Skip navigation.

TrangTran's Page

Nói thôi chưa chắc đã hiễu, hì!

Trang Tran

Trang Tran

  • Sex: Female
  • Location: Viet Nam
  • Status: Trống rỗng, vô hồn...
  • Member since: May 2009
  • E-mail: inno_cence28 [at] yahoo.com
  • MSN inno_cence28 [at] hotmail.com
  • Yahoo!: inno_cence28 [at] yahoo.com
  • AOL: traninncnc [at] aol.com
  • Jabber: inno_cence28 [at] jabber.org
  • Web site: http://ic9x.hnsv.com

About me

- Sẽ tốt hơn nếu bạn nghĩ tớ (sẽ) là một người đặc biệt (trong suy nghĩ của bạn)
- Không nhìn cuộc sống bằng cặp kính màu hồng, mà là màu xanh - hy vọng
- Mỗi thử thách là một dấu ấn, là một cục đá trên đường đi, là một vỏ ốc nhỏ dưới lòng đại dương bao la, là một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc. Tất cả: tồn tại hay ko, ko phải là vấn đề - 2B or n0t 2B, it's not a question.
- Ko gọi là lạc quan, cũng ko hoàn toàn tin tưởng vào 1 điều jì đó.
- [Hiễu] sống ko phải chỉ cho bản thân mình. Nhưng [luôn] hành động ngu ngốc, khó hiễu. Và chưa bao jờ tiếc nuối cho bất cứ điều jì đã xảy ra [vì dù sao nó cũng đã xảy ra rồi].
- Chấp nhận hiện tại. Trông chờ tương lai.
- Nhỏ bé, nhưng ko nghĩ mình sẽ luôn nhỏ bé.
- Đang trông chờ vào 1 điều jì đó ko có thật (ở hiện tại).
- Tư tưởng ko hoàn toàn cố định. Chỉ tin vào những jì "Đúng", những jì là "Sự thật"
- Ko cố định mình phải luôn ở 1 vị trí nào đó [ko phải vì ko có khả năng]
- Thiên về não phải [đang rèn luyện bên còn lại]
- 2009-2010: bước vào THPT
* Tóm lại là: hạnh phúc, chấp nhận, phấn đấu.

Fast facts

  • Last movie seen:Brown Sugar Macchiato
  • Music I listen to:Someone's watching over me
  • Best album right now:OST Brown Sugar Macchiato
  • Favorite sports team:Chealse - The champion!
  • I wish I could:make u like me ^_^
  • If I were a super hero I would:Kill all liars, but I'm a PRO liar - I don't like anyone like me, because I'm the only (OOps)
  • I want my coffee..:bitter
  • I don't like:people who are stuck up, cowardly and feeble.
  • Software I use:Hare, Advance Windows Care(AWC), ....