LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 3
Monday, September 10, 2012 4:15:09 AM
Xin Chào Mọi Người.
Có một Vị sau khi đọc những bài trên blog IBONSAI có gửi cho chúng tôi một bài viết, bài viết này được gửi đến Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Kẻ Sặt, nay chúng tôi xin đưa nguyên văn bài viết đó lên blog IBONSAI để Quí Vị vá các Bạn chúng ta xem và cho ý kiến.
Xin Cám Ơn
Gửi Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Kẻ Sặt
Kính Thưa Quí Giới.
Nhờ sự động viên của rất nhiều người , tôi mạnh dạn viết lá thư này gửi Quí Giới, để cùng được Hiệp Thông với Quí Giới trong việc xây dựng Giáo Xứ.
Có một câu Danh Ngôn đã nói “phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là khích lệ mọi hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ” .Thực vậy Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta hôm nay cũng phát huy vai trò của mình đóng góp vào công việc xây dựng Giáo Xứ một cách tích cực và góp phần không nhỏ, vì: phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào, dân tộc nào, sự ảnh hưởng của họ cũng có sức lan tỏa rộng lớn và thẩm thấu vào từng tế bào Xã Hội, tạo nên nó, nuôi sống nó. Cũng như bao Phụ Nữ ngoài Xã Hội, Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta chu toàn tốt trách nhiệm làm vợ, bổn phận làm mẹ. Ngoài việc nuôi dạy con cái sống xứng đáng là con cái Chúa và là người hữu ích cho Xã Hội . Quí Giới còn rất cần cù trong công việc lo cho cái ăn, cái mặc của Gia Đình, chia sẻ, động viên chồng trong công việc ngoài Xã Hội cũng như trong Giáo Xứ, việc làm ăn hay việc phục vụ, tục ngữ có câu (của chồng công vợ). đơncử ; Những công việc chung của Giáo Xứ đều nhận được sự đóng góp hảo tâm của Quí Giới, Quí Chức phục vụ Giáo Xứ đều có sự hậu thuẫn của các Bà Vợ trong Gia Đình , kể cả có sự dành dụm , chắt chiu, chịu thương chịu khó của Quí Bà trong Giới. Đó là những đóng góp vô cùng to lớn của Quí Giới, để Giáo Xứ chúng ta đạt được thành quả như hôm nay. Cho tôi xin thay mặt cộng đồng được tri ân quí giới và thế hệ tương lai vô cùng biết ơn về những đóng góp của quí giới cho Giáo Xứ và cho tương lai của Giáo Xứ
Trên đây là những nhận định sơ bộ về vai trò của Quí Giới dựa theo một số nhận định của Xã Hội về vai trò của người Phụ Nữ ngoài Xã Hội và trong Gia Đình . Ngoài ra tôi cũng xin đưa ra một vài nhận định của Giáo Hội về vai trò của người Phụ Nữ trong Giáo Hội. Thực chất từ nguyên thủy Thiên chúa vẫn luôn tôn trọng phẩm giá người Phụ Nữ một cách bình đẳng “ Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Người, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27) “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi...Cả hai trở thành một xương một thịt” (St 2,23-24) .Các nghị phụ của công đồng vaticanoII cũng có thông điệp gởi cho Phụ Nữ vào ngày 28-12-1965 “ Đã đến giờ và Giờ đó ơn gọi Phụ Nữ đã được thực hiện một cách trọn vẹn, giờ mà ngừơi Phụ Nữ tạo được ảnh hưởng, sự phát triển và sức mạnh trong Xã Hội. Điều mà đến giờ họ chưa có được.Vì thế nhờ bởi tinh thần phúc âm người Phụ Nữ có thể cộng tác vào nhiều lãnh vực với ý thức về một sự thay đổi sâu rộng, hầu giúp nhân loại đạt tới cùng đích của mình”.Đức Thánh Cha PAULO VI đã khích lệ Phụ Nữ “Sứ mạng này hối thúc các con trở nên những vai trò chính trong việc nhân bản hóa những sức sinh động đa diện đang chất vấn hay quấy nhiễu nhân loại của thời đại chúng ta. Chúng con được mời gọi trở nên những người Xây Dựng niềm hy vọng thật sự, một niềm hy vọng vững chắc đối với những tín hữu nhờ Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn và nâng đỡ những kẻ khó nhọc để Xạy Dựng một nền văn minh và lịch sử luôn được cảm hứng theo giá trị tin mừng công lý và tình yêu”(huấn từ hội nghị tôn giáo do ttpn ý tổ chức ngày 06-12-1997).
Thực vậy Kính Thưa Quí Giới qua những nhận định trên thì vai trò của Phụ Nữ ngoài Xã Hội cũng như trong Giáo Hội nói chung, Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta nói riêng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới bộ mặt Giáo Xứ, sao cho phù hợp với bối cảnh Xã Hội ngày nay và đáp lời mời gọi của Giáo Hội. Chúng ta thử nhìn vào công việc trùng tu Thánh Đường của Giáo Xứ chúng ta hiện nay thì thấy rõ, một công trình tiêu hao trên tỷ đồng mà không đem lại giá trị gì cho Giáo Xứ và cho thế hệ tương lai, nó còn để lại bao nhiêu là tai tiếng và không biết bao nhiêu là hệ lụy.
Kính Thưa Quí Giới, lỗi này do đâu? nguyên nhân vì sao? thì chắc rằng tất cã chúng ta ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra, vậy thì Giáo Xứ chúng ta sẽ đi về đâu? và thế hệ tương lai được hưởng gì ? trong khi hiện tại chúng ta phải đổ mô hôi, sôi nước mắt và không biết bao nhiêu công sức, hy sinh cho công việc chung của Giáo Xứ. Kính Thưa Quí Giới, tôi hy vọng rằng bằng tất cả tình yêu của Quí Vị dành cho Giáo Xứ và cho thế hệ tương lai, Quí Vị cần phát huy vai trò của mình như tinh thần công đồng (đã nói ở trên). Đó là đóng góp trực tiếp vào việc thay đổi cơ chế (chọn người ra lãnh đạo Giáo Xứ phải là người có tiền), một cơ chế không còn phù hợp không có tình liên đới và hiệp thông, nó đang dần phá vỡ sự gắn kết của cộng đồng, tuy rằng vẫn biết theo qui luật đào thải thì sẽ có lúc nó phải ra đi , nhưng làm cho chúng ta mất không biết bao nhiêu là thời gian và công sức một cách vô nghĩa. Chi bằng ngay hôm nay chúng ta hãy bắt tay nhau, cùng với cộng đồng và với mọi quyết tâm, bằng tất cả tình yêu dành cho Giáo Xứ, Quê Hương KẺ SẶT thân yêu thì tôi tin chắc chắn sẽ thành công, vì: Phụ Nữ là nửa của thế giới, nếu một nửa thế giới phát triển thì thế giới sẽ phát triển.
Vâng Kính Thưa Quí Giới, một lá thư thôi thì không thể tải hết được những gì cần nói , mong rằng Quí Giới đem ra thảo luận thêm trong những buổi sinh hoạt của Giới để làm sáng tỏ vấn đề, để qua đó chúng ta cùng gắn kết với nhau , làm một điều gì đó cho Giáo Xứ , Quê Hương KẺ SẶT và cho thế hệ tương lai một ngày mai tươi sáng. Tôi luôn hy vọng vào điều này, vì: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ.” (Victorhugo).
Xin Chào Hiệp Thông Trong Yêu Thương.
Xa Quê ngày :09-09-2012
Người Con Gái Kẻ Sặt
Có một Vị sau khi đọc những bài trên blog IBONSAI có gửi cho chúng tôi một bài viết, bài viết này được gửi đến Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Kẻ Sặt, nay chúng tôi xin đưa nguyên văn bài viết đó lên blog IBONSAI để Quí Vị vá các Bạn chúng ta xem và cho ý kiến.
Xin Cám Ơn
Gửi Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Kẻ Sặt
Kính Thưa Quí Giới.
Nhờ sự động viên của rất nhiều người , tôi mạnh dạn viết lá thư này gửi Quí Giới, để cùng được Hiệp Thông với Quí Giới trong việc xây dựng Giáo Xứ.
Có một câu Danh Ngôn đã nói “phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là khích lệ mọi hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào yêu thương họ mà lại là người man rợ” .Thực vậy Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta hôm nay cũng phát huy vai trò của mình đóng góp vào công việc xây dựng Giáo Xứ một cách tích cực và góp phần không nhỏ, vì: phụ nữ ở bất kỳ thời đại nào, quốc gia nào, dân tộc nào, sự ảnh hưởng của họ cũng có sức lan tỏa rộng lớn và thẩm thấu vào từng tế bào Xã Hội, tạo nên nó, nuôi sống nó. Cũng như bao Phụ Nữ ngoài Xã Hội, Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta chu toàn tốt trách nhiệm làm vợ, bổn phận làm mẹ. Ngoài việc nuôi dạy con cái sống xứng đáng là con cái Chúa và là người hữu ích cho Xã Hội . Quí Giới còn rất cần cù trong công việc lo cho cái ăn, cái mặc của Gia Đình, chia sẻ, động viên chồng trong công việc ngoài Xã Hội cũng như trong Giáo Xứ, việc làm ăn hay việc phục vụ, tục ngữ có câu (của chồng công vợ). đơncử ; Những công việc chung của Giáo Xứ đều nhận được sự đóng góp hảo tâm của Quí Giới, Quí Chức phục vụ Giáo Xứ đều có sự hậu thuẫn của các Bà Vợ trong Gia Đình , kể cả có sự dành dụm , chắt chiu, chịu thương chịu khó của Quí Bà trong Giới. Đó là những đóng góp vô cùng to lớn của Quí Giới, để Giáo Xứ chúng ta đạt được thành quả như hôm nay. Cho tôi xin thay mặt cộng đồng được tri ân quí giới và thế hệ tương lai vô cùng biết ơn về những đóng góp của quí giới cho Giáo Xứ và cho tương lai của Giáo Xứ
Trên đây là những nhận định sơ bộ về vai trò của Quí Giới dựa theo một số nhận định của Xã Hội về vai trò của người Phụ Nữ ngoài Xã Hội và trong Gia Đình . Ngoài ra tôi cũng xin đưa ra một vài nhận định của Giáo Hội về vai trò của người Phụ Nữ trong Giáo Hội. Thực chất từ nguyên thủy Thiên chúa vẫn luôn tôn trọng phẩm giá người Phụ Nữ một cách bình đẳng “ Thiên Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh Người, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27) “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi...Cả hai trở thành một xương một thịt” (St 2,23-24) .Các nghị phụ của công đồng vaticanoII cũng có thông điệp gởi cho Phụ Nữ vào ngày 28-12-1965 “ Đã đến giờ và Giờ đó ơn gọi Phụ Nữ đã được thực hiện một cách trọn vẹn, giờ mà ngừơi Phụ Nữ tạo được ảnh hưởng, sự phát triển và sức mạnh trong Xã Hội. Điều mà đến giờ họ chưa có được.Vì thế nhờ bởi tinh thần phúc âm người Phụ Nữ có thể cộng tác vào nhiều lãnh vực với ý thức về một sự thay đổi sâu rộng, hầu giúp nhân loại đạt tới cùng đích của mình”.Đức Thánh Cha PAULO VI đã khích lệ Phụ Nữ “Sứ mạng này hối thúc các con trở nên những vai trò chính trong việc nhân bản hóa những sức sinh động đa diện đang chất vấn hay quấy nhiễu nhân loại của thời đại chúng ta. Chúng con được mời gọi trở nên những người Xây Dựng niềm hy vọng thật sự, một niềm hy vọng vững chắc đối với những tín hữu nhờ Chúa Thánh Thần, đấng hướng dẫn và nâng đỡ những kẻ khó nhọc để Xạy Dựng một nền văn minh và lịch sử luôn được cảm hứng theo giá trị tin mừng công lý và tình yêu”(huấn từ hội nghị tôn giáo do ttpn ý tổ chức ngày 06-12-1997).
Thực vậy Kính Thưa Quí Giới qua những nhận định trên thì vai trò của Phụ Nữ ngoài Xã Hội cũng như trong Giáo Hội nói chung, Quí Giới trong Giáo Xứ chúng ta nói riêng, đóng vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới bộ mặt Giáo Xứ, sao cho phù hợp với bối cảnh Xã Hội ngày nay và đáp lời mời gọi của Giáo Hội. Chúng ta thử nhìn vào công việc trùng tu Thánh Đường của Giáo Xứ chúng ta hiện nay thì thấy rõ, một công trình tiêu hao trên tỷ đồng mà không đem lại giá trị gì cho Giáo Xứ và cho thế hệ tương lai, nó còn để lại bao nhiêu là tai tiếng và không biết bao nhiêu là hệ lụy.
Kính Thưa Quí Giới, lỗi này do đâu? nguyên nhân vì sao? thì chắc rằng tất cã chúng ta ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra, vậy thì Giáo Xứ chúng ta sẽ đi về đâu? và thế hệ tương lai được hưởng gì ? trong khi hiện tại chúng ta phải đổ mô hôi, sôi nước mắt và không biết bao nhiêu công sức, hy sinh cho công việc chung của Giáo Xứ. Kính Thưa Quí Giới, tôi hy vọng rằng bằng tất cả tình yêu của Quí Vị dành cho Giáo Xứ và cho thế hệ tương lai, Quí Vị cần phát huy vai trò của mình như tinh thần công đồng (đã nói ở trên). Đó là đóng góp trực tiếp vào việc thay đổi cơ chế (chọn người ra lãnh đạo Giáo Xứ phải là người có tiền), một cơ chế không còn phù hợp không có tình liên đới và hiệp thông, nó đang dần phá vỡ sự gắn kết của cộng đồng, tuy rằng vẫn biết theo qui luật đào thải thì sẽ có lúc nó phải ra đi , nhưng làm cho chúng ta mất không biết bao nhiêu là thời gian và công sức một cách vô nghĩa. Chi bằng ngay hôm nay chúng ta hãy bắt tay nhau, cùng với cộng đồng và với mọi quyết tâm, bằng tất cả tình yêu dành cho Giáo Xứ, Quê Hương KẺ SẶT thân yêu thì tôi tin chắc chắn sẽ thành công, vì: Phụ Nữ là nửa của thế giới, nếu một nửa thế giới phát triển thì thế giới sẽ phát triển.
Vâng Kính Thưa Quí Giới, một lá thư thôi thì không thể tải hết được những gì cần nói , mong rằng Quí Giới đem ra thảo luận thêm trong những buổi sinh hoạt của Giới để làm sáng tỏ vấn đề, để qua đó chúng ta cùng gắn kết với nhau , làm một điều gì đó cho Giáo Xứ , Quê Hương KẺ SẶT và cho thế hệ tương lai một ngày mai tươi sáng. Tôi luôn hy vọng vào điều này, vì: “Bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng êm dịu và huyền bí của tâm hồn người phụ nữ.” (Victorhugo).
Xin Chào Hiệp Thông Trong Yêu Thương.
Xa Quê ngày :09-09-2012
Người Con Gái Kẻ Sặt







