VONG TINH
Saturday, March 31, 2007 3:45:50 PM
Có gì trong tiếng mưa ngâu
Mùa thu em đến ... đã lâu lắm rồi
Chân trời góc biển đôi nơi
Mà mong thì suốt một đời vẫn mong
So le nước chảy lệch dòng
Bao giờ mới trả nợ xong tình người
Cũng đành nhớ tiếc mà thôi
Tầm tay xa quá, ngậm ngùi rêu xanh
Lời thề năm cũ mong manh
Nói sao cho đặng chân thành duyên xưa
Ngọt ngào nắng, đậm đà mưa
Chờ em lại đến như chưa bao giờ
Đoan trang say đắm mộng mơ
Để cho tôi biết dại khờ vì em
Cuồng si lay láy mắt đen
Bởi thương nên nhớ mà ghen với lòng
Trách ngày bão, trách đêm giông
Hóa thành định mệnh dòng sông lở bồi
Mong gì hoa lá đã rơi
Kiếp này còn chút mặn mòi tình duyên
Mưa ngâu chưa dứt ưu phiền
Mùa thu thỏ thẻ ngoài hiên giọt buồn
Giật mình trống vắng hoàng hôn
Thơ tình từ dưới đáy hồn vọng lên ...
Mùa thu em đến ... đã lâu lắm rồi
Chân trời góc biển đôi nơi
Mà mong thì suốt một đời vẫn mong
So le nước chảy lệch dòng
Bao giờ mới trả nợ xong tình người
Cũng đành nhớ tiếc mà thôi
Tầm tay xa quá, ngậm ngùi rêu xanh
Lời thề năm cũ mong manh
Nói sao cho đặng chân thành duyên xưa
Ngọt ngào nắng, đậm đà mưa
Chờ em lại đến như chưa bao giờ
Đoan trang say đắm mộng mơ
Để cho tôi biết dại khờ vì em
Cuồng si lay láy mắt đen
Bởi thương nên nhớ mà ghen với lòng
Trách ngày bão, trách đêm giông
Hóa thành định mệnh dòng sông lở bồi
Mong gì hoa lá đã rơi
Kiếp này còn chút mặn mòi tình duyên
Mưa ngâu chưa dứt ưu phiền
Mùa thu thỏ thẻ ngoài hiên giọt buồn
Giật mình trống vắng hoàng hôn
Thơ tình từ dưới đáy hồn vọng lên ...
