Monday, December 16, 2013 4:55:27 AM
Chào chủ nhân blog Ibonsai, một bog khách quan và công bằng, cho phép mọi người được gửi gắm những tâm tư nguyện vọng của mình.. Được biết blog Ibonsai thường xuyên nhận gửi những bức tâm thư đến Linh Mục Giuse Trần Phú Sơn, tôi cũng xin phiền chủ nhân của blog gửi giúp tôi bức thư này đến Cha Sơn.
Cha Sơn kính yêu
Chưa một lần con được trực tiếp trò chuyện với Cha, chưa một lần con bước vào nhà xứ. Nhưng con không thấy đó là điều đáng để phàn nàn. Được nhìn thấy Cha, nghe giọng nói của Cha mỗi ngày khi tham dự Thánh Lễ; dù rằng Cha không đẹp trai, dù rằng giọng Cha cũng chẳng hay, nhưng con cảm thấy điều này thật là tốt biết bao vì còn rất nhiều nơi không có Thánh Lễ, không có Linh Mục.
Con cảm ơn Cha vì Cha dâng Thánh Lễ mỗi ngày cho chúng con bằng tất cả sự cẩn thận và trân trọng của Cha. Con nhận thấy điều đó qua hành động và lời nói của Cha, không vội vàng, cẩu thả cũng chẵng lề mề, chậm chạp, không hoa trương, đao to búa lớn mà từ tốn, nhẹ nhàng. Cha giảng cũng chẳng hay đâu, nhưng không sao. Cha giảng mà vẫn còn phải soạn ra giấy trước, cũng chẳng sao. Bởi vì, có những Cha còn không thèm giảng, có giảng thì nói chẳng ra đầu ra đuôi, giảng xong chẳng hiểu nói cái gì, dâng lễ thì qua quít nhanh chóng cho xong.
Con cảm ơn Cha vì Cha chịu khó ngồi tòa giải tội mỗi sáng sau Thánh Lễ. Dù có người xưng tội hay không Cha vẫn cứ ngồi đó, cầu nguyện và chờ đợi. Con biết Cha đang trông chờ con chiên của mình đến để giải hòa với Thiên Chúa. Con biết Cha không thể đi ra ngoài đường và nói to :”Xưng tội đi, mọi người hãy mau đến xưng tội nào !!!” như rao bán một món hàng được. Cha chỉ có thể cầu nguyện và chờ đợi. May thay, từ khi Cha ngồi tòa giải tội mỗi ngày, con cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào con cũng có thể đến với Cha và nhận được nguồn an ủi, động viên lớn lao. Dù có hôm Cha cảm, mũi sụt sịt, giọng ghẹt mũi rất khó nghe, Cha vẫn thoa dầu vảo mũi mà ngồi tòa giải tội. Hơn nữa, mọi người cũng không còn phải lo lắng như xưa kia, cứ mỗi dịp lễ lớn là chen chúc nhau, hàng nối hàng xưng tội, chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ, mệt mỏi vô cùng. Tiện thể con cũng cảm ơn Cha vì Cha đã thường xuyên quét bụi tòa giải tội để quần áo mọi người không bị bẩn.
Con cảm ơn Cha vì những giờ chầu Thánh Thể mỗi tối Chúa Nhật. Thời Cha xứ trước làm gì có. Nhiều giáo xứ khác cũng không có. Con biết Cha yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Cha cố gắng làm hết sức để mọi người cùng đến thờ lạy Chúa. Làm giờ chầu Thánh Thể, Cha chẳng nhận được một đồng xu cắc bạc nào. Hội đoàn nào tổ chức ăn uống mừng quan thầy vào tối Chúa Nhật, Cha cũng khuyên nên ưu tiên cho giờ chầu, đừng mở âm thanh to quá. Mọi người tham dự giờ chầu khá đông, cả các em thiếu nhi nữa, hội đoàn phụ trách giờ chầu cũng cố gắng chu toàn bổn phận của mình. Lợi ích thiêng liêng mà giờ chầu Thánh Thể mang lại, ai dám phủ nhận.
Con cảm ơn Cha vì những lần ra viếng đài Đức Mẹ và thánh Giuse mỗi đầu tháng. Từ khi có hai đài kính Đức Mẹ và Thánh Cả, nhiều người có nơi để tìm đến đọc kinh cầu nguyện, trước khi đi học hay đi làm, những khi rảnh rỗi hay có chuyện ưu phiền.Nhiều người cũng đã nhận được ơn ích thiêng liêng. Chính con đây cũng đã được Đức Mẹ và thánh Giuse nhận lời cầu xin.
Con cảm ơn Cha vì Cha nhắc nhở mọi người giữ gìn tài sản của Nhà Thờ, khóa cửa cẩn thận trước khi ra về; đừng để cây dù ướt vào trong hộc của ghế sẽ làm hư ghế; đừng để sáp nến chảy xuống nền gạch sẽ rất trơn trượt. Cha còn cẩn thận sắp xếp ngay ngắn những cái ghế trên cung thánh. Nhà Thờ này đâu phải của Cha, tiền xây Nhà Thờ đâu phải của Cha. Vì sao Cha phải lo lắng những vấn đề đó?
Con cảm ơn Cha vì Cha đã cố gắng giữ gìn sức khỏe để phục vụ cho giáo xứ. Cha đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, lớn có, nhỏ có. Con xin lỗi vì lén gọi Cha là Sơn “sẹo” vì đoán là trên người Cha chắc là có nhiều vết mổ lắm. Gần đây nhất là ca phẫu thuật tim. Trái tim của Cha đã phải ở ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó, thật là đáng sợ, chẳng may có điều gì sơ xuất, liệu bây giờ chúng con có còn được nhìn thấy Cha nữa không? Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã gìn giữ Cha, để Cha tiếp tục phục vụ giáo xứ chúng con.
Con cảm ơn Cha vì lễ Tạ ơn Ngân khánh Linh Mục giản dị và tiết kiệm. Việc tạ ơn Chúa vì hồng ân Linh Mục đâu chỉ là việc làm trong một hai ngày mà là mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Cha cần chi những thứ bề ngoài xa hoa. Con thấy Cha với ông trương Hòa cưỡi trên chiếc Honda Cup đi đưa Mình Thánh Chúa thứ sáu đâu tháng mà thấy tội nghiệp cái xe. Con thấy Cha mặc đi mặc lại hoài cái áo sơ mi dài tay màu xám hết dịp này đến dịp khác, hôm trước mặc, hôm sau lại thấy mặc, không thì là cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh. Nhiều khi con nghĩ không biết Cha giặt chưa nhỉ.
Cha ơi, người ta bảo cái mặt Cha nhìn khó đăm đăm ấy, chẳng muốn nói chuyện tí nào. Nhưng làm sao người ta biết được tấm lòng của Cha. Trái sầu riêng đầy gai kia trông thật đáng sợ, nhưng bên trong là ruột ngọt thơm. Ngọc trong đá cũng vậy, phải đập đá ra thì mới thấy được ngọc. Ai sẽ đập đá? Hay đá tự nứt ra để khoe ngọc bên trong.Biết người, hiểu người đã là khó rồi, được lòng tất cả mọi người là điều không thể. Con biết rất nhiều lần Cha buồn và cảm thấy bất lực. Cha cần lắm những sự cảm thông, chia sẻ, cần lắm ánh mắt yêu thương, nụ cười thân thiện vì Cha cũng chỉ là một con người. Nhưng Cha đừng lo vì Chúa và Đức Mẹ luôn ở cùng Cha. Vẫn còn rất nhiều người yêu mến, tin tưởng và cầu nguyện cho Cha. Yên tâm Cha nhé.
Con của Cha.
Lời nhắn gửi: Xin hãy khiêm tốn hơn một chút, yêu thương hơn một chút để nhìn thấy những điều mà trước đây không thấy, để làm những điều mà trước đây chưa làm. Xin hãy làm cho người khác những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Khi ta cười với một ai đó tình cờ gặp trên đường, ta sẽ nhận lại một nụ cười. Có thể một trong hai người sẽ nghĩ, mình có quen hắn ta không nhỉ? Điều đó không thành vấn đề bởi vì bỗng dưng ta cảm thấy có một niềm vui nhè nhẹ len lỏi trong tâm hồn. Đời người ngắn ngủi. Sự ra đi thường bất ngờ. Đừng để đến khi mất đi rồi phải hối tiếc. Người ta thường không quý trọng và muốn có hơn những gì mình đang có. Hãy yêu nhau đi khi vẫn còn được thấy nhau. Hãy yêu nhau đi như biết rằng minh chỉ còn được ở bên nhau trong ít phút nữa thôi. Hả hê, vui sướng trước sự ra đi của một người; muốn xua đuổi, tránh xa những người không vừa ý mình không phải là yêu thương. Trịnh Công Sơn, một Phật tử đã viết nên bài ca “Hãy yêu nhau đi”. Chúng ta, những Kitô hữu cũng phải viết nên những bài ca yêu thương bằng chính đời sống của mình.
Xin chân thành cảm ơn blog Ibonsai.








giaodankesat1 # Tuesday, December 31, 2013 10:34:38 AM
DOTE64dote64 # Thursday, January 2, 2014 9:26:10 AM
Nếu suy nghĩ bên trong chủ đề này,tôi chưa hiểu biết áp dụng trong thực tế ĐỨC TIN TỎA SÁNG như thế nào?tôi chỉ đưa ra tỉ dụ xem sao, không biết như vậy có đúng là đức tin tỏa sáng không?.
Cha xứ chúng ta đã từng nói, ngài mong mỏi đi thăm hết gia đình trong giáo xứ,có thể do ngài không sắp sếp được thời gian…Nếu năm thánh này, phát xuất vì yêu, ngài đi thăm được các gia đình,để mùi của các cụ già,những người đau yếu tàn tật,những người nghèo ám vảo người cha xứ và ngược lại cũng vậy ,thì sẽ phát sinh ra mùi khác, như thế có phải là đức tin tỏa sáng không?nếu hành động này là đức tin tỏa sáng,thì con xin ngài tỏa sáng trước đi, để chúng con bước theo.
Huong Nguyen Vuthancatbui # Sunday, January 19, 2014 12:07:37 PM
Lá thư bạn viết rất hay nhưng có lẽ sẽ chẳng được Lm.Trần Phú Sơn ghé mắt xem qua....thật đáng tiếc.
Lâu lắm rồi tôi không tham gia vào các chia sẻ mà mọi người vì tinh thần xây dựng GX đã và đang lên tiếng. Không phải vì bận rộn mà là chán chường thì đúng hơn.Nhìn chung tôi hoan nghênh tinh thần của các bạn nhưng...liệu việc làm và đóng góp ý kiến của chúng ta có ảnh hưởng được cách làm việc của GX nói chung và Cha Xứ nói riêng không??? Tôi chỉ thấy,bao lâu ông Lm.Thùng Phá Sảnh còn đó thì mọi đóng góp của các bạn sẽ bị dư thừa,phí tâm huyết.
Tôi gọi là Thùng Phá Sảnh vì người này không xứng đáng để được kính trọng,vì ông ta chẳng hiểu Linh Mục là gì và Công Giáo là gì ???? ngoài việc là 1 ông trời con trong Giáo Xứ chúng ta. Đáng tiếc...đáng tiếc cho những bước chân không còn theo chân Chúa để đi gieo mầm cứu rỗi....
Nói hay giảng dễ lắm các bạn à,nhưng để lời nói đi đôi với hành động thì khó qúa......
RUAKESATruakesat # Thursday, January 23, 2014 11:46:27 AM
Như HuongNguyenVu có viết “Nhìn chung tôi hoan nghênh tinh thần của các bạn nhưng...liệu việc làm và đóng góp ý kiến của chúng ta có ảnh hưởng được cách làm việc của GX nói chung và Cha Xứ nói riêng không???.” Theo như tôi nghĩ một con én không làm nổi mùa xuân nhưng nó báo mùa xuân sắp về vì sau nó còn nhiều con én khác nữa ( những người vì lý do nào đó không dám có ý kiến, bằng cách này hay cách khác)
Hôm nay là ngày “23” âm lịch ( Ông Táo về Trời ),theo như hằng năm thì LM Chánh Xứ có tổ chức một bữa CỖ mời Đại Diện các Ban nghành trong Giáo Xứ ăn Tất Niên nhưng không hiểu vì sao năm nay không thấy tổ chức.
Theo như tôi đoán ( cá nhân) có thể vì trượt làm LM Quản Hạt nên không còn hứng thú tổ chức Tất Niên, nhưng tôi cũng thấy mừng vì trong cái rủi cũng có cái may, vì khi nhận làm Quản Hạt rồi thì sẽ phải tổ chức các chương trình của Hạt trong Giáo Xứ, không biết BTV có cáng đáng được hay không ?
Mấy dòng chia sẻ
hay_yeu_nhau_dilaycaixaotrongmatradi # Friday, January 24, 2014 1:04:49 PM
Tôi nhận thấy ở đây có một sự mỉa mai với mục đích hạ thấp danh dự của người khác. Điều này xem ra không được phù hợp với tiêu chí của diễn đàn.
Về việc ăn uống không nhất thiết là phải có, nhất là sau khi giáo xứ chúng ta mới vừa tổ chức khai mạc năm thánh. Vả lại, đã quá xa rồi thời kì bao cấp đói kém, Cha có cho ăn hay không con vẫn tự no nê được. Cha tổ chức ăn uống nhiều quá thể nào chả có người nói Cha mê ăn uống rượu chè. Dẹp đi cho đỡ mệt.
Về cái chức danh Cha quản hạt, có hay không có chẳng có gì là quan trọng. Cha quản hạt thì cũng chỉ là Linh mục, Đức Cha thì cũng chỉ là Linh mục. Nếu có người nghi ngờ về khả năng của Cha khi Cha không được làm quản hạt thì xin thưa: Trước đây, khi còn ở giáo xứ cũ, ở độ tuổi còn khá trẻ, Cha đã được làm quản hạt Phương Lâm rồi. Rõ ràng, về khả năng, Cha không thua kém ai. Chỉ có khả năng của giáo xứ chúng ta thì cần phải được xem xét lại. Thứ nhất, về địa thế, gx Bắc Hải đất rất rộng, nhà thờ mới được xây dựng lại, đấy đủ các phòng ở, sinh hoạt, hội họp,.. có khả năng tổ chức các lễ lớn. Thứ hai, về nhân lực, tôi không biết BTV ở gx Bắc Hải hoạt động ra sao nhưng gx mình thì tôi biết và mọi người đều biết, họ còn cần phải cố gắng nhiều.
Về việc mà chúng ta đang làm đây, đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ. Như mọi người nói: chỉ là muối bỏ biển, một con chim én không làm nổi mùa xuân. Thế thì đừng làm nữa, đừng viết nữa. Bây giờ, cứ hễ thấy cái gì chướng tai gai mắt, cái gì sai trái, cứ góp ý trực tiếp, góp ý nhẹ nhàng không xong thì chửi, một người chửi không nghe thì nhiều người cùng chửi, chửi cho mặt cắm xuống đất, chửi cho lủng màng nhĩ tai, chửi cho khi nào lẽ phải được thực hiện, cái sai bị dẹp bỏ. Sợ gì không ta không chửi vì ta chửi vì cái đúng, chửi vì giáo xứ chứ đâu phải vì bản thân ta. Sợ gì bị ghét, Chúa Jesus cũng bị người ta ghét bỏ đó thôi.
Cuối cùng, về Cha xứ, tôi chỉ nói một câu: Ngọn nến nhỏ vẫn sáng chỉ có kẻ mù là không thấy.
Cám ơn và tạm biệt.
Huong Nguyen Vuthancatbui # Friday, January 24, 2014 9:06:01 PM
trước tiên xin cám ơn ý kiến bạn Ruakesat.Đúng vậy:Con én không làm nổi mùa xuân,cũng như trong Ca dao tục ngữ của chúng ta cũng có câu: 1 cây làm chẳng nên non,3 cây chụm lại nên hòn núi cao.
Lý do tôi hỏi là liệu việc làm của chúng ta có ảnh hưởng không??? Vì tôi thiết nghĩ khi chúng ta bình luận trên đây với nhau, chúng ta hãy tự hỏi: Có mấy người đọc những góp ý này và trong GX chúng ta có bao nhiêu người biết tới Blog này??? Thành ra như vậy thành qủa sẽ không đạt,nhưng nếu được in ra như một chương bích báo tôi nghĩ... sẽ kết qủa hơn.
Thí dụ: Thư gởi Cha Xứ của bạn Hay yeu nhau đi,gởi tới tay Ngài,nhưng Ngài không thèm đọc,hay có đọc mà không trả lời thì sự việc sẽ đi về đâu?????
Riêng về nhận định của bạn Hay yeu nhau đi. Tôi thấy bạn đã hiểu sai ý bạn Ruakesat và bạn lại còn nhấn mạnh với mọi người đừng làm nữa,bạn hãy suy nghĩ lại chút nhé,cách viết của bạn vừa đấm vừa xoa không nên đâu bạn à.Vì nếu không có tâm huyết với GX thì mọi người không dại gì mà ý với kiến.
Chào các bạn và chúc các bạn những ngày cuối năm nhiều an lành.
HUONGibonsai # Friday, January 31, 2014 12:42:39 AM