Tác Vụ Linh Mục của Cha Trần Phú Sơn ở đâu ?
Friday, November 8, 2013 10:57:59 AM
Xin chào mọi người, Blog IBONSAI vừa nhận được một Tâm Thư của một Giáo Dân trong Giáo Xứ gửi tới Cha Chánh Xứ thông qua Blog IBONSAI, vì xin được dấu tên nên Blog IBONSAI xin được đánh máy lại cho dễ đọc ( được viết tay và không muốn nhận diện chữ viết ) và cũng mong muốn mọi người vào diễn đàn cho ý kiến
Xin chân thành cám ơn.
Cha Trần Phú Sơn về nhận chức vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Kẻ Sặt đã trên dưới 8 năm. Nhìn lại quãng đường làm Chánh Xứ của Cha, đã xây dựng cho con Chiên được những gì, ngoài Thánh Đường đã tu sửa ra,(không theo ý nguyện giáo dân), phần Thiêng Liêng bao gồm :
- Đời Sống Đạo tích cực
- Sự đoàn kết giữa các Ban Nghành
- Tình liên đới giữa các cá nhân, Khu xóm ….
Đặc biệt có những sự việc xảy ra trong Giáo Xứ làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của Giáo Dân, sự rạn nứt giữa các thành phần Dân Chúa.
* Trách nhiệm của Cha Xứ ở đâu trước những biến cố làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Giáo Xứ trong Giáo Hạt, Giáo Phận ?
* những gì xảy ra chung quanh Cha , Cha có biết hay không ? Đã làm gì với tư cách là Mục Tử , vị Lãnh Đạo cao nhất trong Giáo Xứ.
Thao thức và trăn trở đến đời sống Đạo của Giáo Dân, sự đóng góp và chu toàn tác vụ Linh Mục của Cha Xứ, Người viết có những suy tư như sau :
1- Sự liên đới giữa Cha Xứ và Giáo Dân:
Với 8 năm làm Cha Xứ, ngoài việc biết có 3 giáo khu và 2 giáo họ ra, Cha có biết mỗi Khu hay Giáo Họ có bao nhiêu Xóm? Mỗi Xóm có khoảng bao nhiêu Giáo Dân ? có bao nhiêu hộ nghèo cần giúp đỡ ? có bao nhiêu cặp Hôn Nhân ly thân hay ly dị ? có bao nhiêu trường hợp Hôn Nhân Rối cần hợp thức hóa ? Người viết nghĩ Cha không biết vì hai lẽ :
-Cha có đi đến Xóm nào chơi hay vào thăm Gia Đình nào đâu mà biết
-với lối sống khép kín như thế, các Cộng Sự của Cha tại các Giáo Khu hay Giáo Họ có biết cũng chẳng dám nói. Vì nghĩ rằng có nói cũng chẳng ích gì
2- Việc nuôi dưỡng đức tin cho Giáo Dân : ( đặc biệt cho Giới Trẻ và các Giáo Lý Viên )
Đức Tin được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, các Bí Tích và Giáo Huấn của Hội Thánh… (Giáo Lý Công Giáo )
-Ngoài việc cử hành Bí Tích ra, Cha đã làm gì để nuôi dưỡng Đức Tin của Tín Hữu mà Chúa đã trao phó cho Cha ?
-Đã mở Khóa Học nào để bồi dưỡng Đức Tin, nâng cao kiến thức Thánh Kinh cho các Giáo Lý Viên, Ban Điều Hành Giới Trẻ ? Để họ có thể chu toàn nhiêm vụ gieo trồng Đức Tin cho Thiếu Nhi hay Giới Trẻ sinh hoạt cùng với họ
-Ngày sinh hoạt hằng tháng của các Giới, Cha đã làm gì ngoài thời gian ngắn ngủi, hiện diện với những Giáo Huấn chiếu lệ, vô hồn ? Họ sinh hoạt thế nào ? Đoàn kết hay chia rẽ ? có lẽ Cha cũng chẳng quan tâm.
3- Thái độ với người đến Xin Lễ hay Cầu Nguyện :
Người viết đã không ít lần đến Xin Lễ Giỗ cho Người Thân, hay Cầu Nguyện cho các nhu cầu khác của Gia Đình. Sau khi trao đổi rất ngắn gọn về Ý Lễ hay Ý Cầu Nguyện, luôn luôn được đáp lại bằng câu : CÒN GÌ NỮA KHÔNG ? rất nhiều Người cũng nhận được câu hỏi như thế.
Ngoài hiệu quả của Thánh Lễ Misa ra, Giáo Dân chúng tôi mong mỏi biết bao những câu hỏi của Cha, đại khái như : Ông Cụ mất vì bệnh gì vậy ? Bệnh tình của Cháu thế nào , đang điều trị ở đâu ?... Chúng tôi sẽ được an ủi biết bao nhiêu nếu được ngồi vài phút trong nhà khách, được chia sẻ một đôi điều từ Người Cha Tinh Thần của Giáo Xứ. Tiếc thay Cha không bao giờ bố thí cho chúng tôi những Hạnh Phúc nhỏ nhoi ấy. Ngoài Bổng Lễ Cha đâu còn quan tâm đến sự hiện diện của ai, tâm tình Họ thế nào, bức xúc điều gì
Mấy lời suy tư trên đây mong Cha và những Người có Trách Vụ trong Hội Thánh biết rằng : Giáo Dân chúng tôi Tin Chúa, sống trong Hội Thánh, muốn nhìn thấy phần nào Lòng Thương Xót của Chúa qua đời sống của các Linh Mục. Không phải chỉ biết Cử Hành Bí Tích còn mọi việc liên quan đến đời sống Đức Tin của Giáo Dân, Sự Đoàn Kết trong Cộng Đoàn Giáo Xứ thì không biết gì hết, mà “Sống chết mặc bay” khi nào xích mích có thằng chết “ biết cũng chưa muộn mà “
Mong Cha đọc và suy nghĩ để sống và thay đổi làm sao để qua Cha, chúng tôi nhận ra tác vụ của Linh Mục trong Hội Thánh được thực thi phần nào. Nhờ đó có thể Tin vào Cha và công việc Phụng Tự của Cha, Bí Tích Cha cử hành mới có ý nghĩa và đem lại ích lợi Thiêng Liêng cho Giáo Dân
TƯ TƯỞNG MỚI
Xin chân thành cám ơn.
Cha Trần Phú Sơn về nhận chức vụ Chánh Xứ Giáo Xứ Kẻ Sặt đã trên dưới 8 năm. Nhìn lại quãng đường làm Chánh Xứ của Cha, đã xây dựng cho con Chiên được những gì, ngoài Thánh Đường đã tu sửa ra,(không theo ý nguyện giáo dân), phần Thiêng Liêng bao gồm :
- Đời Sống Đạo tích cực
- Sự đoàn kết giữa các Ban Nghành
- Tình liên đới giữa các cá nhân, Khu xóm ….
Đặc biệt có những sự việc xảy ra trong Giáo Xứ làm ảnh hưởng đến đời sống đức tin của Giáo Dân, sự rạn nứt giữa các thành phần Dân Chúa.
* Trách nhiệm của Cha Xứ ở đâu trước những biến cố làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Giáo Xứ trong Giáo Hạt, Giáo Phận ?
* những gì xảy ra chung quanh Cha , Cha có biết hay không ? Đã làm gì với tư cách là Mục Tử , vị Lãnh Đạo cao nhất trong Giáo Xứ.
Thao thức và trăn trở đến đời sống Đạo của Giáo Dân, sự đóng góp và chu toàn tác vụ Linh Mục của Cha Xứ, Người viết có những suy tư như sau :
1- Sự liên đới giữa Cha Xứ và Giáo Dân:
Với 8 năm làm Cha Xứ, ngoài việc biết có 3 giáo khu và 2 giáo họ ra, Cha có biết mỗi Khu hay Giáo Họ có bao nhiêu Xóm? Mỗi Xóm có khoảng bao nhiêu Giáo Dân ? có bao nhiêu hộ nghèo cần giúp đỡ ? có bao nhiêu cặp Hôn Nhân ly thân hay ly dị ? có bao nhiêu trường hợp Hôn Nhân Rối cần hợp thức hóa ? Người viết nghĩ Cha không biết vì hai lẽ :
-Cha có đi đến Xóm nào chơi hay vào thăm Gia Đình nào đâu mà biết
-với lối sống khép kín như thế, các Cộng Sự của Cha tại các Giáo Khu hay Giáo Họ có biết cũng chẳng dám nói. Vì nghĩ rằng có nói cũng chẳng ích gì
2- Việc nuôi dưỡng đức tin cho Giáo Dân : ( đặc biệt cho Giới Trẻ và các Giáo Lý Viên )
Đức Tin được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, các Bí Tích và Giáo Huấn của Hội Thánh… (Giáo Lý Công Giáo )
-Ngoài việc cử hành Bí Tích ra, Cha đã làm gì để nuôi dưỡng Đức Tin của Tín Hữu mà Chúa đã trao phó cho Cha ?
-Đã mở Khóa Học nào để bồi dưỡng Đức Tin, nâng cao kiến thức Thánh Kinh cho các Giáo Lý Viên, Ban Điều Hành Giới Trẻ ? Để họ có thể chu toàn nhiêm vụ gieo trồng Đức Tin cho Thiếu Nhi hay Giới Trẻ sinh hoạt cùng với họ
-Ngày sinh hoạt hằng tháng của các Giới, Cha đã làm gì ngoài thời gian ngắn ngủi, hiện diện với những Giáo Huấn chiếu lệ, vô hồn ? Họ sinh hoạt thế nào ? Đoàn kết hay chia rẽ ? có lẽ Cha cũng chẳng quan tâm.
3- Thái độ với người đến Xin Lễ hay Cầu Nguyện :
Người viết đã không ít lần đến Xin Lễ Giỗ cho Người Thân, hay Cầu Nguyện cho các nhu cầu khác của Gia Đình. Sau khi trao đổi rất ngắn gọn về Ý Lễ hay Ý Cầu Nguyện, luôn luôn được đáp lại bằng câu : CÒN GÌ NỮA KHÔNG ? rất nhiều Người cũng nhận được câu hỏi như thế.
Ngoài hiệu quả của Thánh Lễ Misa ra, Giáo Dân chúng tôi mong mỏi biết bao những câu hỏi của Cha, đại khái như : Ông Cụ mất vì bệnh gì vậy ? Bệnh tình của Cháu thế nào , đang điều trị ở đâu ?... Chúng tôi sẽ được an ủi biết bao nhiêu nếu được ngồi vài phút trong nhà khách, được chia sẻ một đôi điều từ Người Cha Tinh Thần của Giáo Xứ. Tiếc thay Cha không bao giờ bố thí cho chúng tôi những Hạnh Phúc nhỏ nhoi ấy. Ngoài Bổng Lễ Cha đâu còn quan tâm đến sự hiện diện của ai, tâm tình Họ thế nào, bức xúc điều gì
Mấy lời suy tư trên đây mong Cha và những Người có Trách Vụ trong Hội Thánh biết rằng : Giáo Dân chúng tôi Tin Chúa, sống trong Hội Thánh, muốn nhìn thấy phần nào Lòng Thương Xót của Chúa qua đời sống của các Linh Mục. Không phải chỉ biết Cử Hành Bí Tích còn mọi việc liên quan đến đời sống Đức Tin của Giáo Dân, Sự Đoàn Kết trong Cộng Đoàn Giáo Xứ thì không biết gì hết, mà “Sống chết mặc bay” khi nào xích mích có thằng chết “ biết cũng chưa muộn mà “
Mong Cha đọc và suy nghĩ để sống và thay đổi làm sao để qua Cha, chúng tôi nhận ra tác vụ của Linh Mục trong Hội Thánh được thực thi phần nào. Nhờ đó có thể Tin vào Cha và công việc Phụng Tự của Cha, Bí Tích Cha cử hành mới có ý nghĩa và đem lại ích lợi Thiêng Liêng cho Giáo Dân
TƯ TƯỞNG MỚI







