My Opera is closing 3rd of March

......Một mình!

....sớm-trưa-khuya-tối nhìn quanh một mình.......

Một ngày buồn...
...nghe lại bài hát "Một mình" của NS Lam Phương chợt khóc...

"Sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình...", không biết vì lời bài hát quá buồn hay vì hôm ấy tâm trạng không đựơc...vui cool nên càng nghe càng thêm buồn!.
Cuộc đời thật không thể biết trứơc được mọi việc,tất cả đều do Định mệnh!,mỗi một ngày là một sự thay đổi..,để rồi hôm nay Nó còn lại Một mình.
Thời gian trôi nhanh quá!Giờ nhìn lại Nó đã sống "nửa cuộc đời" rồi-với bao nhiêu thay đổi đã xảy ra.Một tuổi thơ không được may mắn với những mất mát quá lớn mà đứa trẻ như Nó lúc ấy đã phải gánh chịu,chưa kịp bập bẹ gọi "Ba" thì Nó đã "học" được câu ca dao "Mồ côi Cha ăn cơm với cá"-Ba đã bỏ ra đi,để lại Mẹ và Nó với bao khó khăn và vất vả đè lên vai một mình Mẹ,Nó vẫn còn nhỏ lắm,chưa thể thấu hiểu được những khó khăn của Mẹ lúc đó,rồi năm tháng lại trôi nhưng không êm đềm và suôn sẽ.., một lần nữa Nó lại chịu cảnh " Mồ côi Mẹ lót lá mà nằm!".8 tuổi-độ tuổi mà đáng lẽ Nó là cô Công chúa của Ba-Mẹ-sống trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình nhưng...
Nó cũng còn may mắn hơn nhiều người khi Nó còn có Ngọai và từ đó Nó đã trải qua hết tuổi thơ của Nó trong sự chăm lo và yêu thương của Ngọai.
Năm tháng lại trôi..,và Nó cũng đã trưởng thành và đã có thể tự mình bước vào cuộc đời với nhiều bỡ ngỡ với bao nhiêu lo lắng cho một tương lai sắp tới,không biết sẽ có những thay đổi gì nữa đây!?.



Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28