Một thời đã xa...
Saturday, July 31, 2010 4:47:55 AM
...Dành tặng Bạn...trên đường đầy gió, nắng, bụi...cách Hà Nội 100km có lẻ...
...Một người bạn, mãi không quên...
...Tiếng gió ù ù nhưng vẫn không ngắt quãng được những dòng kể và ký ức, dường như nó mới đây thôi, những sự kiện, những dấu mốc...tất cả...một thời trẻ trung, trong sáng và cũng nhiều lãng mạn, ngọt ngào...
...chẳng biết có phải duyên nợ ???...Những biến cố...vậy mà cũng quá tam ba bận...hay là do Trời Đất run rủi...những hoàn cảnh, tình huống...
...đến giờ, đã hơn 5 năm, tớ vẫn chưa có dịp gặp lại cậu...tớ cũng đã tìm, đã hỏi thăm...và có lúc cũng đã tạm quên là mình có một người bạn như cậu...ấy vậy mà, bất chợt, cảm giác muốn gặp lại cậu lại ùa về...có khi nào, tớ và cậu, chúng ta gặp lại nhau và ngồi kể lại cho nhau nghe không nhỉ...có khi lúc đó tớ và cậu đã thay đổi, đã trưởng thành rất nhiều và còn có những bản sao thế hệ của mỗi người...Mong có một ngày nào đó, tớ cũng sẽ nhìn thấy cậu, như cậu đã nhìn thấy tớ ở hai lần gặp trước...tớ luôn hi vọng là vậy..vì cậu là một người bạn đặc biệt...và đến giờ tớ vẫn nhớ đến cậu đó thôi...
...Hẹn gặp lại nhé...Bạn hiền...một ngày không xa...
...Một người bạn, mãi không quên...
...Tiếng gió ù ù nhưng vẫn không ngắt quãng được những dòng kể và ký ức, dường như nó mới đây thôi, những sự kiện, những dấu mốc...tất cả...một thời trẻ trung, trong sáng và cũng nhiều lãng mạn, ngọt ngào...
...chẳng biết có phải duyên nợ ???...Những biến cố...vậy mà cũng quá tam ba bận...hay là do Trời Đất run rủi...những hoàn cảnh, tình huống...
...đến giờ, đã hơn 5 năm, tớ vẫn chưa có dịp gặp lại cậu...tớ cũng đã tìm, đã hỏi thăm...và có lúc cũng đã tạm quên là mình có một người bạn như cậu...ấy vậy mà, bất chợt, cảm giác muốn gặp lại cậu lại ùa về...có khi nào, tớ và cậu, chúng ta gặp lại nhau và ngồi kể lại cho nhau nghe không nhỉ...có khi lúc đó tớ và cậu đã thay đổi, đã trưởng thành rất nhiều và còn có những bản sao thế hệ của mỗi người...Mong có một ngày nào đó, tớ cũng sẽ nhìn thấy cậu, như cậu đã nhìn thấy tớ ở hai lần gặp trước...tớ luôn hi vọng là vậy..vì cậu là một người bạn đặc biệt...và đến giờ tớ vẫn nhớ đến cậu đó thôi...
...Hẹn gặp lại nhé...Bạn hiền...một ngày không xa...








