My Opera is closing 3rd of March

Nhật ký của em

Ngày ngày...tháng tháng....cứ mãi trôi qua và em vẫn mãi...yêu anh

hãy cứ chờ đợi.....

Nhiều người bảo rằng, sống là không chờ đợi, và dù cho có nhiều việc vẫn phải chờ thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Vì sao phải đợi khi bạn không biết mình sẽ phải đợi bao lâu và đợi đến chừng nào. Thế nhưng, bạn có thể sống mà không chờ đợi sao, bạn có thể bảo đảm không hoài phí một khoảnh khắc nào để chờ đợi trong cuộc đời này. Cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối, và đôi khi, bạn không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Song, lý lẽ nằm ở con tim. Những khi bạn bế tắc hay hoang mang, hãy lắng nghe trái tim mình, nó sẽ mách bảo bạn cần làm gì, có thể đó không phải là việc làm đúng nhất, nhưng chắc chắn sẽ là việc làm tốt nhất với bạn lúc này.
Bạn à, Hạnh phúc thật sự rất mong manh. Và không phải ai chờ đợi cũng chờ được điều mình mong muốn.
Nhưng bạn biết không:
Ai đi sẽ đến
Ai tin sẽ được
Ai tìm sẽ thấy
Không có cánh cửa nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành.
“Hãy cho đi thật nhiều, và bạn sẽ, một ngày nào đó tìm thấy hạnh phúc, hạnh phúc của cho và nhận, hạnh phúc của yêu thương. Hãy tin như thế, và hãy chờ đợi bạn nhé!”

Không là đầu tiên, không là mãi mãi....phía sau nụ cuời.....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.