Hop Lop 2007 - Thac Giang Dien
Tuesday, August 28, 2007 6:05:44 AM
Sáng CN: Người hẹn 6g, người bảo 7g, đến 7g tại cổng trường, lác đác le que xuất phát được 8 móng. Không cam lòng, Tuấn móc điện thoại.

"Alô, Tạ hẻ, đang ở Cầu Xì Gòn nè, ra ngã 3 VT đón nha." (Éc, trả giá ghê qué)
Khỏang 8g: xui quá, Vẹn, Hồng bị bể bánh , thay ruột, bạc đạn hết 120k, mấy cha vá xe làm ăn thất đức quá, chờ...
Khỏang 10g: "tóm" được Mr. CHói Lóa (kính mát xì-po, áo thun đọt chuối, quần, giầy phủi bụi...1 lớp dày) ngay trước cổng Suối Tiên.
Gần 11g: Đã đến nơi, đói lã, hội họp quần hùng thêm được 4 nhân (Tâm - Thuận, Lan - Trường)
Đồng bình chọn: Couple hăng hái nhất trong ngàyTừ cổng vào tới thác dài hơn cây số, thế là fải... Hành quânVừa đi vừa ngắm cũng nhận thấy có nhiều cái hay ho. Mr Tuấn Tạ: Trong hình ai đẹp bằng tui...
Tui: Khen ai khéo đục lỗ tròn
Để vừa ông Tạ lon ton nhảy vào
Thật ra đây là lần thứ 2 tui tới đây. Lần đầu đến, nơi này còn hoang sơ nhiều dù đã có nhiều khách ghé thăm. Với bàn tay của con người, khung cảnh Giang Điền giờ đây thật đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng... Cảnh đẹp thế nên chả trách ở đây có nhiều couple đến chụp album cưới, nhờ vậy mà cả đám cũng mục kích được nhìu "màn" hấp dẫn của công nghệ mần album cưới . Xui xẻo cho cặp nào "diễn" gần virut 4c, comment tới tấp, cô dâu lật đuôi váy che đầu, đi chân không chạy mất, chàng chú rể nối gót chạy theo sau Cả bọn vì tiếc 10k tiền đi "xe lửa" mà tiếp tục cuốc bộ rã rời vô trong thác. Hu hu, giày tui ngay lúc này tự nhiên bị đứt quai, xui ác Lột phăng giày băng qua con suối, cuối cùng cũng tới nơi, đi tong dĩa cơm trứng 12k + ly trà đá hồi trưa , phê... Giờ thì... Đi tắm thui Gần 4g: hết keo nổi, mỗi đứa 10k/vé, trèo lên "xe lửa" quay về.Về tới nhà rùi, hơn 8g tối, mưa, ướt nhẹp, mà zui zui zui, it's a happy day .Hi vọng năm sau lớp 4c sẽ họp mặt đông vui hơn năm nay.
