My Opera is closing 3rd of March

INVISIBLE119...!!!

...nơi giấc mơ đi qua...

...Mong Anh về...

Đêm quạnh vắng..
Đêm chỉ có trăng, ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông..
Đêm lạnh lắm, sao chẳng thấy anh, đến bên đời em hát khúc tình đêm trăng..
Thương anh.. em thầm nhớ anh..
Yêu anh.. mong anh về với.. với em ...
Mong chờ.. anh về mang lời tình ấm môi hồng..
Trao nụ hôn đầu để tim em hát khúc tình nồng say..
Mong chờ.. anh về mang lời tình yêu đầu..
Trao lời ước thề bên em chẳng cách xa ...



...Lỡ một mùa DaiSy......

Comments

La_ThuLathu7 Monday, December 6, 2010 3:27:14 PM

Mỗi vết thương lành, một nỗi vui.
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay,
dù em khẽ bước không thành tiếng.
Cõi đời bao la vẫn ngân dài.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.