Dẫn
Tuesday, July 12, 2011 3:43:10 PM
Tôi bắt đầu viết về những điều tôi nghĩ. Điểm xuất phát đơn giản đầu tiên, tôi là người chăm suy nghĩ. Có một việc nhỏ thôi cũng phải trăn trở suốt cả thời gian dài. Như vậy là không tốt. Mà cứ nghĩ nhiều sẽ nổ tung óc vào một ngày đẹp trời, nên tốt nhất là viết ra. Vừa logic hoá được những suy nghĩ của bản thân, vừa giúp trí óc không bị căng thẳng và quá tải.
Blog sẽ được viết không định kỳ, theo từng chương, mỗi chương là một suy nghĩ, hoặc một loạt suy nghĩ, không mặc định nối tiếp.
Tôi.
Sinh năm 1987.
Tóc đen nhuộm nâu ánh vàng.
Cao 1m58.
Cân nặng không xác định vì thay đổi thường xuyên.
Là một người bình thường.
Blog sẽ được viết không định kỳ, theo từng chương, mỗi chương là một suy nghĩ, hoặc một loạt suy nghĩ, không mặc định nối tiếp.
Tôi.
Sinh năm 1987.
Tóc đen nhuộm nâu ánh vàng.
Cao 1m58.
Cân nặng không xác định vì thay đổi thường xuyên.
Là một người bình thường.






btpccuongc2cntt # Friday, July 22, 2011 3:09:07 PM