.....ấy....ơi!......
Wednesday, December 31, 2008 10:28:21 AM
31/12/08
Đã 3 ngày kể từ ngày ấy giận mình bỏ về đến giờ mình ko liên lạc với ấy nữa .ko gọi điện thoại hay dziềt thư .Mình cảm thầy hơi pún vá co phần tràch ấy…..
…..Nếu ai đã coi phim “ngôi nhà hạnh phúc” thì ấy cũng sẽ thấy mình giống như hai nhân vật trong phim .Anh chàng ca sĩ lun làm cho cô gái tức giân ,hay chêu chọc và giả vờ ko thèm wan tâm đến cô ấy .Còn cô ấy thì cảm thấy rất tức và cảm thấy mình bị áp bức .Nhưng chính vì những hành động của người kon trai đã làm cho cô ấy nhân ra người mình ghét nhất cũng chính la người mình ko mún mất nhất họ đã tao ra 1 tình yêu đep. Và hài hước .Tha lỗi cho mình ấy nhé chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi trên những kon đướng có đèn điên chiếu sang và sẽ cùng nhau uống trà sữa và ngồi ở 1 nơi cao trên nhà thờ nói chuyên ôn lai nhưng kĩ niêm ấy nhé ……những kỉ niêm khó phai ……
ñhoç_he0
Đã 3 ngày kể từ ngày ấy giận mình bỏ về đến giờ mình ko liên lạc với ấy nữa .ko gọi điện thoại hay dziềt thư .Mình cảm thầy hơi pún vá co phần tràch ấy…..
…..Nếu ai đã coi phim “ngôi nhà hạnh phúc” thì ấy cũng sẽ thấy mình giống như hai nhân vật trong phim .Anh chàng ca sĩ lun làm cho cô gái tức giân ,hay chêu chọc và giả vờ ko thèm wan tâm đến cô ấy .Còn cô ấy thì cảm thấy rất tức và cảm thấy mình bị áp bức .Nhưng chính vì những hành động của người kon trai đã làm cho cô ấy nhân ra người mình ghét nhất cũng chính la người mình ko mún mất nhất họ đã tao ra 1 tình yêu đep. Và hài hước .Tha lỗi cho mình ấy nhé chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi trên những kon đướng có đèn điên chiếu sang và sẽ cùng nhau uống trà sữa và ngồi ở 1 nơi cao trên nhà thờ nói chuyên ôn lai nhưng kĩ niêm ấy nhé ……những kỉ niêm khó phai ……
ñhoç_he0


