Friday, 12. December 2008, 15:41:26
Sau nhiều phút giây cắn rắn, co ro, loay hoay và nói chung là cân đong đo đếm, cả lớp Indonesia 06 quyết định thực hiện cuộc hành trình chinh phục Lạc Cảnh Đại Nam VĂn HIẾn cùng pak Fajar. ngày 9/12, tập trung ở Bến Thành vào đúng 8h 30. đúng teng 45 phút sau có 1 chuyến 616 đỗ xịch xuống, phăng phăng đưa những trái tim bén hỏ náo nức đi chơi băng qua 40 km đường nhựa để tiến đến LẠc Cảnh Đại Nam, thuộc BÌnh Dương.
Còn chờ gì nữa, 10 thành viên chẵn của đoàn ta bắt đầu khám phá Đại NAm thôi.
Đầu tiên là thăm KIm Điện, điện này thờ những dòng họ của VIệt Nam, các anh hùng dân tộc đã có công lớn trong lịch sử VIệt Nam, và cả những danh nhân nổi tiếng thế giới như Hồ chủ tịch. Ngoài ra tượng vua Trần NHân Tông, vua Hùng cũng được dát vàng và có những lư hương để khách đến thăm có thể thắp hương tưởng niệm.
Do đi ngày trong tuần nên khá vắng vẻ, tĩnh mịch, có thể kêu là u tịch cho nó thêm phần hấp dẫn. Nét hùng vĩ uy nghi thì không thiếu, bởi vì ngay bên trái KIm Điện là Bảo Sơn, dãy núi gồm 5 ngọn núi "giả như thật" đã làm nức lòng những tấm lòng yêu thiên nhiên. Chụp hình đã đời thì đã đến lúc cần nhập khẩu cho cái bao tử. Lên xe điện, đến khu ẩm thực. Đến đây mạn phép không kể chi tiết.(Đại loại là đã ăn chơi thì hông có sợ mưa rơi! Canh chua cá lóc bậy bạ cùng mì xào hải sản, mực chiên gừng hành, bò xào, gà rán,hé
Nghỉ ngơi xong là phóng lên xe điện đi vườn thú, cái này là " ngộ biến tùng quyền", có xe đưa rước thì đi luôn chứ định là khám phá núi nhân tạo cái đã. ái cha, chỗ vườn thú hên là xây chưa xong mà đi muốn rã rời luôn. Đi hếh bước nhỏ rồi bước lớn, nước kiệu rồi nước đại. Mấy em trong chuồng mới qua VIệt NAm nhìn mấy vận động viên đi bộ đường dài kết hợp chụp ảnh chắc kính phục lun. Nhưng phải khen rằng kiến trúc khu vườn thú thì khá là bắt mắt, lối đi tahm quan cũng theo trật tự, rộng rãi, có độ hấp dẫn riêng: để gấu, cọp, voi, sư tử ở gần cuối. hehe, Tò mò muốn xem sư tử trắng nên người ta có động lực đi tiếp. Phần Này là chụp hình nhiều nhiều nhất. Nguyện vọng của em là đi chụp hình vườn thú các bác ạ.
sau đó là tiết mục nhồi tim nhất trong ngày: tàu lượng siêu tốc. cả đám học trò đi với một ông thầy giáo, lượn xong 1 phút 45 gia6y, thấy mặt mày ổng "xét lanh". Tội nghiệp cho ông lão!
Nội dung của Bảo Sơn, ngọn núi nhân tạo dài nhất VIệt Nam hiện nay là những mốc son trong lịch sử, cùng với nét hoang sơ trong hang đá mà người ta đang cố thực hiện là nét linh thiêng, do có đặt những tượng Phật trong hang đá. Vẫn còn đang thi công, chưa xong! Cái mới định hình là những mốc lịch sử đáng nhớ cho những người trẻ VIệt NAm thờ ơ với môn LS (tự biết có bao gồm bản thân người viết): Nhà Nước VĂn LAng, quá trình dựng nước và giữ nước, mối tình TRọng THủy Mỵ Châu, Chiến thắng Ngô Quyền, BỐ Cái Đại Vương, vân vân.