My Opera is closing 3rd of March

iutahok

có thể là một chuyện tình cờ, có thể là một điều kì diệu

Subscribe to RSS feed

Hãy ước mơ, hãy lên kế hoạch, hãy sống

Ta bắt đầu từ " Hãy mơ ước ", khi có giấc mơ, có ước vọng, con người sẽ không còn tẻ nhạt nữa, vì ta đã có mục tiêu cho riêng mình, ta sẽ biết thế nào là sống trong ước muốn tạo năm tháng ngọt ngào nhất trong đời và mở ra khả năng được sống trong một giai đoạn vượt xa những giấc mơ bay bổng, diệu kì nhất.

Khi đã có giấc mơ, ta sẽ "Lên kế hoạch", phá bỏ những ảo tưởng không thực để đi đến với thực tế, xây dựng một mục tiêu có thể đạt được, từng bước một để đến với cái ước mơ mà mình mong muốn.

Cuối cùng, "Hãy sống", chúng ta sẽ mạnh dạn tạo ra và nắm lấy những kỉ thuật đặc biệt nhằm nắm bắt những khoảnh khắc vô giá làm cho cuộc đời có ý nghĩa, đặt chân lên ngưỡng cửa của ước vọng sâu xa nhất.

Cuộc đời không có gì là vô vọng, bạn sẽ không phải là dư thừa trong xã hội nếu bạn biết cách sống và đặt, xây dựng niềm tin cho những ước mơ cháy bỏng đang vụt sáng.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28