My Opera is closing 3rd of March

jabiru_7

_LoVe_

gửi ấy....


Hôm qua, đã khóc rất nhiều....! Mới 9h đã đóng cửa phòng, tắt điện rồi đó nằm khóc ngon lành....cô đơn vây kín....ko một cú điện thoại nào reo lên và cũng không có một dòng tin nhắn nào gửi đến....! Có thời gian để suy nghĩ...để khóc....rồi sau đó lấy điện thoại cứ thế bấm....rồi lưu trong hộp thư đi.....
" Nghiệp àh! Thật ra Nghiệp coi tui là gì vậy! Có lúc tui tưởng Nghiệp thích tui, nhưng những lúc tui cảm thấy cô đơn, cần có Nghiệp bên cạnh thì không thấy Nghiệp xuất hiện...một tin nhắn chẳng ra đâu vào đâu cũng không có! Tui thích Nghiệp....tui yêu Nghiệp đấy....tui có quyền được như vậy mà!...rồi sau đó tui trở thành một con ngốc! Tự cho rằng người ta cũng thích mình rồi đòi hỏi một sự quan tâm, những lời nói dịu dàng, những món quà...., cho mình cái quyền được giận hờn khi thấy Nghiệp có vẻ quan tâm đến người khác, bắt Nghiệp hứng chịu những cái tin nhắn chứa đủ thứ cảm xúc và tâm trạng....; và tự chờ đợi cho một thứ tình cảm quá mập mờ với cái niềm tin là Nghiệp cũng thích tui.....!
Có lẽ giờ tui cũng nên thay đổi rồi nhỉ? Con người ai đâu ngốc nghếch mãi như thế được...!! Chờ đợi là một trong những điểm yếu của con gái mà...àh...mà mấy năm rồi nhỉ.....từ lúc cuối năm lớp 8 hay từ lúc Nghiệp học ở LQĐ nhỉ.......?....Bao nhiêu kỉ niệm.......Ừ...thôi...........Tạm biệt tất cả! Từ những lần giỡn nhau bằng cây thước 30cm WinQ, cái véo tay khiến Nghiệp không nhìn mặt tui, những cái buzz khi Nghiệp bỏ vào game, buổi chiều âm u của câu hỏi "ông có thik tui hok?", những buổi chiều học nghề ...mưa...nắng..., những lúc giỡn vs nhau trên lớp..., buổi chiều mưa bị Diệu vs Thư lừa đi học thêm Hóa...cả lúc đi thi LQĐ (có 1 bác phụ huynh nói "2 đứa này lúc nào cũng thấy ra cùng nhau".....), những cái mail chả ra đâu vào đâu...những buổi nói chuyện mà không biết phải diễn tả như thế nào nữa..., được ở cạnh (nhìn thấy) nhau đón cái giao thừa trùng với Valentine.....!! Thật sự tui vẫn còn quá nhiều tình cảm đối với Nghiệp....NGUYỄN NGỌC KIM TUYỀN YÊU TRẦN VĂN NGHIỆP!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng chắc nó là thứ tình cảm vô nghĩa đối với Nghiệp mà thôi! Nghiệp có quá nhiều thứ để bận tâm đến......và Tuyền có lẽ không là gì trong đó!......"
Hết 2,5 tin nhắn! mỗi tin nhắn gồm 4 trang....160 kí tự cho một trang....!



15/2

Comments

Unregistered user Tuesday, October 5, 2010 10:15:37 AM

myself writes: cái linh cảm trời ban cũng mất rồi...... mỉm cười và bắt đầu........:)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28