3h sáng ngày 12 tháng 11 năm 2012
Sunday, November 11, 2012 8:03:19 PM
Tôi thật sự đang rất phân vân và sợ. Liệu tôi có nên đi con đường mới ko. Thật sự mà nói, tôi là 1 con người giỏi, nhanh nhẹn và luôn cố gắng trong mọi việc.
Tôi luôn chờ đợi và tìm kiếm cơ hội để thăng tiến trong công việc, hòng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Nhưng tiếc thay cái suy nghĩ ngốc nghêch năm 14 tuổi, và những chuyện xãy ra vs gia đình tôi đã khiến tôi rời bõ sự học tập. Tôi ko có kiến thức sâu rộng, nhưng tôi chịu tìm tòi và học hỏi.
Giờ thì có 1 công việc đến vs tôi, theo như những gì ng ta trinh bày vs tôi. Vs công việc này tôi sẽ có sự giao tiếp rộng rãi hơn, học hỏi được nhiều thứ và có thể có tương lai hơn. Nhưng nó dính liếu đến 1 của tôi vấn đề tế nhị, nếu tôi ko cẫn thận thì lại khỗ hơn nữa.
Công việc hiên tại tất cả tương đối ỗn định, nhưng chắc chắn rằng chúng ko bền mãi được, vs lại tôi cũng ko thể nào cặm cụi mãi mới dành cụm được chút ít tiền để lo cho csong của mình.
Nhưng tôi lại sợ, sợ mọi chuyện ko suôn sẽ thì tôi sẽ mất đi công việc hiện tại lẫn công việc mới. Rồi những chuyện khác sẽ lại ập đến. Liệu tôi có đũ sức chóng đỡ. Liệu...
Ước gì có 1 người bên cạnh tôi, ước gì có thể chia sẽ cùng ai những khuất mắt, ước gì có ai đó cho tôi lời khuyên chân thành..
Sao tôi luôn phải 1 mình đối mặt vs quá nhiều điều trong cuộc sống này. Tôi vẫn là 1 người con gái dại khờ cơ mà. Tôi cũng rất cần sự bảo bọc và che chỡ.
Thôi thì cứ để cho vòng xoáy của cuộc đời đưa đẩy. Tôi sẽ cố gắng chóng đỡ đến phút cuối cùng.
(Mong một sớm mai bình yên)
Tôi luôn chờ đợi và tìm kiếm cơ hội để thăng tiến trong công việc, hòng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Nhưng tiếc thay cái suy nghĩ ngốc nghêch năm 14 tuổi, và những chuyện xãy ra vs gia đình tôi đã khiến tôi rời bõ sự học tập. Tôi ko có kiến thức sâu rộng, nhưng tôi chịu tìm tòi và học hỏi.
Giờ thì có 1 công việc đến vs tôi, theo như những gì ng ta trinh bày vs tôi. Vs công việc này tôi sẽ có sự giao tiếp rộng rãi hơn, học hỏi được nhiều thứ và có thể có tương lai hơn. Nhưng nó dính liếu đến 1 của tôi vấn đề tế nhị, nếu tôi ko cẫn thận thì lại khỗ hơn nữa.
Công việc hiên tại tất cả tương đối ỗn định, nhưng chắc chắn rằng chúng ko bền mãi được, vs lại tôi cũng ko thể nào cặm cụi mãi mới dành cụm được chút ít tiền để lo cho csong của mình.
Nhưng tôi lại sợ, sợ mọi chuyện ko suôn sẽ thì tôi sẽ mất đi công việc hiện tại lẫn công việc mới. Rồi những chuyện khác sẽ lại ập đến. Liệu tôi có đũ sức chóng đỡ. Liệu...
Ước gì có 1 người bên cạnh tôi, ước gì có thể chia sẽ cùng ai những khuất mắt, ước gì có ai đó cho tôi lời khuyên chân thành..
Sao tôi luôn phải 1 mình đối mặt vs quá nhiều điều trong cuộc sống này. Tôi vẫn là 1 người con gái dại khờ cơ mà. Tôi cũng rất cần sự bảo bọc và che chỡ.
Thôi thì cứ để cho vòng xoáy của cuộc đời đưa đẩy. Tôi sẽ cố gắng chóng đỡ đến phút cuối cùng.
(Mong một sớm mai bình yên)






