...Thu...Hà Nội...
Thursday, September 23, 2010 12:38:13 PM
Tiết trời se lạnh, thoang thoảng mùi hương hoa sữa...một cảm giác thật khó diễn tả...
...ước ao làm cơn gió để quanh quẩn về những cánh hoa trắng xinh xinh đầy sức sống...
...ước ao được hòa mình vào làn hương thơm dịu nhẹ...
...ước ao được tan biến trong hương hoa thơm mát...
cảm giác hạnh phúc như ùa về...
...đã chờ đợi...vậy mà lời hẹn cũng không thành...giá như thời gian cứ ngừng mãi ở khoảnh khắc này...
...ước ao làm cơn gió để quanh quẩn về những cánh hoa trắng xinh xinh đầy sức sống...
...ước ao được hòa mình vào làn hương thơm dịu nhẹ...
...ước ao được tan biến trong hương hoa thơm mát...
cảm giác hạnh phúc như ùa về...
...đã chờ đợi...vậy mà lời hẹn cũng không thành...giá như thời gian cứ ngừng mãi ở khoảnh khắc này...








