LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 5 (Phần 1)
Sunday, November 11, 2012 12:20:38 PM
Xin Chào mọi người, Hôm nay tôi xin được đưa LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 5 ( P1 ) GỬI CHA CHÁNH XỨ lên trang Blog IBONSAI, trước khi tôi upload lên, tôi đã in ra tất cả các LÁ THƯ KHÔNG NIÊM từ 1-5 và đã gửi vào cho Cha Chánh Xứ chiều ngày hôm nay 11-11-2012
Xin chân thành cám ơn
LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 5 Phần 1
Kính gửi: Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Kẻ Sặt.
Cha Kính Mến:
Đầu thư chúng con xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho Cha ngước nhìn lên Thánh Giá và ở lại đó, trong Tình Yêu. Chúng con gởi đến Cha tâm tình chia sẻ và những ước mơ mong Giáo Xứ mỗi ngày được phát triển trong chiều sâu đức tin và hiệp thông.
Kính Thưa Cha:
Qua những lá thư không niêm, chúng con đã gửi cho Quí Cụ, Quí Chức, và các Hội Đoàn trên trang Blog của chúng con (http://my.opera.com/ibonsai/blog/), vấn đề cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang đi, nó đã đi hết chiều dài tiến trình của nó, đã đến lúc Giáo Xứ chúng ta phải thay đổi để phù hợp với xã hội hiện nay, chúng con không biết Cha đã đọc các lá thư không niêm chưa, chúng con xin được in ra gởi đến Cha với lá thư này, để cho Cha đọc toàn bộ nội dung mà chúng con đã đề cập tới.
Trong lá thư này, chúng con nói đến cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang theo, nó mang biểu tượng gì ?
Như Cha đã biết, chọn người ra phục vụ Giáo Xứ trong vai trò Lãnh Đạo Giáo Xứ và Ban Khu, phải chọn người có tiền bất kể họ có khả năng hay không, vậy với cách chọn tiêu chuẩn theo kiểu này, nó có phải theo tiêu chuẩn của Chúa hay không? không thể không đặt ra câu hỏi này, tại vì cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ là mang tính Tôn Giáo phục vụ Giáo Xứ và con người, như thế Giáo Xứ bắt buộc phải đi con đường tiêu chuẩn của Chúa, vậy Thầy Giêsu của chúng ta chọn tiêu chuẩn nào? Sau khi Chúa Phục Sinh hiện ra biển hồ Tiberia, các Môn Đệ đang bắt cá, Thầy Giêsu hỏi SIMON-PHÊRÔ: “Con có yêu mến Thầy không? Ông đáp, thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy(Ga 2I)” , có nghĩa là Thầy GIÊSU chọn tiêu chuẩn tình yêu, khi chúng ta chọn người ra phục vụ Giáo Xứ theo tiêu chuẩn này, thì ân huệ phục vụ sẽ phát sinh nhiều hoa trái cho Cộng Đoàn, và cơ chế của Giáo Xứ đi theo con đường ý Chúa muốn.
Qua những biện giải trên đây , tiêu chuẩn của Giáo Xứ chúng ta đang chọn nó mang kiểu Thế Gian, khi chúng ta chọn tiêu chuẩn này , nó sẽ nảy sinh Chủ Nghĩa Cá Nhân trong mỗi con người chúng ta, và lực sự dữ nó bám vào cơ chế của Giáo Xứ, và bắt chúng ta phải theo con đường không trật tự và làm mất sức sống trong Cộng Đoàn, thiếu khả năng Hòa Hợp, Liên Đới, Hiệp Thông, Yêu Thương.
Lạy Chúa, Chúa ở trong con và con lại tìm Chúa ở bên ngoài (tự thú) kinh nghiệm của thánh AUGUSTINO, khi con người chúng ta chỉ tìm Chúa ở bên ngoài, chạy theo chủ nghĩa duy vật chất, danh vọng , tiền bạc, Chúa không ở trong đó và nó làm cho con người chúng ta ra rối loạn, cô đơn, mất bình an, không thấy đường để tiến bước, chỉ khi nào chúng ta tìm Chúa ở trong ta, và chúng ta tương giao với Ngài, nhờ đó Ngài mở ra cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu, con người chúng ta khám phá ra các thực tại, và chúng ta nhìn thấy đường chúng ta phải đi. Cũng vậy, cơ chế và tiêu chuẩn chúng ta đang theo là ở bên ngoài, thì cách phục vụ nó sẽ đi theo kiểu thế gian, không thể khác được, chúng ta nhìn thực tại Giáo Xứ hiện nay thấy điều đó, toàn là Chủ Nghĩa Cá Nhân nổi lên và sinh ra rối loạn, chỉ khi nào chúng ta tìm Chúa ở bên trong ta, và tiêu chuẩn thầy Giêsu đã chọn thì cách phục vụ sẽ theo ý Chúa muốn và làm cho cơ chế Giáo Xứ trở nên lành mạnh và trong trật tự. Trong bữa tiệc ly Thầy Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa dạy cho chúng ta gương phục vụ, những người lãnh đạo phải bước vào hành động cúi mình xuống trước, phát xuất từ tình yêu, do lòng tự nguyện dâng hiến của con người, hành vi cúi mình xuống này, bao hàm đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ bên trong, đầy tràn ra bên ngoài, từ đó phát sinh ra ân sủng do tình yêu của Chúa ban cho, và mở ra tâm trí chúng ta mới hiểu, mình là ai? mình là gì? qua đó chúng ta hiệp thông trong phục vụ đích thực.
Kính thưa Cha, qua những nhận định trên đây, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tiêu chuẩn này, chọn người ra lãnh đạo phải có tiền (kiểu thế gian). thực ra tiền nó chẳng có tội gì, nhưng là cái cớ cho lực sự dữ tạo ra Chủ Nghĩa Cá Nhân trong mỗi con người chúng ta, tiền bạc phải đặt đúng chỗ của nó, vì đây là giáo xứ của Chúa, không phải của riêng ai, câu hỏi kế tiếp được đặt ra: Ai là người có thể thay đổi?...là Linh Mục?.
LINH MỤC SỨC MẠNH CỦA KẺ MẠNH
Cha kính mến! Linh Mục là ân ban của Thiên Chúa cho Giáo Hội, bắt nguồn từ Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu sống lại, cả 4 Thánh Sử ghi, Chúa Giêsu ( chỗi dậy từ cõi chết) ĐỨC KITÔ đã chiến thắng sự chết , bao hàm nghĩa sức mạnh của kẻ mạnh, theo nghĩa này , thì Linh Mục cũng mang sức mạnh của kẻ mạnh do Linh Mục phát xuất từ Chúa Kitô, trong thực tế thì lời nói và việc làm của Linh Mục rất có giá trị đối với cộng đoàn, và được giáo luật chứng giám qua tay Giáo Hội trao ban chức Linh Mục.
Qua 8 năm Cha là chủ chăn Giáo Xứ chúng con,Cha chia sẻ sức mạnh của Linh Mục là (vác Chiên lên vai) như thế nào? con nào yếu đau, con nào bị thương, con nào bị mù, hình ảnh vác chiên lên vai nói lên trách nhiệm Mục Tử, và đưa chúng lên vai đưa đến đồng cỏ xanh tươi, đầy sữa và mật ong.
“ Hãy tỏ cho thấy Người đang hiện diện
Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi
Người coi kìa, trận ốm vì yêu
Làm sao chữa lành được
Nếu không phải bằng sự có mặt
Và dung nhan Người yêu dấu.” (khúc linh ca 11Gioan Thánh Giá.)
Thánh Augustino cũng có cái nhìn như vậy, “ Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài.”
Đó là con đường Giáo Xứ chúng ta phải đi trong dòng lịch sử, để khám phá ra vẻ đẹp Ân Ban Đức Tin trong mỗi Cá Nhân, và dẫn tâm trí chúng ta tìm về Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối.
Kính thưa Cha! Đã đến thời điểm cha dùng sức mạnh trong chức vụ linh mục để mà thay đổi tiêu chuẩn (kiểu thế gian)và thay thế tiêu chuẩn Tình Yêu và Hiệp Thông, có nghĩa là mọi người đều đóng góp, mồ hôi, công sức và tiền, để tổ chức các ngày Lễ, và thay đổi cơ cấu Hàng Xứ, xin cha đọc lá thư Không Niêm mà chúng con đã gởi cho Quí Cụ và Quí Chức, trong đó chúng con viết nó phù hợp với ý hướng của Đức Thánh Cha , (họ phải được coi, không phải như người cộng tác hàng giáo sĩ, và như những con người thực sự ĐỒNG TRÁCH NHIỆM).
Theo suy nghĩ của chúng con, thời điểm này có thể thay đổi được rồi, và rất nhiều người mong muốn thay đổi này, nhất là Giới Trẻ, với tỷ lệ các Cụ sinh trước 1954, không còn nhiều, cha hãy mạnh dạn tiến bước , dĩ nhiên cũng đòi hỏi ở Cha lòng can đảm, tích cực, vậy thay đổi bắt đầu từ đâu, như thế nào? cha hãy dùng sức mạnh của chức Linh Mục, Truyền xuống các Giới, và Hội Đoàn, nhất là Giới Gia Trưởng, bằng cách hội thảo, sẽ tạo ra sức mạnh truyền thông, thì những suy nghĩ khác sẽ bị dạt ra, con đưa ra 1 ví dụ về vật chất, trong Nhà Thờ của chúng ta, để dẫn chứng (sức mạnh của kẻ mạnh) để cho Cha nhìn thấy rõ về vấn đề này, hai cái đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ, không gian Bàn Thánh là Chủ Thể, Giáo Dân và Chủ Tế phải hướng vào đó, vì đây là không gian quan trọng nhất, mọi không gian khác phải là thứ yếu, cái sự vô tình, chúng ta dùng chất liệu quá mạnh, dán đá màu đỏ, ánh mắt của chúng ta phải hướng vào đó vì chất liệu quá mạnh, gây chia trí và mất tập trung, lúc Cha Dâng Lễ, về tinh thần cũng vậy, khi cha truyền sức mạnh của Chức Linh Mục xuống thì mọi người phải vâng phục, dĩ nhiên Cha phải dùng đúng, theo ý Chúa và Giáo Hội, không phải theo ý riêng trong mỗi con người chúng ta. Những thay đổi nào nó cũng mang các khó khăn lúc đầu tiên, nhưng chúng ta biết Hiệp Thông, Liên Kết , Hòa Hợp , Yêu Thương, rồi từ từ từng bước nó sẽ đi vào nề nếp, đương nhiên chúng ta phải có các chiến lược đi từng bước, để giảm thiểu những xáo trộn khi thực hiện, như cha đã biết xã hội chúng ta đang sống, ăn gian, nói dối, tệ nạn tràn lan khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử dân tộc, nó đã và đang len lỏi vào Giáo Xứ và các vấn đề của xã hội, Giáo Xứ chúng ta đối mặt và trả lời với những thực trạng và các vấn nạn con người ngày nay như thế nào? cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ đang theo có trả lời được không? chỉ khi nào chúng ta thay đổi cơ chế và tiêu chuẩn, bằng tiêu chuẩn của Chúa là sự Hiệp Thông, Liên Đới, Hòa Hợp, Yêu Thương, thì chúng ta sẽ trả lời các vấn nạn con người ngày nay và làm cho Giáo Xứ phát triển trên tầm cao mới.
Cha kính mến! một bức thư không thể tải hết nội dung mà chúng con muốn nói tới, hy vọng rằng Cha sẽ tạo ra bước thay đổi này, năm nay là năm Đức Tin rất quan trọng đối với Giáo Xứ chúng ta, Giáo Hội mới khai mạc năm Đức Tin, để chúng ta nhìn lại Đức Tin của cá nhân mỗi người và Đức Tin của Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta đang khắc họa khuôn mặt Đức Chúa trong Đức Tin như thế nào? kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican II , Giáo Xứ chúng ta áp dụng thực tại tinh thần Công Đồng ra làm sao? năm tới là kỷ niệm 40 xây dựng Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ , chúng ta đã và đang xây Ngôi Thánh Đường ở trong Tâm Hồn chúng ta nó diễn tả thực tại gì? nó có diễn tả được Tình Yêu và Hiệp Thông không? hay nó chỉ là nhãn hiệu, hoành tráng bề ngoài, không có thực chất, chúng con còn được biết năm tới là ngày kỷ niệm tạ ơn 25 năm Linh Mục của Cha, theo chúng con nghĩ nếu Cha thay đổi được Cơ Chế và Tiêu Chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang theo, thì đó là của Lễ Tạ Ơn cùng Cộng Đoàn Giáo Xứ dâng lên Thiên Chúa với giá trị Tình Yêu và Hiệp Thông thì nó mới có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm này. Qua đó, Cha và chúng con cùng toàn thể Cộng Đoàn, nắm tay nhau, Liên Kết , Hòa Hợp và Hiệp Thông để xây dựng Giáo Xứ như lòng Chúa mong muốn. Thân Ái
Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện xin Chúa Cha, cho chúng con nên Một, (Lạy Cha, xin cho chúng nên Một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha) vì tội lỗi của Cá Nhân và Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con, chúng con đang khắc họa hình ảnh của Chúa, không ra hình ảnh như Chúa muốn , chúng con xin lỗi Chúa, xin Chúa Ban cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng con, nhìn thấy được Chúa đang hiện diện ở trong chúng con, để gặp gỡ và tương giao này, Chúa ở trong Con và Con ở trong Chúa, và Chúa tháp Chúng Con vào trong Chúa , vì Chúa là sức mạnh Tình Yêu của kẻ mạnh, nhờ đó Con và chúng con thấy vẻ đep và niềm vui trong Đức Tin, nhờ Ân Ban sự hiện diện, tương giao này, xin Chúa chuyển sức mạnh của Chúa đến trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng con, thì chúng con mới có thể họa lại khuôn mặt của Đức Chúa, trên và trong Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con .Amen
HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU
IBONSAI BT:BMHG
Linh Mục Ngài là ai? Linh Mục là của mọi người, viết cho Cha cũng là viết cho Cộng Đoàn, tại vì chúng ta đều là Chi Thể Đức Kitô, chỉ có khác chức năng và nhiệm vụ mà thôi,
Lá thư sau chúng con sẽ bỏ lời chào đi để cho người đọc khỏi mất thời gian, đi vào trực tiếp các vấn đề của Giáo Xứ, xin mọi người lượng thứ cho. Xin Chân Thành Cám Ơn
Xin chân thành cám ơn
LÁ THƯ KHÔNG NIÊM 5 Phần 1
Kính gửi: Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Kẻ Sặt.
Cha Kính Mến:
Đầu thư chúng con xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho Cha ngước nhìn lên Thánh Giá và ở lại đó, trong Tình Yêu. Chúng con gởi đến Cha tâm tình chia sẻ và những ước mơ mong Giáo Xứ mỗi ngày được phát triển trong chiều sâu đức tin và hiệp thông.
Kính Thưa Cha:
Qua những lá thư không niêm, chúng con đã gửi cho Quí Cụ, Quí Chức, và các Hội Đoàn trên trang Blog của chúng con (http://my.opera.com/ibonsai/blog/), vấn đề cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang đi, nó đã đi hết chiều dài tiến trình của nó, đã đến lúc Giáo Xứ chúng ta phải thay đổi để phù hợp với xã hội hiện nay, chúng con không biết Cha đã đọc các lá thư không niêm chưa, chúng con xin được in ra gởi đến Cha với lá thư này, để cho Cha đọc toàn bộ nội dung mà chúng con đã đề cập tới.
Trong lá thư này, chúng con nói đến cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang theo, nó mang biểu tượng gì ?
Như Cha đã biết, chọn người ra phục vụ Giáo Xứ trong vai trò Lãnh Đạo Giáo Xứ và Ban Khu, phải chọn người có tiền bất kể họ có khả năng hay không, vậy với cách chọn tiêu chuẩn theo kiểu này, nó có phải theo tiêu chuẩn của Chúa hay không? không thể không đặt ra câu hỏi này, tại vì cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ là mang tính Tôn Giáo phục vụ Giáo Xứ và con người, như thế Giáo Xứ bắt buộc phải đi con đường tiêu chuẩn của Chúa, vậy Thầy Giêsu của chúng ta chọn tiêu chuẩn nào? Sau khi Chúa Phục Sinh hiện ra biển hồ Tiberia, các Môn Đệ đang bắt cá, Thầy Giêsu hỏi SIMON-PHÊRÔ: “Con có yêu mến Thầy không? Ông đáp, thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy(Ga 2I)” , có nghĩa là Thầy GIÊSU chọn tiêu chuẩn tình yêu, khi chúng ta chọn người ra phục vụ Giáo Xứ theo tiêu chuẩn này, thì ân huệ phục vụ sẽ phát sinh nhiều hoa trái cho Cộng Đoàn, và cơ chế của Giáo Xứ đi theo con đường ý Chúa muốn.
Qua những biện giải trên đây , tiêu chuẩn của Giáo Xứ chúng ta đang chọn nó mang kiểu Thế Gian, khi chúng ta chọn tiêu chuẩn này , nó sẽ nảy sinh Chủ Nghĩa Cá Nhân trong mỗi con người chúng ta, và lực sự dữ nó bám vào cơ chế của Giáo Xứ, và bắt chúng ta phải theo con đường không trật tự và làm mất sức sống trong Cộng Đoàn, thiếu khả năng Hòa Hợp, Liên Đới, Hiệp Thông, Yêu Thương.
Lạy Chúa, Chúa ở trong con và con lại tìm Chúa ở bên ngoài (tự thú) kinh nghiệm của thánh AUGUSTINO, khi con người chúng ta chỉ tìm Chúa ở bên ngoài, chạy theo chủ nghĩa duy vật chất, danh vọng , tiền bạc, Chúa không ở trong đó và nó làm cho con người chúng ta ra rối loạn, cô đơn, mất bình an, không thấy đường để tiến bước, chỉ khi nào chúng ta tìm Chúa ở trong ta, và chúng ta tương giao với Ngài, nhờ đó Ngài mở ra cho chúng ta biết bao điều kỳ diệu, con người chúng ta khám phá ra các thực tại, và chúng ta nhìn thấy đường chúng ta phải đi. Cũng vậy, cơ chế và tiêu chuẩn chúng ta đang theo là ở bên ngoài, thì cách phục vụ nó sẽ đi theo kiểu thế gian, không thể khác được, chúng ta nhìn thực tại Giáo Xứ hiện nay thấy điều đó, toàn là Chủ Nghĩa Cá Nhân nổi lên và sinh ra rối loạn, chỉ khi nào chúng ta tìm Chúa ở bên trong ta, và tiêu chuẩn thầy Giêsu đã chọn thì cách phục vụ sẽ theo ý Chúa muốn và làm cho cơ chế Giáo Xứ trở nên lành mạnh và trong trật tự. Trong bữa tiệc ly Thầy Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ, Chúa dạy cho chúng ta gương phục vụ, những người lãnh đạo phải bước vào hành động cúi mình xuống trước, phát xuất từ tình yêu, do lòng tự nguyện dâng hiến của con người, hành vi cúi mình xuống này, bao hàm đổ mồ hôi, sôi nước mắt từ bên trong, đầy tràn ra bên ngoài, từ đó phát sinh ra ân sủng do tình yêu của Chúa ban cho, và mở ra tâm trí chúng ta mới hiểu, mình là ai? mình là gì? qua đó chúng ta hiệp thông trong phục vụ đích thực.
Kính thưa Cha, qua những nhận định trên đây, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi tiêu chuẩn này, chọn người ra lãnh đạo phải có tiền (kiểu thế gian). thực ra tiền nó chẳng có tội gì, nhưng là cái cớ cho lực sự dữ tạo ra Chủ Nghĩa Cá Nhân trong mỗi con người chúng ta, tiền bạc phải đặt đúng chỗ của nó, vì đây là giáo xứ của Chúa, không phải của riêng ai, câu hỏi kế tiếp được đặt ra: Ai là người có thể thay đổi?...là Linh Mục?.
LINH MỤC SỨC MẠNH CỦA KẺ MẠNH
Cha kính mến! Linh Mục là ân ban của Thiên Chúa cho Giáo Hội, bắt nguồn từ Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu sống lại, cả 4 Thánh Sử ghi, Chúa Giêsu ( chỗi dậy từ cõi chết) ĐỨC KITÔ đã chiến thắng sự chết , bao hàm nghĩa sức mạnh của kẻ mạnh, theo nghĩa này , thì Linh Mục cũng mang sức mạnh của kẻ mạnh do Linh Mục phát xuất từ Chúa Kitô, trong thực tế thì lời nói và việc làm của Linh Mục rất có giá trị đối với cộng đoàn, và được giáo luật chứng giám qua tay Giáo Hội trao ban chức Linh Mục.
Qua 8 năm Cha là chủ chăn Giáo Xứ chúng con,Cha chia sẻ sức mạnh của Linh Mục là (vác Chiên lên vai) như thế nào? con nào yếu đau, con nào bị thương, con nào bị mù, hình ảnh vác chiên lên vai nói lên trách nhiệm Mục Tử, và đưa chúng lên vai đưa đến đồng cỏ xanh tươi, đầy sữa và mật ong.
“ Hãy tỏ cho thấy Người đang hiện diện
Để cái nhìn và vẻ đẹp của Người giết chết em đi
Người coi kìa, trận ốm vì yêu
Làm sao chữa lành được
Nếu không phải bằng sự có mặt
Và dung nhan Người yêu dấu.” (khúc linh ca 11Gioan Thánh Giá.)
Thánh Augustino cũng có cái nhìn như vậy, “ Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài.”
Đó là con đường Giáo Xứ chúng ta phải đi trong dòng lịch sử, để khám phá ra vẻ đẹp Ân Ban Đức Tin trong mỗi Cá Nhân, và dẫn tâm trí chúng ta tìm về Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối.
Kính thưa Cha! Đã đến thời điểm cha dùng sức mạnh trong chức vụ linh mục để mà thay đổi tiêu chuẩn (kiểu thế gian)và thay thế tiêu chuẩn Tình Yêu và Hiệp Thông, có nghĩa là mọi người đều đóng góp, mồ hôi, công sức và tiền, để tổ chức các ngày Lễ, và thay đổi cơ cấu Hàng Xứ, xin cha đọc lá thư Không Niêm mà chúng con đã gởi cho Quí Cụ và Quí Chức, trong đó chúng con viết nó phù hợp với ý hướng của Đức Thánh Cha , (họ phải được coi, không phải như người cộng tác hàng giáo sĩ, và như những con người thực sự ĐỒNG TRÁCH NHIỆM).
Theo suy nghĩ của chúng con, thời điểm này có thể thay đổi được rồi, và rất nhiều người mong muốn thay đổi này, nhất là Giới Trẻ, với tỷ lệ các Cụ sinh trước 1954, không còn nhiều, cha hãy mạnh dạn tiến bước , dĩ nhiên cũng đòi hỏi ở Cha lòng can đảm, tích cực, vậy thay đổi bắt đầu từ đâu, như thế nào? cha hãy dùng sức mạnh của chức Linh Mục, Truyền xuống các Giới, và Hội Đoàn, nhất là Giới Gia Trưởng, bằng cách hội thảo, sẽ tạo ra sức mạnh truyền thông, thì những suy nghĩ khác sẽ bị dạt ra, con đưa ra 1 ví dụ về vật chất, trong Nhà Thờ của chúng ta, để dẫn chứng (sức mạnh của kẻ mạnh) để cho Cha nhìn thấy rõ về vấn đề này, hai cái đài Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ, không gian Bàn Thánh là Chủ Thể, Giáo Dân và Chủ Tế phải hướng vào đó, vì đây là không gian quan trọng nhất, mọi không gian khác phải là thứ yếu, cái sự vô tình, chúng ta dùng chất liệu quá mạnh, dán đá màu đỏ, ánh mắt của chúng ta phải hướng vào đó vì chất liệu quá mạnh, gây chia trí và mất tập trung, lúc Cha Dâng Lễ, về tinh thần cũng vậy, khi cha truyền sức mạnh của Chức Linh Mục xuống thì mọi người phải vâng phục, dĩ nhiên Cha phải dùng đúng, theo ý Chúa và Giáo Hội, không phải theo ý riêng trong mỗi con người chúng ta. Những thay đổi nào nó cũng mang các khó khăn lúc đầu tiên, nhưng chúng ta biết Hiệp Thông, Liên Kết , Hòa Hợp , Yêu Thương, rồi từ từ từng bước nó sẽ đi vào nề nếp, đương nhiên chúng ta phải có các chiến lược đi từng bước, để giảm thiểu những xáo trộn khi thực hiện, như cha đã biết xã hội chúng ta đang sống, ăn gian, nói dối, tệ nạn tràn lan khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử dân tộc, nó đã và đang len lỏi vào Giáo Xứ và các vấn đề của xã hội, Giáo Xứ chúng ta đối mặt và trả lời với những thực trạng và các vấn nạn con người ngày nay như thế nào? cơ chế và tiêu chuẩn Giáo Xứ đang theo có trả lời được không? chỉ khi nào chúng ta thay đổi cơ chế và tiêu chuẩn, bằng tiêu chuẩn của Chúa là sự Hiệp Thông, Liên Đới, Hòa Hợp, Yêu Thương, thì chúng ta sẽ trả lời các vấn nạn con người ngày nay và làm cho Giáo Xứ phát triển trên tầm cao mới.
Cha kính mến! một bức thư không thể tải hết nội dung mà chúng con muốn nói tới, hy vọng rằng Cha sẽ tạo ra bước thay đổi này, năm nay là năm Đức Tin rất quan trọng đối với Giáo Xứ chúng ta, Giáo Hội mới khai mạc năm Đức Tin, để chúng ta nhìn lại Đức Tin của cá nhân mỗi người và Đức Tin của Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta đang khắc họa khuôn mặt Đức Chúa trong Đức Tin như thế nào? kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican II , Giáo Xứ chúng ta áp dụng thực tại tinh thần Công Đồng ra làm sao? năm tới là kỷ niệm 40 xây dựng Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ , chúng ta đã và đang xây Ngôi Thánh Đường ở trong Tâm Hồn chúng ta nó diễn tả thực tại gì? nó có diễn tả được Tình Yêu và Hiệp Thông không? hay nó chỉ là nhãn hiệu, hoành tráng bề ngoài, không có thực chất, chúng con còn được biết năm tới là ngày kỷ niệm tạ ơn 25 năm Linh Mục của Cha, theo chúng con nghĩ nếu Cha thay đổi được Cơ Chế và Tiêu Chuẩn Giáo Xứ chúng ta đang theo, thì đó là của Lễ Tạ Ơn cùng Cộng Đoàn Giáo Xứ dâng lên Thiên Chúa với giá trị Tình Yêu và Hiệp Thông thì nó mới có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm này. Qua đó, Cha và chúng con cùng toàn thể Cộng Đoàn, nắm tay nhau, Liên Kết , Hòa Hợp và Hiệp Thông để xây dựng Giáo Xứ như lòng Chúa mong muốn. Thân Ái
Lạy Chúa, Chúa đã cầu nguyện xin Chúa Cha, cho chúng con nên Một, (Lạy Cha, xin cho chúng nên Một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha) vì tội lỗi của Cá Nhân và Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con, chúng con đang khắc họa hình ảnh của Chúa, không ra hình ảnh như Chúa muốn , chúng con xin lỗi Chúa, xin Chúa Ban cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng con, nhìn thấy được Chúa đang hiện diện ở trong chúng con, để gặp gỡ và tương giao này, Chúa ở trong Con và Con ở trong Chúa, và Chúa tháp Chúng Con vào trong Chúa , vì Chúa là sức mạnh Tình Yêu của kẻ mạnh, nhờ đó Con và chúng con thấy vẻ đep và niềm vui trong Đức Tin, nhờ Ân Ban sự hiện diện, tương giao này, xin Chúa chuyển sức mạnh của Chúa đến trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng con, thì chúng con mới có thể họa lại khuôn mặt của Đức Chúa, trên và trong Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con .Amen
HIỆP THÔNG TRONG TÌNH YÊU
IBONSAI BT:BMHG
Linh Mục Ngài là ai? Linh Mục là của mọi người, viết cho Cha cũng là viết cho Cộng Đoàn, tại vì chúng ta đều là Chi Thể Đức Kitô, chỉ có khác chức năng và nhiệm vụ mà thôi,
Lá thư sau chúng con sẽ bỏ lời chào đi để cho người đọc khỏi mất thời gian, đi vào trực tiếp các vấn đề của Giáo Xứ, xin mọi người lượng thứ cho. Xin Chân Thành Cám Ơn







