19-05-09
Tuesday, May 19, 2009 9:07:10 AM
16h, đang ngồi học tự nhiên nảy ra 1 ý tưởng mà không thể không thực hiện ngay: lập 1 blog để viết về "người ấy", nhớ bà xã không chịu được. từ bây giờ mỗi lần có chuyện gì, vui hay bùn tôi đều có một nơi để có thể viết những suy nghĩ tình cảm của mình rùi
. và ý nghĩ đầu tiên là "iu bà xã nhìu lém, tiamo"
p/s: gần đây bà càng ngày càng chăm lên tv học, còn tôi càng ngày thì càng lười đi, ngay ngày mai tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ này với bà, để tìm cách khắc phục
, ý tôi là sẽ học cùng bà cho chắc, hehe. còn bây giờ làm nốt việc này đã: chơi đt 
iu bà xã
. và ý nghĩ đầu tiên là "iu bà xã nhìu lém, tiamo"p/s: gần đây bà càng ngày càng chăm lên tv học, còn tôi càng ngày thì càng lười đi, ngay ngày mai tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ này với bà, để tìm cách khắc phục
, ý tôi là sẽ học cùng bà cho chắc, hehe. còn bây giờ làm nốt việc này đã: chơi đt 
iu bà xã








