My Opera is closing 3rd of March

Entry cho 1 ngày không gặp vợ

vợ iu ơi, vợ có biết là chồng nhớ và iu vợ như thế nào không? hjx, thực ra chồng cũng ko biết rằng chồng lại có thể yêu ai nhiều đến thế này đâu, những hôm chồng cùng vợ ôn thi thì thỉng thoảng lại cãi nhau, giận hờn nhau, để rồi hôm nay ko gặp nhau chồng nhớ vợ lắm, giờ chồng lại muốn được đèo vợ đi loanh quanh trong khuôn viên trường, muốn được đưa vợ đi uống nước đậu, hay nghe vợ than thở vu vơ, muốn được nhìn vợ những lúc vợ cười, hay cau có, mà vợ cau có nhiều lắm đấy vợ biết không, muốn chọc cho vợ cười lắm, cái lúc vợ cười mặt mũi cũng ngố lắm chứ, hi. sáng mai chồng sẽ đến đón vợ đi học nhé, không có chồng ngồi học cùng vợ phải học thật chăm chỉ đấy nhé, mà thực ra chồng cũng ko nhớ nhà vợ ở đâu lắm đâu hy vọng sáng mai đến đúng giờ đưa vợ đi học.

p/s: hôm qua trêu vợ thế thôi chứ chắc vợ cũng bít là chồng quan tâm đến vợ mà đúng ko wink, mà lúc này chồng đang nhớ vợ vô cùng hjx.

Entry for May 29, 2009

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28