My Opera is closing 3rd of March

DIỄN ĐÀN

DIÊN ĐÀN

TIÊU CHUẨN NÀO ĐỂ ĐƯỢC BẦU VÀO BAN THƯỜNG VỤ ? ( P.2 )

Để tiếp tục bài khi chúng ta chọn lãnh đạo tiêu chuẩn phải có tiền,thì nó phát sinh chủ nghĩa cá nhân trong chúng ta, và chúng ta chọn tiêu chuẩn này bề ngoài biểu hiệu như thế nào?
Như chúng ta đã biết BHG chỉ có làm mỗi việc bỏ tiền ra chu toàn các ngày lễ lớn trong năm ,khóa này xây được cái đài , khóa kia xây sửa Nhà Thờ …như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, thực tại Giáo Xứ chúng ta đang cần là Giáo Dục , Kỹ Năng Văn Hóa, Xã Hội…v.v. Để cho các em , các cháu có cơ hội để phát triển về sau này, tức là cái Họ cho thì Giáo Xứ không cần , cái cần thì họ chẳng có để cho lời Chúa vang vọng bên tai chúng ta (vì con người đến không phải được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ “ MC45”)
Vậy cơ chế và tiêu chuẩn mà chúng ta đang chọn phục vụ Giáo Xứ như thế nào? như chúng ta đã thấy họ ra lãnh đạo Giáo Xứ để ngồi bàn chỉ tay để người khác làm, họ không dám đổ mồ hôi làm với Anh Em ra làm giúp Giáo Xứ vì họ là người bỏ tiền, vậy phục vụ kiểu này có như ý Chúa muốn không? nếuchúng ta đứng trên cương vị họ chúng ta cũng hành xử như vậy thôi. vì cơ chế và tiêu chuẩn nào thì sẽ đẻ ra phuc vụ theo cơ chế và tiêu chuẩn đó, không thể khác đi được.
Qua mấy năm làm công việc Giáo Xứ , để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, tại sao Giáo Xứ không phát triển? tại sao hàng lãnh đạo làm việc kém hiệu quả, mâu thuẫn …v.v? tại sao và tại sao? theo nhận định của tôi, con đường Giáo Xứ chúng ta đang đi rơi vào bế tắc, không lối thoát,không phát triển được, do cơ chế và tiêu chuẩn chúng ta đang chọn không còn phù hợp với Giáo Xứ hiện nay, dù tìm lãnh đạo có tâm và tầm đi chăng nữa, với cơ chế và tiêu chuẩn này, có chăng thay đổi một chút nào đó thôi trong khóa của họ ,rồi đâu lại hoàn đấy,không giải quyết được 1 cách cơ bản, trong khi Giáo Xứ chúng ta đang cần 1 chiến lược tổng thể để phát triển Giáo Xứ và con người , cần rất nhiều sự cộng tác các nhà chuyên môn và những người thiện tâm trong Giáo Xứ, nó cần nhiều thời gian, không thể 1 hay 2 khóa mà có kết quả ngay được.T T.

LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 1LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 2

Comments

DOTE64dote64 Friday, August 31, 2012 5:46:50 AM

khuyến báo dành cho giáo dân làm báo Kẻ Sặt
các bác phải cẩn trọng khi viết nhé-vì như lacaixanh thì coi chừng bị lacaixanh làm phép từ giáo dân làm báo thành [tội dồ] hay...v...v.. .

hatungduong57 Friday, August 31, 2012 7:05:41 AM

Không hiểu bạn DOTE64 muốn nói điều gì?có thể giải thích được không?
Đọc bài của LACAIXANH tôi thấy có vấn đề gì đâu?Tôi không biết Cha nói gì trong Lễ nhưng tôi hiểu bạn ấy chỉ dùng sự kiện trong Thánh Lễ để dẫn mọi người đến với những bức xúc mà Giáo xứ chúng ta đang có...Bạn ấy phát hiện ra rằng chỉ một câu nói có vẻ như vô tình của Cha phó mà thay đổi dược cả thói quen có cả hàng trăm năm ở Giáo xứ chúng ta.Câu nói của Cha không có gì là dở,thói quen hằng trăm năm của xứ chúng ta không hẳn là xấu...nhưng một câu nói đã làm thay đổi và thay đổi ngay lập tức,nên bạn ấy liên tưởng đến vấn đề đang HOT của Giáo xứ chúng ta, vấn đề làm mọi người bức xúc và cũng là thói quen có lẽ cũng cả hằng trăm năm của Giáo xứ chúng ta:đó là cái cách chọn người ra làm việc trong Ban Hành Giáo,cần phải được thay đổi đểcó những nhân tố làm việc tốt hơn ,hiệu quả hơn...có lẽ Bạn ấy mong muốn Cha sẽ có lời nói nào đó hay một động thái nào đó để giúp Dân Sặt thay đổi được lối suy nghĩ trong việc này thì sẽ tốt biết bao....Theo tôi ý tưởng của LACAIXANH là trong sáng và tích cực,biết tận dụng sự lém lỉnh của mình để dẫn mọi người đến mục đích.....Tôi hoan hô bạn ấy.....

DOTE64dote64 Friday, August 31, 2012 2:25:28 PM

Cám ơn bác Hương vì lá thư 0 niêm gửi giới gia trưởng gx. Bài viết rất hay đúng,nhưng chưa hoàn toàn đúng.
1.Đúng : đúng là vì cho đến nay chưa có ý kiến đóng góp của giới và phản hồi của ban lãnh đạo gx,vấn đề ở đây cũng có thể là giới gia trưởng và ban lãnh đạo gx chua hiểu dc ý của bác, cũng có thể là do bản chất sợ hãi của cộng đồng chúng ta ko dám nhìn thẳng,nói thẳng vào sự thật của vấn đề mà gx chúng ta đang vướng mắc,vì sợ khi nhìn thẳng và nói thẳng vào vấn đề thì sợ ng khác bắt dc tẩy của mình...v.v..
2.Chưa hoàn toàn đúng: vì thực sự n~ luận điểm bác đã đề cập về tiêu chuẩn và cơ chế vận hành của gx chưa hoàn toàn đúng,vì thực sự ra thì có n~ vị ra phục vụ gx = cả tinh thần và đầy nhiệt huyết vs công việc chung của gx,họ cũng ko fai là ng giàu có,cũng ko fai là con ông cháu cha..v.v...ngược lại ở đây cũng có n~ vị tưởng chừng là đại gia..v.v...nhưng họ cũng chẳng phải mất mát j mà họ vẫn đánh bóng dc tên tuổi của mình cũng như của họ tộc mình (một ng làm quan cả họ dc nhờ).
Qua đó tôi nhận thấy rằng các vấn đề bác đưa ra về cơ chế vận hành và tiêu chuẩn chọn ng ra để phục vụ gx của chúng ta còn thiếu 1 luận điểm hết sức quan trọng và cũng có thể là then chốt mọi vấn đề đó là chúng ta luôn luôn lẩn tránh sự thật.
vậy tôi đề nghị bác là nếu bác có ý viết thư gửi cho các giới khác hay gửi cho ai nữa..v...v thì đừng quên đề cập về việc lẩn tránh sự thật này , riêng bác có đủ can đảm nói sự thật vs tất cả mọi ng cũng như...ko hả bác ?
Chào Đoàn Kết
*chú thik :(ko)-> không.(vs)-> với.(dc)-> được.(gx)-> giáo xứ.(n~)-> những.(fai)-> phải.(ng)-> người.(j)->gì

HUONGibonsai Saturday, September 1, 2012 3:18:14 AM

bạn dote64 thân mến :bạn viết có những vị ra phục vụ gx = cả tinh thần và đầy nhiệt huyết...v.v .tôi nghĩ họ phải cám ơn chúa về những điều đó (không phải xác thịt làm được nhưng cha của thày ban cho) còn đối với giáo dân họ ghi nhận những công việc các vị đó đã làm cho giáo xứ.các bài tôi viết không nói đến cá nhân một ai đó,thực sự những bài tôi viết tìm nguyên nhân gây ra cho gx rối loạn,thê thảm như chúng ta thấy hiện nay và tìm ra phương pháp chữa lành cho nó,các vị chức sắc mà đọc các bài tôi viết,rồi lại tự hỏi mình có trong đó không thì đọc không ra đề tài tôi muốn nói,
bạn đã gợi ý cho tôi vấn đề lẩn tránh sự thật mà bạn cho nó là quan trọng,để tôi suy nghĩ thêm về vấn đề này,sự thật ra chúng ta đang lẩn tránh sự thật nếu không thì giáo xứ không bế tắc như chung ta đã thấy,nói thật với bạn khả năng viết tôi không có,trong đầu tôi nhìn thấy được nhiều vấn dề của giáo xứ,nhưng để diển tả ra trên trang viết thật là khó,còn bạn nói tôi có đủ can đảm nói sự thật và viết sự thật,xin chia xẻ với bạn ( sự thật chính là thiên chúa là cha chúng ta )mà đã nói và viết về cha mình còn gì thú vị hơn.thân ái

RUAKESATruakesat Monday, September 10, 2012 1:40:49 PM

LỜI CẦU XIN !

Kính gửi hai Ông Trùm ! con là một Giáo Dân Kẻ Sặt, con có một việc, kính trình hai Ông xem xét, số là con hay đi lể buổi chiều, những lúc ra về tâm hồn con thật thư thái bình an, nhưng hơn tuần nay không hiểu sao con cảm thấy bất an và lo ra, khi lễ xong ra về con cảm thấy bứt rức khó chịu, và con biết được nguyên nhân là do hai cái Đài dán đá, tuy con cố không để ý nó nhưng từ trong vô thức nó vẫn xâm nhập vào vỏ não và gây ra hiện tượng đó, con không biết mọi người có bị vậy không hay là mỗi mình con dị ứng với chất liệu đó. con được biết hai Ông Trùm đã có lòng quảng đại ủng hộ cho GX số tiền thật lớn với mục đích đem niềm vui và bình an cho GX, tấm lòng hai Ông thật là hiếm thấy trong thời buổi thực dụng này. tuy nhiên bình an và hạnh phúc còn lớn lao hơn tất cả khi con người thể hiện tình Người với nhau.. ước mong sao con lại được đến với Chúa được kết hiệp với Ngài với tâm hồn bình an, phó thác, con cầu xin hai Ông, với tấm lòng quảng đại sẵn có ban cho con được niềm vui và hạnh phúc như thưở nào, chỉ còn trông chờ vào hai Ông mà thôi, con cầu xin....

gocua34 Monday, September 10, 2012 2:17:01 PM

RUAKESAT đã cầu xin như vậy thì hai ông trùm hãy lệnh cho thợ tháo bỏ cái tấm đá Gờ Ran Nít ấy ra khỏi đài đi cho RUAKESAT và mọi người được bình an khi vào Nhà Thờ.....Vào Nhà Thờ nhìn lên Cung Thánh cả buổi lễ chúng tôi mệt lắm...nào là Tấm bia Mộ Khủng,(Thánh Kinh) nào là LONG SÀNG (Thánh Thể),nào là mái chùa ông Phật ngồi cả lên đầu Chúa....( Sản phẩm của Cha).nặng nề lắm rồi Bây giờ lại phải ngắm Hai cái bia đá đỏ au (sản phẩm của hai ông Trùm).càng thêm rối rắm....có vẻ như Gian Cung Thánh ai muốn làm gì cũng được....Giáo Dân chúng tôi nhức đầu hoa mắt chóng mặt lắm rồi...đi lễ riết chắc rồi cũng phát điên vì những ý tưởng khùng của các ông.....

giaodankesat1 Tuesday, September 11, 2012 5:31:47 AM

Chào Bạn RUAKESAT & GOCUA34
Bạn đừng cầu xin nữa làm gì, vì các Vị đó có nghe được gì đâu. Như Bạn đã nói các Vị đó loạn sắc , loạn cả thính rồi còn gì, kể ra cũng tội nghiệp cho hai Ông Trùm vì đã tin tưởng không đúng người, phó mặc cho người không biết gì về mầu sắc, bỏ tiền ra mà còn bị mang tiếng kể ra cũng đau thật. người ta nói thiến là đã đau rồi, đằng này còn đau hơn cả thiến nữa…
Đau … đau ơi là đau….!
Còn Bạn GOCUA34 nói, hai Ông Trùm nên tháo bỏ thì điều này thật là nan giải, bởi vì hai Ông Trùm không có quyền, vì nó liên quan đến rất nhiều Vị, nhất là “Trưởng Ban Xây Dựng” nên Bạn và tôi đành phải bó tay mà thôi. Một ý kiến nhỏ là Bạn và tôi cùng một số Anh, Em khác đứng lên kêu gọi các Anh Em trong nghành kiến trúc ở trong làng nhờ họ thẩm định lại về mầu sắc cũng như cho ý kiến phối màu cho Gian Cung Thánh và làm bản kiến nghị để thay đổi trước khi quá muộn.
Chúng tôi kêu gọi Anh, Em kiến trúc hãy vì Giáo Dân và Giáo Xứ hãy tham gia vào vấn đề này…
Thân Chào. GIAODANKESAT1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.