Vậy là mùa vu lan nữa đã đến rồi. lúc còn nhỏ thì những lời nói yêu với mẹ mình không ngượng. nhưng mà từ khi bắt đầu xa nhà thiwf như những lời nói con yêu mẹ không được mình nói khi đối diện với mẹ nữa mà chỉ nói một mình khi nhớ mẹ thôi. đã 3 năm tròn xa nhà rồi có những lúc nhớ mẹ mà chỉ để trong bụng thôi. tới giờ mình chưa làm được gì cả. mẹ đã trông cậy rất nhìu vào mình, hy vọng mình sẽ thành sự nghiệp với con đường học vấn. nhưng chưa mẹ ơi. đường đi khó khăn quá. chưa một lần con dành cho mẹ món quà nào kể từ khi xa nhà mặc dù đó là món quà nhỏ nhất như câu "con yêu mẹ". qua mùa vu lan này con cầu chúc cho mẹ sống lâu với chúng con. nhìn con trưởng thành thực sự. có lẽ đó là món quà lớn nhất mà con dành cho mẹ.
đồng thời qua ca khúc này cũng là những tâm sự của con dành cho mẹ khi con nói khong ra lời.
""
"Đường về miền tây bụi ơi là bụi !" Đó là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi hành trình về miền tây. Đã dự tính trước đúng 11h chúng tôi bắt đầu.Đúng vậy khi tan giờ học chúng tôi xuất phát. hành trình về miền tây quả là khó khăn và đầy khói bụi. Chúng tôi đi qua quận8 --> Long an. lần đầu tiên xuống miền tây với một cảm giác bỗ ngỡ lạ lụng. sao mà nó thôn quê quá vậy Long an đường đi rát bụi nhưng mà vui vì trên đường đi có rất nhiều thứ mà chỉ miền tây mới có....
(Minh ngoi giua, ao trang...hiiiii)
Đến chiều 3h chúng tôi đã về tới nhà của Tiến(bạn cùng lớp). àh, thì ra ngày mai nhà Tiến có giỗ Ông nên mời tụi tui về nhà chơi. Về tới nhà cả nhóm tranh nhau cái thùng đựng nước để rửa mặt, rửa tay chân rồi lên nhà. Đảo quanh một vòng nơi đây được bao bọc bởi ruộng nương. Phía trước mặt nhà là con đường cái thẳng tắp được lốp bê-tông một mạch. Chúng tôi dạo chơi tại một cánh đồng cỏ gần nhà. đúng là thoải mái và mát mẻ quá. Nắg chiều miền tây không giống như nắng quê tôi nó mát hơn. nên chúng tôi có thể đi dạo từ lúc 3h chiều mà nó vẫn mát mẻ. Đến 4h chúng tôi lên xe máy đi xuống biển. Xe chạy bon bon trên dường. Mọi thứ đều xa lạ nhưng ,à rất quen. vì quê mà hiiii. Đến 6h xe cũng dừng lại ở biển Tân Thành. buổi tối biển đen như mực. nhìn xa xa chỉ thấy mấy ánh đèn của những chiếc tàu đêm. Gió mát lạnh ............. Sáng hôm sau....continues up
Tối chủ nhật buồn nó xuống tiệm nét gần đó ngồi lướt web vu vơ. Mấy đứa bạn chết dí ở đâu không biết, khi không cần thì nhảy vô chát chít ầm ầm, khi cần thì tìm mãi không thấy 1 cái nick nào online cả. Loay hoay một hồi nó quyết định về phòng ngủ cho khỏe. -Anh ơi tính tiền ! -Một ngàn rưỡi em ! Còn trong túi đúng 2 ngàn, nó móc ra đưa cho chủ tiệm và quay đi cùng câu nói: " Khỏi thối lại ! ". Bất chợt nó nghe tiếng gọi với giọng đầy bực mình của ông chủ tiệm net: " Quay lại lấy tiền thối mau !" Nó xụ mặt xuống lủi thủi quay lại lấy tiền thối. Và nhận lại câu nói của ông chủ tiệm: "năm trăm đồng mày còn không muốn lấy sao bắt tao phải lấy !" ừ nhỉ ! Nhưng cũng có thể ông chủ tiệm nét muốn nhắc nó rằng: Còn đang đi học chưa làm gì ra tiền, hãy biết tiết kiệm
Năm nay do hai ngày lễ lớn , Ngày thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động rơi ssúng vào 2 ngày thứ 5 và thứ 6 + vào 2 ngày thứ 7 và CN nên tất cả mọi người được nghĩ lễ dài(4 ngày). Do đó có nhiều sự lựa chọn để nghĩ trong dịp lễ này. Về quê là lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên( Mình cũng là VS nhưng mà ko về vì nhà xa ^!^). CÒn lại là lựa chọn du lịch dài ngày ở các khu du lịch như: VŨng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né, và các tỉnh miền tây nam bộ. Cũng chính vì lý do đi chơi nhiều nên tình trạng kẹt xe diễn ra rất nghiêm trọng đặt biệt là đoạt đường từ ngã tư thủ đức thuộc HCM đến cầu đồng nai thuộc huyện đồng nai. Tình trạng kẹt xe không chỉ diễn ra vào giờ cao điểm mà còn diễn ra tất cả các giờ trong ngày.
Hội chợ hàng việt nam chất lượng cao do báo sài gòn tiếp thị tài trợ được diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể theo Phú Thọ trong 6 ngày từ ngày 28/4-->3/5 năm 2009 với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp với hàng trăm đơn vị sản phẩm chất lượng cao, phong phú và hấp hẫn cho người tiêu dùng lựa chọn được trưng bày và bày bán.Năm nay do hội chợ được tổ chức gần với dịp lễ 30/4 & 1/5 nên số lượng người đi hội chợ rất đông. Giá vé vào cổng là 5000vnd/vé/người. Không phải mua vé không mà người đi hội chợ có thể nhận giải một chiếc xe MAX trị giá 11.000.000vnd nếu điển thông tin vào tấm vé vào cổng và tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng. Bước vào cổng là một không khí nhộn nhịp của kẻ mua người bán và đặc biệt nổi trội là chương trình quảng cáo sản phẩm của đơn vị được đảm nhiệm bởi các cô gái có vóc dáng, khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ đảm nhận. Cẩm Míc nói rất nhat và lưu loát. Cô không chú ý mọi người xung quanh mà chỉ nói một hơi mặc dú ko có ai đứng lại xem.hiii ===>> Mời nhấn Read more để xem hết bài !
Я вас любил
Александр Сергеевич Пушкин
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим
TÔI YÊU EM
Alexander Sergeyevich Pushkin
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
1. BE PROACTIVE
2. BEGIN WITH THE END IN MIND
3. PUT FIRST THINGS FIRST
4. THINK WIN-WIN
5. SEEK FIRST TO UNDERSTAND, THE TO BE UNDERSTOOD
6. SYNERGIZE
7. SHARPEN THE SAW