My Opera is closing 3rd of March

INVISIBLE119...!!!

...nơi giấc mơ đi qua...

...Chiêm bao...


...............giọt nước mắt........

...
... Ngày xưa ấy đã qua còn đâu?
Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước ...
Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày
Mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn ...

Người ra đi như quên hết muôn lời ca
Người mang theo những khao khát một cuộc sống
Mất hết tin yêu phút giây ngọt ngào
Mờ phai trong đêm vắng em còn đây

Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
Giọt nước mắt như giọt mưa
Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
Nhưng lòng em còn nhớ mãi
Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô

.............
........................


Vệt nắng cuối trời........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Comments

La_ThuLathu7 Friday, November 26, 2010 1:20:05 PM

Em....Chị nghe bài hát mà không cầm được giọt nước mắt....

Khóc Anh !!!

“ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi- để tình yêu xoay tròn thành ĐÁ CUỘI “

Trời Sài Gòn đang vương vấn hồn Anh
Nước mắt rơi bàng hoàng tin sét đánh
Chập choạng chiều xám mây giăng lạnh
Anh trở về với cát bụi thênh thang….

Tôi lặng đi giữa nức nở muộn màng
Đôi mắt ấy , tin nhắn còn trên máy…
Rong rêu ơi sao cuộn mình đến vậy
Bức tường kia …mờ bóng dáng heo mây

Hà Nội ơi ! sao buốt giá về đây
Chum rượu xưa cạn hoài sao chẳng đắng
Anh đi xa nhẹ như cơn gió thoảng
Để chênh chao một góc khuất trong lòng

Tôi khóc Anh ..từ tạ nhé mùa đông
Tê tái tim tôi tiễn đưa về phút cuối
Anh nhắc tên tôi hẹn sang đông Hà Nội
Về thăm Hồ Lô quán rượu nhỏ thay lời

Thế mà Anh đã không giữ câu mời
Ly rượu chia phôi giờ thành ly rượu cuối
Anh cạn đi, chén quan hà đưa tiễn bạn
Tôi tiễn anh mờ nước mắt hoen mi

Sài Gòn mưa….mưa…nghẹn ngào ….mưa ngập lối chân đi
Thăm thẳm chia đội …..âm- dương giờ phân cách
Định mệnh an bài…số phần mỏng mảnh
Nén nhang trên tay …run run …khói hương bay

Tôi đi trong giá lạnh tái tê này
Trả lại câu thơ …cúi đầu câu lỗi hẹn
Từng bong bóng trên tay, từng bóng mưa đang vỡ
Tính yêu nào xoay tròn ĐÁ CUỘI ơi !

26.11.2010

Write a comment

New comments have been disabled for this post.