Skip navigation.

»­»(¯`●´¯)­­»(¯`¤∘¤´†[A]l\lg[€]£™®­:­´¯)

Welkum to my blog

Ngày thi cuối cùng!

Hum nay là ngày thi cuối cùng. Gánh nặng ba ngày đã được trút bỏ. Nhưng gánh nặng mới lại bắt đầu vác lên vai J bởi hum nay thi môn kinh tế vi mô cực kì tệ. Mà cũng hok hoàn toàn là do J. Lịch thi dưới bảng thông báo ghi thời gian thi môn này là 60'. Nhưng vào phòng thi ông thầy nói 45'. Uhm thì 45' đáng lẽ cũng hok có gì. Nhưng vấn đề là có đến 50 câu hỏi trong đề, đa số là bài tập phải tính toán. Chính vì vậy hok kịp giờ làm, bỏ trống 11 câu, mất trắng điểm. Đã vậy về nhà xem lại vở thấy sai thêm ba câu. Tổng cộng hok có điểm 14 câu đó là chắc chắn. Còn những câu làm rồi nhưng chưa bik đúng sai thế nào?:frown: :frown: :frown: .
Trong khi đó môn kinh tế chính trị cũng có 50 câu, thời gian làm bài lại 60', và cũng hok phải tính toán nhiều. Làm cũng kịp thời gian. Nghỉ hè hai tháng vậy mà giờ đây phải thấp thỏm hết một tháng xem có bị thi lại hay hok :frown: :frown: :frown: .

Ngày thi đầu tiên!

Hôm nay là ngày thi học kỳ hai đầu tiên của J với hai môn khá là khoai: Soạn thảo văn bản và lịch sử đảng. Hai môn chả có môn nào ôn tập cho đàng hoàng cả. Trong suốt hai tuần ôn thi thì ch8ảng thể nào nhập tâm được gì. Khi mà gần tới giờ thi thì tự nhiên muốn bỏ thi, lấy xe ra về.:D Nào ngờ xe bị kẹt cứng bên trong, lấy hok được đành phải ở lại :D . Nhưng J thấy đề thi cũng tạm ổn( cho những ai học hành đàng hoàng, còn J thì...). Thôi còn kỳ thi lại nữa cho nên cũng hok bi wan cho lém :D :D :D .
Ngày mai tiếp tục chiến đấu với hai môn anh văn và chủ nghĩa xã hội khoa học. Phải nói một điều là anh văn J thấy còn tạm ổn mặc dù đề hok cho mở nhưng chủ nghĩa xã hội thì dù hok cho đóng thì cũng chả bik làm gì. Đọc sách thì còn bik đường làm. Đọc mấy câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thì tá hoả tam tinh lun :yikes: :yikes: :yikes: , chỉ bik mà ngồi nhìn vào mấy câu đó mà ngó. Pó tay lun òy!!!!!!!!
Thôi tạm thời viết tới đây, tối tối có gì viết tiếp nữa..:D :D :D

Dọn nhà òy!

Hôm nay sẽ là hôm chính thức J dọn nhà qua opera này. Nói thật J cũng không nỡ bỏ lại những entry mà J đã post bên yahoo. Nhưng phải nói thiệt là bên yahoo thật sự càng ngày càng điên khùng. Nhưng dọn nhà qua đây cũng là một cách để J quên một số chuyện mà J cứ như bị ám ảnh mãi. J thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Nhiều lúc J cứ nghĩ bản thân rất cứng rắn, rất lạc quan. Nhưng hình như không phải vậy. J đã rất hụt hững, mất đi mọi phương hướng cứ như con thuyền lênh đênh mất tay lái vậy. Khi đang viết entry này thì kênh HBO đang chiếu gần xong "Spider man III" và Peter đã nói với ý đại khái như thế này: mỗi người đều có sự lựa chọn của bản thân mình. J nghĩ đúng thế.Dù xảy ra chuyện gì với lựa chọn đó thì ta cũng đã dám đưa ra sự lựa chọn ấy.J lựa chọn từ bỏ, từ bỏ mọi thứ, mọi thứ đã làm J buồn bã, hụt hững. Nhưng J sẽ không lựa chọn việc quên đi những việc đã xảy ra là một cách từ bỏ. J sẽ nhớ chúng bởi vì nó thuộc về J, thuộc về ký ức của J. Chúng mãi mãi nằm trong ký ức của J. Thôi hôm nay chỉ có thể viết đến đây, hơn nữa thì J cũng chỉ có thể viết được như thế mà thôi. Hôm nay là chủ nhật, ngày mai là thứ hai, là ngày bắt đầu một tuần mới. J hy vọng mọi thứ sẽ trở nên mới mẻ hơn. J hy vọng bản thân J cũng sẽ thay đổi đi.

It's raining!!!

Rain.
Mưa đến rồi.
J thix mưa lém.
Mưa đến xoa dịu cái nóng.
Mưa đến dập tắt mùa hè.
Ừ. Mưa thật tuyệt vời.
Nhưng mưa đến J cũng buồn lém.
Mưa rơi trên mái nhà như đếm phút đếm giây J ngồi một mình vậy. Cô đơn lém.
Mưa rơi làm J buồn. Buồn vu vơ. Buồn thật.
Mưa rơi làm J nhớ. Nhớ một ai đó. Nhớ một câu chuyện nào đó. Một câu chuyện cũng buồn như khi mưa rơi vậy. Uhm. J buồn nhưng J vẫn cứ thix ngắm mưa rơi.
Những cơn mưa phùn rơi lạnh.
Những làn gió vô tình thổi lạnh lẽo.
Tiếng mưa tí tách.
Tiếng gió vu vu.
Chẳng thể nào xoá tan nỗi buồn của J.
Nỗi buồn của J!
Khi không bạn cùng ngắm mưa rơi!
November 2008
M T W T F S S
October 2008December 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30