..những ngày cuối năm dương lịch...
Thursday, December 23, 2010 9:05:33 AM
...Lâu rồi em không còn cảm giác háo hức mỗi dịp lễ tết đến...ngoài kia thật tấp nập mà sao em thấy thờ ơ với mọi thứ...nhớ lại dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, em đội mưa đội rét,chờ xe nhích dần từng bước để đến nơi hẹn với anh, để cùng nhau xem pháo hoa tỏa sáng trên nền trời đen và mặt Hồ lung linh, vậy mà cũng chỉ có mình em còn anh giờ đó vẫn đang phiêu ở tận nơi nào mà không biết đến ai, không biết đến cả bản mình nữa...sắp đến tết dương lịch, cái tết đầu tiên có anh, có em và có con..để mỗi khi nhìn thấy pháo hoa tỏa sáng đì đùng, con vẫn luôn nhắc đến anh...em sợ khi thời điểm hết năm càng đến gần...rồi em lại đi lang thang ở chợ hoa ngày cuối năm một mình..thật sự mọi thứ vộ vị quá, những điều đó không còn đủ sức hút em ra khỏi cái vỏ mà càng ngày nó càng thu em lại...đêm qua em đã mơ, một giấc mơ như là điều mà em vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ trở lại, rằng thời gian sẽ ngược về để em có thể làm lại những phần sai sót và em còn nhắc anh hay tránh xa thời điểm đó...thật là ngốc, em chợt nhận ra rằng em đã không còn sống ở cái thế giới thực này nữa, chí ít là một phần nào đó trong em vẫn đang ở cùng anh..có lẽ vậy nên em đang dần sợ cuộc sống hiện tại, cũng chẳng hiểu nữa, không hiểu nổi chính bản thân mình...em có cảm giác như em sẽ lại là anh vậy, cứ lang thang vô dịnh và luôn đi tìm chính mình...và giờ,em đang tìm lại em...!!!








