôi Thánh Đường....Thế nhưng nhìn lên Gian Cung Thánh ngày hôm nay,chúng ta hiểu được rằng dưới thời Ban Hành Giáo của Ông Ngũ,Ông Côi,Ông Thuần,Ô Tục....sẽ để lại một gánh nặng cho các thế hệ con cháu của chúng ta mai sau......Đó là việc phải sửa lại Gian Cung Thánh một lần nữa.
Vì vậy nên dừng lại mọi việc để dành dụm cho mai sau....
BANHANHGIAObanhanhgiao # Wednesday, August 8, 2012 1:49:16 AM
HUONGibonsai # Thursday, August 9, 2012 1:57:12 PM
giáo xứ chúng ta còn nhiều việc phải làm, nếu còn dư tiền để khóa sau xây nhà mục vụ là thiết thực nhất,vì giáo xứ thiếu phòng ốc rất nhiều , hay BHG hiện nay ,tư duy nhiệm kỳ tiền vào khóa ta thì ta cứ sài, bất kể có hiệu quả hay không
HUONGibonsai # Friday, August 17, 2012 4:55:55 PM
vậy không gian cung thánh chủ thể ở đâu?chắc chắn là bàn thánh rồi,là nơi chủ tế và giáo dân hướng vào đó cùng với đức GIÊSU dâng của lễ hy tế lên thiên chúa, vậy không gian nơi đây là quan trọng nhất, < qui về chủ thể > khi chúng ta dán đá màu đỏ
bóng lên nó gây ra ảo giác ánh mắt của giáo dân sẽ bị phân tán vào hai cái đài không thể tập trung được vào bàn thánh ,gây tức mắt ,chia trí,vì màu sắc và chất liệu đá quá mạnh ,tôi giải thích như vậy có đúng chưa quí vị,nên sửa đi các bác đừng tự ái,không thì mang tiếng giáo xứ
lacaixanhvn # Saturday, August 18, 2012 7:51:52 AM
Chúa Nhật tuần rồi trong Thánh Đường Giáo xứ Đại Lộ,một vị Cha trẻ đến dâng Thánh Lễ.Phần đầu Lễ từ trước đến giờ vẫn là: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen., Chúa ở cùng Anh Chị Em - Và ở cùng Cha....Nhưng hôm ấy: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần -Amen.Lễ xong chúc Anh Chị Em đi bình an...Cả Nhà Thờ đứng như trời trồng,Họ xì xào "Sao Lễ có sự thay đổi mà Cha không chịu báo cho giáo dân biết".
Cũng Cha trẻ ấy,chiều Thứ Tư 15.8 Lễ Đức Mẹ Hồn xác lên Trời,tại Nhà Thờ Sặt,sau bài giảng ,thay vì "Tôi tin kính một Thiên Chúa..."thì cả Nhà Thờ hoảng hốt khi vị Cha trẻ hát " Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời..."Không lẽ Giáo Hội đã thay đổi trình tự Thánh Lễ???.
Sau đó một số các Bà các Cô gặp Cha hỏi:"Sao Cha giảng xong lại hát kinh vinh danh?"Ngay lập tức bị Cha mắng cho một trận:"Các Bà đi Lễ thì không lo TẬP TRUNG CHO THÁNH LỄ ,CHỈ ĐỂ Ý ĐẾN CHUYỆN ĐÓ THÔI,hễ ca đoàn hát hay hát dở thì chê lên chê xuống,đi Lễ thì chẳng chịu TẬP TRUNG,CẦM LÒNG CẦM TRÍ GÌ CẢ......" PÓ TAY.COM
trunghieuks # Saturday, August 18, 2012 11:47:11 AM
Sau khi đọc bài bình luận của Bạn tôi không hiểu là Bạn chỉ trích ai ? Là Ông Linh Mục trẻ làm Lễ sai với trình tự hay là Bạn HUONG khi đi dự Thánh Lễ đã không cầm lòng cầm trí để tham dự Thánh Lễ, để cho mầu sắc trên hai cái đài làm cho chia trí.
Trong khi tham dự Thánh Lễ nhiều khi khó mà cầm lòng cầm trí khi mà chung quanh ta có những sự việc làm cho ta khó chịu, chẳng hạn vô tình ngồi gần ai đó chưa tắm rửa thì cũng gây khó chịu. hoặc có người khi đi dự Lễ mang theo con nhỏ mà nó quấy khóc làm cho chúng ta bực mình!
Còn nói về Bạn HUONG thì khó chịu bởi mầu sắc ở hai bên đài Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, bởi vì ai đó không có khả năng cũng như con mắt nghệ thuật phối mầu, cũng phải thôi khi người ta nghĩ rằng càng nhiều mầu càng đẹp, họ không biết rằng tổng thể một công trình nào đó mầu sắc phải hài hòa không gây khó chịu và phản cảm, đàng này Gian Cung Thánh mà phối mầu như là SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG, thật khó chịu và phản cảm!
Xin chào Bạn
gocua34 # Saturday, August 18, 2012 6:37:23 PM
Chúng ta biết rằng Bức tranh này của Danh Họa Thiên tài Leonardo Da Vinci đã đi vào Lịch Sử của Nhân Loại.Bức tranh thể hiện Tình yêu Thiên Chúa trong Thánh Thể đầy xúc động được xếp vào loại Tôn thờ....thế nhưng lại bị thu nhỏ và chỉ đáng được đặt dưới GẦM BÀN,một vị trí mà thấp hơn cái thắt lưng của con người một chút .Thật tồi tệ. Tôi còn nhớ trước kia có một mẫu cho Gian Cung Thánh mang bức tranh Bữa Tiệc Ly ở vị trí trang trọng,nhưng đã bị từ chối.Không biết bị từ chối vì lý do gì-hay là vì nó không đáng được ở vị trí đó mà chỉ đáng được ở GẦM BÀN thôi-Thật không thể hiểu nổi các Cha và Ban Hành Giáo toan tính điều gì.Chỉ nói đến đó là bức tranh của một Danh Họa thì nó cũng không đáng phải ở vị trí đó chứ chưa cần nói đến tính chất Thánh của bức tranh.
Tôi nghĩ đến một mai khi Cha dâng lễ,những khi dâng lễ vật,Cha đứng ở tư thế "chút" vào bức tranh,hay khi xông hương cho Nhà Tạm cũng ở tư thế "chút" vào bức tranh.Hoặc là khi ông Cần,ong Tráng,ông trương Hòa,các em giúp lễ dọn bàn lễ ,bày biện các dụng cụ cho chầu Thánh %Thể cũng phải đứng ở tư thế "chút" vào đó.Thật tồi tệ.
Như vậy,trên cao ,Tình Yêu Thánh Giá đã bị giới hạn cả chiều ngang và chiều cao (mái chùa của Phật án ngữ chiều cao) bên dưới Thánh Kinh không thể được nhận diện và được Giáo Dân mô tả là một BIA MỘ KHỦNG có cái lỗ tròn tròn ở chính giữa.Còn Thánh Thể thì Nhà Tạm nằm trong cái tròn tròn,(nghe nói đâu có màn che phủ giống như LONG SÀNG )và bức tranh Bữa Tiệc Ly thuộc về Thánh Thể phải "trốn chui",Không ai có thể nhìn được Thánh Thể trên Gian Cung Thánh mới này để mà chiêm ngưỡng...Đó là sự thất bại của công trình sửa chữa,một sự thất bại đau đớn cho Dân Kẻ Sặt.
Nhiều người đã phải nghi ngờ về các Cha,không biết khả năng Thần Học của các Cha như thế nào.Tinh thần của các Ngài ra sao,có được sáng suốt để thực hiện công trình này hay không?
Còn Ban Hành Giáo đã bộc lộ rõ là không có năng lực,là thiểu năng,không có khả năng nhận thức,tù mù thiên địa....không biết phải xếp các ông vào hạng nào?
Thật là điên khùng hết cả rồi...
Bạn Hương có nhìn thấy vậy không?
HUONGibonsai # Sunday, August 19, 2012 6:56:27 AM
RUAKESATruakesat # Sunday, August 19, 2012 10:03:22 AM
Gian Cung Thánh Nhà Thờ làm tới đâu rồi hả các Bác ?
Bao giờ mới xong hả các Bác ?
Nhà Thờ còn nhiều tiền không hả các Bác ?
Hỏi vậy thôi chứ làm gì mà tôi không biết. GX chúng ta vẫn còn đầy TIỀN, cho nên không biết dùng TIỀN làm việc gì, bởi công việc sắp hoàn thiện. Sơn xong không vừa ý AI ĐÓ lại sơn lại, mỗi lần sơn là một lần tiền ( khoảng hơn 2 triệu một lần sơn lại, mà bức tường đó được sơn lại 04 lần ) mà cứ sơn đi sơn lại vẫn không hết TIỀN “ TIỀN bá tánh mà ! “ nhìn bức tường mà nó thay đổi màu như da con tắc kè, đúng là loạn SẮC và các vị còn loạn luôn cả thính giác nữa bởi các Vị bịt tai không nghe những người có chuyên môn tư vấn trong việc phối màu .
Đúng là không thể hiểu nổi vì đi đâu cũng nghe Giáo Dân thắc mắc là hậu đài dán đá màu đỏ đã rối mắt rồi, mai mốt hai bệ đài cũng màu đỏ nữa thì ….! ?
Hay là các Vị muốn nó nổi bật lên trên Gian Cung Thánh để cho Giáo Dân lúc nào cũng phải tập trung chú ý vào hai bệ đài đó, cũng đúng thôi, vì BHG Đương nhiệm DÂNG CÚNG mà
Tôi mới nghe BHG muốn đổi lại gạch lát nền ( trong khi đó số gạch đã mua là khoảng 700 m2, nay lại muốn đổi loại gạch khác), lại phải mất thêm TIỀN của Giáo Dân đóng góp “ lại là TIỀN bá tánh nữa “ . Cứ xài và phá cho bằng hết đi ! Có phải TIỀN của các vị trong BHG ( và các LM ) đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra đâu mà họ tiếc ( đồng TIỀN đi liền khúc ruột, thử hỏi TIỀN đó là của các Vị trong BHG thì họ sẽ sử dụng nó như thế nào ? ) nếu thiếu thì chỉ cần các Cha lên Nhà Thờ ho một cái thì sẽ có những người đem TIỀN lên ủng hộ tiếp
Hẳn là các Vị cũng biết , muốn có được đồng TIỀN ( lương thiện ) thì nó như thế nào rồi, vậy các Vị hãy sắn tay áo lên mà làm chung với mọi người đi, khi các Vị đổ mồ hôi thì các Vị mới thấm thía công sức của các Giáo Dân khi họ lên làm giúp GX .Còn các Vị chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón ( thực tế các Vị không biết một sự gì trong công việc ) , các Vị chỉ biết ngồi uống nước trà rồi tính già tính non, thay đổi lung tung không theo một trình tự nào ( có người còn nói các Vị chỉ thích ngồi “BÀN” không thích ngồi” GHẾ”)
Làm việc mà cứ nghĩ đến cái TÔI, cái VINH thì ra làm gì ( ở nhà phụ vợ nấu cơm, trông cháu cho vợ con được nhờ ). Không biết thì phải đi mà hỏi đừng ra vẻ ta đây ( hoặc nghe xúi bẩy bởi nhóm thầy dùi ) mà làm thiệt hại cho Giáo Xứ
“ KHÔNG HIỂU BIẾT CỘNG VỚI SỰ TÍCH CỰC TRỞ THÀNH KẺ PHÁ HOẠI” phải thay đổi lại đi, đừng để cho Dân Xứ than phiền mãi nữa các Vị ơi !
rolairai # Monday, August 20, 2012 2:52:48 AM
Ai cung hả hê vì thấy dáng dấp của tổ tiên _ Con cháu nhà Ngô thì ôm tam quan mà khóc, con cháu Nhà Sở thì ôm mấy cái côt bên hông mà khóc như ri,
Sau khi nguôi ngoai nỗi nhớ, cả đoàn liền kéo nhau vào nhà thờ họ kinh ngạc , ngã ngửa và bàn tán xem kiến trúc này của NHÀ TẦN hay NHÀ CHU , đang tranh luận om xòm thì 1 đứa trẻ vừa khóc tức tưởi vừa quát : của KẺ SẶT TUI ĐÓ .
cả đoàn nghe xong đồng kêu : SƯ PHÒ .... PHÒ .... PHÒ...
rồi cắm đầu chạy mất
BANHANHGIAObanhanhgiao # Monday, August 27, 2012 6:04:48 AM
gocua34 # Monday, August 27, 2012 1:07:32 PM
Một hôm cũng ông Cai thầu ấy xây dựng cho khách hàng một căn nhà sang trọng (vì là Cai thầu nổi tiếng),không biết ông tính toán ra sao nhưng khi lên nền thì bị cấn cửa,Ông vô cùng bối rối không biết làm sao...Bỗng ông chợt nhớ đến vị Nha sĩ nổi tiếng đã "xử" hàm răng của mình :CẤN TRÊN THÌ MÀi DƯỚI,BÂY GIỜ CẤN DƯỚI THÌ ÔNG MÀI TRÊN.Nghĩ vậy ông đè bộ cửa bằng gỗ vô cùng quý giá của nhà chủ ra cưa cắt ngắn đi,cưa xong ,cửa trở nên rất ngộ nghĩnh nhưng Cai thầu rất hí hửng vì đã giải quyết được một vấn đề nan giải...Nhưng khi Chủ về thấy vậy thì rất giận dữ Ông trút tất cả những lời lẽ nặng nề lên Cai thầu " CAI THẦU NGU,ĐỒ CON LỢN "....Rồi chuyện ấy cũng qua đi....
Nhắc lại chuyện ấy Tôi mới nghĩ đến Ngôi Nhà Thờ của xứ mình đang tu sửa,CHẲNG CÓ GÌ KHÁC...Thôi,rồi chuyện ấy cũng qua đi........Đau lòng Giáo Dân...".Mặc kệ "
RUAKESATruakesat # Tuesday, August 28, 2012 5:39:01 AM
Ai ? Ai là người chịu trách nhiệm trước sai lầm và thất bại này ? “Xây xong rồi đập. đập xong lại xây” mất mát và thiệt thòi vẫn là những Giáo Dân trong Giáo Xứ Kẻ Sặt ( đã đặt niềm tin không đúng chỗ .!)
Trong xây dựng nói riêng điều cơ bản nhất là gì ? Là Anh phải học hỏi, học thầy , học bạn ( kể cả học lóm !). Đừng ỷ ta đã xây nhiều nhà cao tầng mà không cần phải lắng nghe ai ( nhân vô thập toàn ) dễ dẫn đến chỗ thất bại là điều khó tránh khỏi
Chẳng hạn như lót một cái nền chỉ cần một thợ có tay nghề cỡ 6 tháng mà nắm vững kỹ thuật là có thể lót được nền chứ không cần phải tài, phải giỏi.
Tài và giỏi thì làm được gì khi mình cứ đưa cái tôi của mình lên quá cao thì vẫn dẫn đến thất bại.
Nguyên do thất bại là vì đâu ? trước hết phải nói đến Lm Chánh và Lm Phó Xứ cũng như BTV, vì một công trình tiền tỷ mà không có lấy một người Kế Toán và Một Kỹ Sư giám sát nào. Hỏi sao mà không thất bại. thất bại đau đớn ê chề, mạnh ai người nấy làm không ai nghe ai ( kể cả có 1 nhóm mang tiếng lên làm giúp mà phải có điều kiện ), nói thì hay hơn làm, chỉ khổ cho Giáo Dân mà thôi, bởi vậy mới có câu “DÁI THÌ GIÀ MÀ HỘT THÌ NON”. Thật là đau đớn cho Dân Xứ . <XEM LẠI ĐI CÁC VỊ ƠI>
RUAKESAT
hoanglangly # Tuesday, August 28, 2012 11:17:53 AM
Có phải tại Cha xứ " bỏ của chạy lấy người",đùn đẩy trách nhiệm cho Cha phó còn non trẻ không hiểu biết gì về xây dựng? Có phải tại Ban Hành Giáo làm việc như những đứa trẻ Mẫu giáo: tùy tiện ,không biết tham khảo ý kiến Giáo Dân,các người có chuyên môn....dẫn đến phá hoại...
Giáo Xứ chúng ta chưa bao giờ lâm vào cảnh tồi tệ như bây giờ....xin mọi người đừng thờ ơ,...
dunginindungvn # Wednesday, August 29, 2012 1:53:30 AM
" Suy cho cùng thì đây là giai đoạn dọn đường cho chương trình 50 năm của giáo xứ, cứ tung hê hết lên thì khóa sau mới có việc làm chứ Các bạn hãy tập trung vào những ý tưởng mới đi, chỉ còn ít tháng nữa là các bạn có cơ hội trùng tu lại rồi. Tôi sẽ là người ủng hộ những ý đẹp thánh. Như vậy là : mới xây lại đập????
_ Những ý để phát triển giáo xứ của Bạn Hương tôi không thuận lắm, bạn muốn giáo xứ chúng ta phát triển về mặt nào? và mặt nào thua giáo xứ bạn. Bạn có biết mỗi lần xuất quân đi giao lưu với xứ bạn là mỗi lần lo lắng của ban tổ chức ( BTC) không? Chỉ có BTC cùng với quý cụ, giới trẻ thì bói không ra, trong khi đó giới trẻ các giáo xứ lại rất đông, bói không ra các cụ
Điển hình nhất là cuộc THI NGŨ NIÊN của giới gia trưởng đúng là các bạn trẻ đếm trên đầu ngón tay. Họ đi đâu hết rồi, họ thờ ơ quá. Các bạn muốn giáo xứ phát triển sao các bạn không là ngươi tiên phong trong hoạt động đoàn , hội. Khi chúng tôi đang gieo mần sinh hoạt thì các bạn ở đâu?
Các bạn thân mến mọi sự Chúa đã quan phòng, các bạn đã nhìn ra cái sai của họ có nghĩa là các bạn sẽ tránh được khi ra làm việc ở khóa sau
Thân ái!
giaodankesat1 # Thursday, August 30, 2012 12:52:29 AM
Trong các bài bình luận tôi thấy các bài viết rất hay, vì đây là công việc chung của Giáo Xứ nên chúng ta không thể thờ ơ được. Cái gì tốt thì nên phát huy, còn cái gì xấu thì phải loại bỏ nó ngay đừng để nó tồn tại.
Qua việc trùng tu Gian Cung Thánh thì tôi thấy có rất nhiều nhược điểm và quá yếu kém của BTV. Từ công việc chuẩn bị đến khâu mua vật tư có rất nhiều sơ hở, theo tôi được biết có một số Anh, Em đã đứng ra phụ giúp gánh vác công việc này vì họ đã lường trước được một số vấn đề tiêu cực có thể xẩy ra ( đối với những người có tâm không tốt, chỉ chờ cơ hội để lợi dụng kiếm chác bất minh ) thì đây thật sự là cơ hội rất tốt để họ luồn lách vào những kẽ hở mà BTV đã tạo ra, mà điều này thì đang và đã xẩy ra với Giáo Xứ Kẻ Sặt chúng ta!! . Cho tôi xin nói thẳng rằng, đây là tiền của Giáo Dân trong Giáo Xứ đóng góp, tiền máu, tiền lửa, nếu có ai đó xâm phạm dù chỉ MỘT ĐỒNG thì họ sẽ phải trả lời trước mặt Thiên Chúa và họ không còn là con người của Giáo Xứ Kẻ Sặt, lúc đó họ không còn người nữa mà là SÚC VẬT!!!
Riêng đối với BHG, vừa qua tôi đã nghe nói rất nhiều nhưng chưa thấy ai khen các vị lấy một lời, mà toàn nghe thấy họ chửi hơi nhiều, bởi vì sao ? Các vị hãy xem lại bản thân mình đi. Xem đã làm được những gì ? Đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với Dân Xứ hay chưa ? Cái hay thì vơ vào cho mình, còn cái xấu thì đùn đẩy, các vị đẩy cho ai ? cho Cha Xứ hay Cha Phó. Cha Xứ thì đang dưỡng bệnh, Cha Phó thì không biết gì trong công việc sửa chữa Gian Cung Thánh, Ngài còn non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như va chạm những sự việc như vậy.
Ngài mới về Giáo Xứ chúng ta được mấy tháng mà phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này, liệu Ngài có chịu nổi những áp lực này không ( trên đe dưới búa )? Cái chính vẫn là ở các vị, các vị hãy xem lại đi, đừng đổ lỗi cho ai cả mà hãy nhận lỗi về MÌNH thì mới quân tử. Hãy vì Giáo Dân, vì Giáo Xứ đi các vị, còn nếu không thì các vị nên xin từ nhiệm trước thời hạn thì hơn để cho Giáo Dân trong Xứ trong Giáo Xứ Kẻ Sặt bớt đi một gánh nặng….!
Thân Chào
lacaixanhvn # Thursday, August 30, 2012 4:33:53 AM
Lễ sáng Chù Nhật 26.5.2012.Trong lúc đang giảng cho Thiếu Nhi,bỗng Cha Phó có điều gì không bằng lòng,hình như do Thiếu Nhi không hiểu Cha nói gì,Cha có vẻ giận dữ quay qua và nói với các Ông Bà Trương đang " tác nghiệp"( đang xóc giỏ Nhà Thờ):yêu cầu ngưng ngay "tác nghiệp" khi Cha đang giảng,hãy đợi đến khi Cha giảng xong dể mọi người khỏi chia trí.Ngay lập tức mọi chuyện đều XẢY RA NHƯ THẾ.Và kể từ đó trở đi trong các Thánh Lễ, các Ông Bà Trương đều "tác nghiệp " sau khi Cha đã giảng xong .Cũng trong Thánh Lễ hôm đó Cha đã dành ít phút để mời mọi người GỬI TIỀN vào ngân hàng ACB trở lại(vì có sự cố nên khách hàng ngưng giao dịch với ACB).Việc mời mọc này ngày xưa ta gọi là THÔNG TIN KINH TẾ ,ngày nay người ta gọi là QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI theo đơn đặt hàng (Trả tiền theo thời lượng cho cơ quan thông tin đại chúng để giới thiệu sản phẩm của mình).Quả thật mọi chuyện đều XẢY RA NHƯ THẾ .Hôm sau người ta đã thấy nhiều khách hàng đến Ngân Hàng để giao dịch......
Qua đó nhiều người xì xèo Cha Phó tài thật,tiếng nói của Cha đầy uy lực.Ở Làng Sặt "tác nghiệp"xóc giỏ của Ông Trương Bà Trương khi Cha đang giảng có lẽ đã tồn tại cả hàng trăm năm nay rồi,vậy mà Cha chỉ phán một tiếng thôi mà thay đổi được ngay lập tức.Cha phán cứ như là Chúa phán.cứ như là Chúa làm phép lạ,chỉ phán một tiếng là mọi chuyện đều XẢY RA NHƯ THẾ....Người ta mới nghĩ đến Làng Sặt trong giai đoạn hiện nay,rất nhiều người phê phán Ban Hánh giáo,đặc biệt là cách chọn người ra làm việc cho Dân xứ,chỉ nghĩ đến người có nhiều tiền chỉ bầu cho người có nhiều tiền mà không cần biết họ có đầu óc ,có năng lực hay không,kể cả những người thuộc nhóm THIỂU NĂNG TÙ MÙ THIÊN ĐỊA,không biết gì và được ĐIỀU KHIỂN TỪ XA,nên làm hỏng việc của Gíao Xứ,Khóa này cũng là một điển hình.Bây giờ mọi nguời muốn được Cha Phó Phán hộ một tiếng để có sự thay đổi trong cách chọn người vào Ban Hành Giáo ngay trong khóa tới.Mong được Cha phó phán một lời để mọi chuyện đều XẢY RA NHƯ THẾ.....
HUONGibonsai # Thursday, August 30, 2012 7:09:36 AM
còn vấn đề bạn viết, giáo xứ phát triển như thế nào?tôi sẽ viết nhưng không phải bây giờ ,không biết bạn có ám chỉ là tôi không vô hội đoàn ,(bạn đang ở đâu)tôi chỉ trích một câu nói của đức giáo hoàng nói,nhà báo PETER SEEWALD hỏi DGH ,có bao nhiêu con đường đến với chúa, ngài trả lời,có bao nhiêu con người là bấy nhiêu con đường. THÂN ÁI
giaodankesat1 # Thursday, August 30, 2012 9:40:30 AM
Bạn đã bao giờ bị Cha Phó mắng chưa ? mà sao tôi thấy Bạn có thành kiến xấu về Cha quá vậy. Đi Lễ mà Bạn không tập trung xem Thánh Lễ mà chỉ tập trung tìm những lời nói và hành động của Cha trong Thánh Lễ để bẻ câu bẻ chữ nói xấu Cha.
Bạn hãy xem lại mình đi, là một người Kitô Giáo Bạn không nên xem thường Cha như vậy được vì Linh Mục là một Chức Thánh.
Nếu Bạn có rảnh thì mời Bạn lên Nhà Thờ làm giúp với chúng tôi, hoặc Bạn hãy quan tâm đến những vấn nạn của xã hội đã và đang len lỏi vào Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta hiện nay, còn riêng Giáo Xứ chúng ta đang lâm vào cảnh bế tắc trong việc sửa chữa Gian Cung Thánh( không biết có tiêu cực và tham nhũng không) . Vậy Bạn hãy quan tâm về vấn đề này hơn nhé, hơn là nói xấu Cha.
Chào Bạn
lacaixanhvn # Thursday, August 30, 2012 1:49:34 PM
Thật tình tôi cứ tự hỏi :tại sao bạn coi đó là Nói xấu nhỉ?.Nếu vậy thì tất cả những bài viết comment này đều là nói xấu mất rồi.Vậy chủ blog hãy đóng cửa để tránh được va chạm vì có những người muốn nói xấu, hoặc là không cho đăng những bài được xem là nói xấu để tránh được những căng thẳng cho những người được đề cập đến.... Trong Giáo xứ chúng ta hiện nổi cộm lên 2 vấn đề đầy tai tiếng: Một là công trình sửa chữa Gian Cung Thánh phi lý,Hai là một Ban Hành Giáo rất kém cỏi mà xuất phát từ cách chọn người trong xứ chúng ta...Tất cả các bài viết tôi thấy đều tập trung vào 2 vấn đề này.....đó là nỗi bức xúc lớn lao của mọi người trong giai đoạn hiện nay,và mong muốn có sự thay da đổi thịt.Một công trình GCT đã làm thì không thay đổi được nữa nhưng vẫn cần phải phản ánh để tạo tiền đề cho các thế hệ mai sau dễ đi vào sửa chữa lại,Một BHG cần phải được chọn lựa theo những tiêu chuẩn phù hợp...(mọi người cần hiểu rằng một BHG yếu kém hiện nay dẫn đến công trình GCT sai lầm này).
Mặc dù có một số va chạm,có đau đớn vì bị mổ sẻ,bị cắt u nhọt nhưng đó lại là những việc làm cần thiết để tái tạo lại cho một cơ thể được mạnh khỏe.....
giaodankesat1 ạ Tôi thấy những bài viết của tất cả mọi người cho thấy họ đều rất tâm huyết đối với Giáo xứ, có những người dường như rất trăn trở với Giáo xứ như những bài viết của bạn Hương,tuy cách viết của bạn ấy còn hạn chế nên có thể gây nên ngộ nhận, nhưng bạn ấy đã bộc lộ rất rõ những suy tư trăn trở có chiều sâu cho những vấn đầ của GX....Còn Cha Phó có gì xấu đâu mà nói,bạn hãy đọc kỹ xem có từ nào để mộ tả thuộc tính ấy không nhé...việc Cha phó nói trong Thánh Lễ được khơi lại ở đây chỉ là một sự kiện có thật trùng hợp với vấn đề nhạy cảm mà GX chúng ta đang đối mặt và mọi người đang quan tâm....tôi nghĩ không có gì sai....xin bạn đừng gán cho tôi là nói xấu nhé.
Thân ái chào bạn
HUONGibonsai # Thursday, August 30, 2012 3:19:16 PM
Theo tôi nhận thấy Bạn LACAIXANH nói cũng có phần đúng, vì mỗi người trên diễn đàn đều sử dụng những từ ngữ để thể hiện ý kiến của mình nhưng những từ ngữ đó đôi khi không diễn tả trọn vẹn những ý tưởng của người viết nên dễ đưa đến ngộ nhận.
Còn việc Bạn LACAIXANH nói chủ Blog nên đóng cửa hoặc không cho đăng những bài bị cho là nói xấu ( có người còn nói với chúng tôi là không nên đăng những bài của nick này nick kia ).
Xin thưa với Bạn là chúng tôi không như Blog HMC là xóa bài bừa bãi hoặc đóng diễn đàn, chúng tôi không làm vậy, chúng tôi mở nó ra để tất cả mọi người có tâm huyết với Giáo Xứ có thể lên diễn đàn đăng ý kiến và quan điểm của mình hoặc tranh luận với những người khác về mọi vấn đề trong Giáo Xứ
Các Bạn cứ thoải mái đăng ý kiến của mình không phải e ngại điều gì, chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến trên diễn đàn ( chỉ có điều là xin đừng dùng những từ thô tục)
Xin Cảm Ơn
trunghieuks # Sunday, September 2, 2012 5:35:53 AM
Tôi nhìn nick name của Bạn thì tôi lại nhớ lại thời gian trước Giáo Hạt Hố Nai chúng ta có tới 2 Giáo Xứ mang tên Kẻ Sặt mà Giáo Xứ chúng ta đang ở hiện nay là Kẻ Sặt 1, còn Kẻ Sặt 2 hiện nay được đổi tên là Giáo Xứ Hòa Hiệp ( tuy hai mà một vì cả hai đều gốc kẻ sặt như nhau).
Nhìn lại công trình sửa chữa Gian Cung Thánh của Giáo Xứ chúng ta nó cũng gần như trùng với công trình xây dựng mới lại ngôi Thánh Đường Giáo Xứ Hòa Hiệp, theo như tôi thấy số lượng công việc mà Giáo Xứ của chúng ta đang làm thì không thể bằng Giáo Xứ Hòa Hiệp được, mà tôi thấy công việc của họ rất trôi chảy, công việc sửa chữa không có điều tiếng gì ( tuy rằng Giáo Xứ của họ phải xin hỗ trợ giúp đỡ tài chánh ở nhiều nơi, trong đó có Giáo Xứ chúng ta) và đặc biệt không có những vụ việc xây xong lại đập, đập xong lại xây như chúng ta ( BTV của họ xuất thân cũng không phải là các đại gia, tuổi tác của họ cũng trẻ hơn so với BTV của chúng ta)
Bạn RUAKESAT thì nói “vì một công trình tiền tỷ mà không có lấy một người Kế Toán và Một Kỹ Sư giám sát nào”
Bạn HOANGLANGLY nói :” công trình tiền tỷ như vậy mà không có Ban Bệ để quản lý tài chính và kỹ thuật.Tài chính thì THU bao nhiêu không ai biết,CHI thế nào chẳng ai hay,chỉ có một Ông ĐÚT tiền túi này MÓC ra túi kia ,không theo nguyên tắc tài chính nào cả”
Cũng Bạn RUAKESAT nói là :” Cái hay thì vơ vào cho mình, còn cái xấu thì đùn đẩy, các vị đẩy cho ai ? cho Cha Xứ hay Cha Phó.”
Như vậy thì những cái sai lỗi do ai ? Chủ công trình là BTV (+Cha Xứ) hay do chủ thầu xây dựng không bằng cấp, làm mò để rồi sai đâu đập đó ? hay bản vẽ sai ?
Chung quy là do những người trưc tiếp trong công trình sửa chữa Gian Cung Thánh không có Lương Tâm, Không Có Ý Thức trong công việc và đặc biệt là không có tinh thần Đạo Đức !
Nói tới nói lui chỉ là nói để mà nói, liệu không biết có ai nghe không ? có thay đổi hoặc khá hơn được chút nào hay không ? Mong rằng các vị có một chút thời gian để suy ngẫm, để có thể điều chỉnh hành vi và lối làm việc của mình
Đã là con người, một lúc nào đó, sẽ phải đối diện với lương tâm, với quá khứ của mình. Đến lúc nào đó, mỗi người sẽ được gặt hái những thành quả hay hậu quả mình đã làm. Chính con cháu mới là người lãnh nhận thành quả hay hậu quả đó !.
dunginindungvn # Wednesday, September 12, 2012 12:19:34 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Pl3w_ggP0E4&feature=player_embedded
VÀ MÔ HINH 2:
http://gxtrungnghia.net/vi/news/ME-LA-VANG-VIET-NAM/Xay-dung-Vuong-cung-thanh-duong-Duc-Me-La-Vang-Thiep-moi-cua-HDGM-Viet-Nam-839/
CÁC BẠN THÍCH MẪU NÀO ? mau nao dang duoc thuc hien?
dunginindungvn # Friday, September 14, 2012 11:53:04 PM
http://www.kimnam.btinternet.co.uk/ls/dialycoban.htm
dunginindungvn # Monday, September 17, 2012 12:50:18 AM
giaodankesat1 # Friday, September 21, 2012 5:26:04 AM
Ai chơi chữ sẽ chết vì chữ
“Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu…
cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai.” (Mt 7,17.20)
Đời Cha ăn mặn, đời Con khát nước
Chào các Bạn.
Như vậy là Gian Cung Thánh Nhà Thờ chúng ta sắp xong rồi. Nhìn chung tổng thể thì cũng tạm được, riêng về mầu sắc thì ….!.
Theo như tôi được biết số đá vàng xà cừ mang về để dán hai bệ Đài có giá trị khoảng trên dưới 400.000đ 1m2 ( đó là giá trên thị trường ) , nhưng khi đem đá về thì ( ai đó ? )bị hét giá lên tới trên dưới 900.000đ 1m2 không biết BTV có biết hay không ? ,nhưng số đá đó BTV đã không cho dán vì không đúng tiêu chuẩn BTV đưa ra , nhưng cũng như các lần trước trả lại thì không ai nhận BTV đành phải xuất tiền của Giáo Xứ ra trả cho số đá đó rồi bỏ xó
Tôi chẳng hiểu ra làm sao, phải chăng tiền không do các vị BTV bỏ ra thành thử họ không xót xa chăng ?, xảy ra nhiều vụ như vậy rồi mà sao không thấy BTV rút kinh nghiệm để không bị ai đó lừa tiền của Giáo Xứ chúng ta, vì mua vật tư mà không thấy vị trong BTV đi xem mặt đá nó ra làm sao, cứ khoán trắng cho một người, họ đưa về cái gì cũng nhận không xem xét đến lúc bị lỗi thì không trả lại được ( lại còn bị nâng giá lên gấp mấy lần thị trường ) hay là có điều gì đó mờ ám ở đây, mà BTV biết không dám lên tiếng, lại còn dấu diếm hoặc bao che cho những người làm hại cho Dân Xứ, hay là BTV đồng lõa và tiếp tay cho những kẻ cơ hội để cùng nhau bòn rút tiền của Giáo Xứ
Cũng như tôi đã nói ai đó mà xâm phạm dù chỉ một đồng thì không là con người và sau này phải trả lời trước mặt Thiên Chúa, sau những sự việc xây xong lại đập đã tốn phí tiền của Giáo Dân, nay lại còn thêm sự việc (ăn đầu, kê cao giá ) chắc Giáo Xứ chúng ta hết phúc rồi
Hãy xem lại đi ( lỡ có bòn rút thì hãy trả lại ) không thì ô danh suốt cuộc đời và đến đời con, đời cháu nữa, vì những đồng tiền bất chính
Theo tôi nhận xét thì không phải một mình tôi mà những người có tâm với Giáo Xứ, họ đang đưa những bình luận lên Blog này, họ không hề có ý bôi nhọ hoặc xúc phạm đến ai, nhưng vì bức xúc với công việc trong Giáo Xứ mà tôi và những người đưa bình luận được biết. được nghe mà không biết nói cùng ai, (mà có nói cũng chẳng ai nghe bởi vì chúng tôi chẳng là gì cả), chúng tôi chỉ muốn cho Giáo Xứ Kẻ Sặt thân yêu của chúng ta mỗi ngày một phát triển mạnh hơn mà thôi
Thân Chào
BANHANHGIAObanhanhgiao # Friday, September 21, 2012 6:05:16 AM
Sau khi đọc bài bình luận của Bạn GIAODANKESAT1 thì tôi chợt nhớ tới một câu chuyện vui, tôi xin được viết ra để cho các quí vị cùng xem
Số là có hai người, một người là kỹ sư, người kia là chủ thầu xây dựng, một hôm cả hai tới nghiệm thu công trình mà mình đang xây dựng thì bất ngờ công trình đổ sập xuống ( vì ăn bớt vật tư và làm ẩu) đè chết hai vị, sau đó linh hồn hai vị đó lên tòa phán xét, trong khi chờ đợi đến phiên mình, hai vị nhìn qua khe cửa của tòa phán xét thì thấy có hai Vị Thiên Thần, một vị thì giữ và đè một linh hồn xuống mặt bàn, còn Vị còn lại lấy cây kim đâm vào mông, có linh hồn thì bị một kim. Có linh hồn thì bị mười kim, hai vị đang thắc mắc thì có một Thiên Thần bay ngang qua, hai vị liền hỏi tại sao như vậy, thì Thiên Thần liền giải thích đó là những người khi còn sống họ ăn chặn tiền của người khác hoặc lừa đảo, làm cho người khác bị thiệt hại.
Thế còn số lần đâm kim, thì Thiên Thần nói, cứ một lần đâm kim tương đương một đồng làm hại người khác, có nghĩa là làm cho người khác thiệt một đồng thì bị đâm một kim v.v..Hai vị nhìn nhau ngán ngẩm, người kỹ sư quay qua nói với chủ thầu rằng : Anh em chúng mình mà bị phạt thì Thiên Thần phải sử dụng đến máy may công nghiệp hai hoặc ba kim mới kịp, vị chủ thầu nói thêm , chắc phải mất cả năm mới hết tội được Bác nhể.!
Vâng câu chuyện trên chỉ là chuyện vui nhưng nó cũng nói lên được sự công bằng , không chỉ ở trần gian này mà còn ở tòa phán xét sau này, nơi mà mỗi người trong chúng ta phải trả lời với Thiên Chúa về những việc khi còn sống mà mình đã làm.
DOTE64dote64 # Friday, September 21, 2012 4:20:19 PM
Xin lưu ý với bạn là chủ đầu tư công trình này là cha xứ và btv, còn vốn đầu tư là của giáo dân dó.Bạn nói như thế coi chừng bị ngộ nhận,hiểu lầm.Vì chuyện nói là có mờ ám ở đây chỉ có hai đối tương,một là chủ đầu tư,hai là chủ thi công,còn bên cung cấp vốn thi công thì không bao giờ có chuyện đó.
Vậy mong bạn nói rõ hơn để mọi người cùng biết và rút kinh nghiệm cũng như cảnh giác tránh thiệt hại cho giáo xứ,vì:sự thật thì bất tương nhượng.(ĐTC BIỂN ĐỨC XVI)
MẾN CHÀO BẠN