LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 1
Friday, August 24, 2012 5:39:25 AM
Kính gửi : Qúi giới gia trưởng giáo xứ KẺ SẶT
KÍNH THƯA quí cụ và toàn thể quí giới gia trưởng thân mến! tổ chức một giáo xứ cũng như tổ chức của xã hội,
Mà tổ chức này được vận hành do một cơ chế nào đó nhất định và thời gian nhất định.Qua đó chúng ta nhìn lại
Cơ chế vận hành của giáo xứ chúng ta,đầu tiên là cơ chế bầu ban lãnh đạo giáo xứ(ban hành giáo).Trải qua nhiều chục năm,nhiều nhiệm kỳ,chúng ta chọn tiêu chuẩn những người có tiền ra phục vụ giáo xứ.
Qua quan sát, tìm hiểu và thực tế BHG đương nhiệm thì cơ chế mà chúng ta đề cập ở đây là nó bộc lộ sự yếu kém
Không mang lại giá trị,lợi ích gì cho thế hệ tương lai của giáo xứ chúng ta,vì cơ chế này thiếu khả năng gắn kết,hiệp thông và yêu thương,không mang tính tổng thể để cùng phát triển giáo xứ và làm phát sinh chủ nghĩa cá nhân cũng như phát sinh phe nhóm,đó là dấu hiệu sự rạn nứt dần phá đi phá đi truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta để lại.Đơn cử qua việc trùng tu nội thất thánh
Đường mà giáo xứ đang thực hiện,trong họp bàn một đàng lúc thực hiện một nẻo, mỗi ông một ý không ai bảo
Được ai, và đau lòng nhất là quí vị trong ban lãnh đạo không biết chức năng nhiệm vụ của mình.
Tất cả là do cơ chế và tiêu chuẩn chọn ban lãnh đạo đã dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng là tạo ra ban lãnh đạo quá yếu kém về mọi mặt để có thể phát triển giáo xứ.Vậy
Cơ chế và tiêu chuẩn mà giáo xứ chúng ta đang áp dụng
Để bầu ra ban lãnh đạo cũng như vận hành của cơ chế và
Tiêu chuẩn này không còn phù hợp với bối cảnh giáo xứ
Chúng ta hiện nay.
Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề, nếu chúng ta đã cùng biết rằng là do cơ chế và tiêu chuẩn hoạt động bầu ban lãnh đạo giáo xứ, thì chúng ta cần góp sức,chung tay
Cùng nhau xây dựng giáo xứ một cách tích cực hơn, vì
Cơ chế và tiêu chuẩn do con người tạo ra để vận hành một tập thể và nó chỉ có giá trị vào một thời gian nào đó thôi, chứ không có vĩnh cửu,như chúng ta đã biết cơ chế và tiêu chuẩn nói ra ở đây nó không còn phù hợp với
Giáo xứ chúng ta hiện nay nữa thì chúng ta đã đến lúc thiết lập cơ chế và tiêu chuẩn mới để phù hợp với xã hội
Hiện nay thì giáo xứ chúng ta mới tìm ra hướng phát triển,
Nếu không chúng ta sẽ là tội đồ của thế hệ tương lai.
Có phải chăng: chúng ta quá sợ hãi không dám dấn thân để thay đổi những gì mà chúng ta thấy không còn phù hợp.
Có phải chăng:chúng ta sợ trách nhiệm không dám nói lên
Sự thật để làm thay đổi giáo xứ ,để phát triển giáo xứ.
Vậy cứ như thế có xứng danh là tiền nhân của thế hệ tương lai như các tiền nhân của chúng ta đã làm cho chúng ta biết bao điều giá trị mà chúng ta có hôm nay
Nhờ vào đời sống đức tin mà chúng ta không tìm được
Hạnh phúc ngay trong cuộc sống trần gian thì chúng ta mong tìm được hạnh phúc thiên đàng, vì chúng ta chỉ tìm
Có hạnh phúc biết cho đi, cho đi ở đây là khi chúng ta dấn
Thân xây dựng giáo xứ,giáo hội,theo đúng lòng chúa mong muốn.
Vậy giáo hội là của chúa , là nhiệm thể của chúa ,là tất cả mọi thành phần dân chúa chứ không phải của một cơ chế
Và tiêu chuẩn nào đó,của một nhóm người nào đó
Đức giáo hoàngbeneđitô 16 trong chuyến thăm mexico gần đây nói với hàng giáo sĩ là anh em đừng xem và đối xử những giáo dân là công dân hạng hai vì thực tế giáo hội là của họ.Trong buổi đăng quang sứ vụ thánh phero
Ngài phải than rằng (lạy chúa lưới chúng con đã bị rách)
Tấm lưới ở đây là giáo hội
Vậy thử hỏi tấm lưới giáo xứ chúng ta có bị rách không?
Phải thừa nhận rằng tấm lưới giáo xứ chúng ta đã bị rách,
Rách ở cơ chế ,rách ở tiêu chuẩn chọn người ra lãnh đạo
GX là người phải có tiền…v.v..chúng ta đừng ngại và đừng sợ vạch áo cho người xem lưng vì nếu lưng có thương tích thì cần vạch áo để chữa lành nó,còn hơn là chúng ta che đậy thì vết thương càng ngày càng lở loét thêm và gây hôi thối dẫn đến nguy hiểm, chúa nói,( sự thật sẽ giải thoát anh em)
Kính thưa quí cụ và quí giới bức thư này là những suy tư,và trăn trở của chúng tôi, tuy nhiên một bức thư không thể tải hết đề tài mà chúng tôi muốn trình bày với quí cụ,quí giới hy vọng rằng quí giới ,đem đề tài này ra thảo luận trong buổi sinh hoạt của giới ,cùng nhau đóng góp ý kiến vào sự phát triển và xây dựng giáo xứ,qua đó chúng ta sẽ tìm ra con đường và giải pháp tốt để mỗi ngày một đi lên,khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, không phải hổ thẹn với con cháu chúng ta,với giáo xứ chúng ta sau này vì chúng ta đã làm những gì mà chúng ta phải làm để XDGX và XD thế hệ tương lai
Xin kính chào : hiệp thông và yêu thương
Ibonsai bt: bmhg







