chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012
Sunday, November 11, 2012 12:57:35 PM
Mấy bữa nay tôi tương đối rãnh rỗi vì đơn hàng chưa có. Tôi cũng tranh thũ đi mua 1 số đồ dùng cho cả tháng, và tôi cũng tranh thủ thư giãn...
Tôi đang học làm clip bằng những hình ãnh...để ghép những tấm hình kỹ niệm lại vs nhau thành 1 album.
Hôm qua mò làm mãi đến gần 4h sáng tôi mới đi ngũ. 10h giật mình dậy bởi 1 giấc mơ sợ hãi...trong mơ tôi thấy mình bị lạc lối, dù đó là con đường rất quen thuộc để về đến nhà, mà tôi lại có thể lạc được...tôi cãm thấy hơi sợ...
Nhưng do sự mệt mõi vs cũng k có việc gì quan trọng để giải quyết, tôi nằm thiếp đi tiếp...đến 1h thì lại dậy và cứ nằm đó, chẳng làm gì cho đến h đi làm.
Tình cờ, có 1 người quen gọi ý vs tôi 1 công việc past time. Tôi hơi hiễu được công việc đó nhưng chưa biết kỹ càng về nó, chỉ biết qua loa là làm trợ lý cho a ấy. Thay anh ấy sắp xếp nhưng việc mà k cần a ấy đi lo. Sắp xếp những buổi họp mặt, và sắp xếp những giấy tờ liên quan..k có lương căn bản, mà tùy theo bãn thân có thể rất nhiều tiền mà cũng có thể rất ít. Vấn đề quan trọng nữa là, tôi phải có mặt mọi lúc khi a ấy cần. Tôi hơi lo, nếu ãnh hưỡng nhiều đến công việc hiện tại thì hơi khó xữ. Dù tôi muốn thay đổi công việc mới từ lâu, nhưng tôi vẫn phải đảm bảo của tôi tiền thu nhập hàng tháng của tôi đủ chi cho cả tháng.
Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Cầu mong cho mọi việc trôi qua tốt đẹp :x
Tôi đang học làm clip bằng những hình ãnh...để ghép những tấm hình kỹ niệm lại vs nhau thành 1 album.
Hôm qua mò làm mãi đến gần 4h sáng tôi mới đi ngũ. 10h giật mình dậy bởi 1 giấc mơ sợ hãi...trong mơ tôi thấy mình bị lạc lối, dù đó là con đường rất quen thuộc để về đến nhà, mà tôi lại có thể lạc được...tôi cãm thấy hơi sợ...
Nhưng do sự mệt mõi vs cũng k có việc gì quan trọng để giải quyết, tôi nằm thiếp đi tiếp...đến 1h thì lại dậy và cứ nằm đó, chẳng làm gì cho đến h đi làm.
Tình cờ, có 1 người quen gọi ý vs tôi 1 công việc past time. Tôi hơi hiễu được công việc đó nhưng chưa biết kỹ càng về nó, chỉ biết qua loa là làm trợ lý cho a ấy. Thay anh ấy sắp xếp nhưng việc mà k cần a ấy đi lo. Sắp xếp những buổi họp mặt, và sắp xếp những giấy tờ liên quan..k có lương căn bản, mà tùy theo bãn thân có thể rất nhiều tiền mà cũng có thể rất ít. Vấn đề quan trọng nữa là, tôi phải có mặt mọi lúc khi a ấy cần. Tôi hơi lo, nếu ãnh hưỡng nhiều đến công việc hiện tại thì hơi khó xữ. Dù tôi muốn thay đổi công việc mới từ lâu, nhưng tôi vẫn phải đảm bảo của tôi tiền thu nhập hàng tháng của tôi đủ chi cho cả tháng.
Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Cầu mong cho mọi việc trôi qua tốt đẹp :x






