Hi chị,em add chị rùi thật ra em kg dám add friend nhiều vì em sợ bị tổn thương tinh thần sau bao chuyện xảy ra .Hình trên là gia đình của chị hả chị?Hai bé nhà chị dễ thương quá
Cám ơn Phương nhiều, chị mê blog của em lắm, mê lối viết rất tửng mà thật là hài hước, mê cái bếp nhiều món ngon và khu vườn xanh tươi. Thật sự đã có lúc chị nghĩ rằng em quá chảnh ( sorry..... :-)) ). Cuối cùng thì cô nàng cũng đã add mình. Arigato !!!!!
Thật sự đã có lúc chị nghĩ rằng em quá chảnh ( sorry..... :-)) ). Cuối cùng thì cô nàng cũng đã add mình. Arigato !!!!!
chị ơi thời gian là câu trả lời chính xác về em đóa vì rất rất nhiều chị em nói em như thế nhưng mà em tự tin rằng mình kg có bất kỳ lý do gì để" đc chảnh" cả chẳng qua hồi mới đầu làm blog,em cứ ngu ngơ như nai tơ nên kết quả là em bị mấy vố khủng khiếp chị ạ,nên từ đó em khép kín lần lần thành ra em đóng chặt cửa rùi chui vào hầm bí mật hoạt động hììììììììi....
Comments
cindyphuong2 # Wednesday, August 29, 2012 9:29:25 PM
Itsonlymemeitsonlymeme # Saturday, September 1, 2012 3:08:41 PM
cindyphuong2 # Sunday, September 2, 2012 2:19:22 PM
Originally posted by itsonlymeme:
Itsonlymemeitsonlymeme # Tuesday, September 4, 2012 8:15:35 PM