Co le minh se tu bo
Sunday, September 24, 2006 9:45:36 AM
Cái thằng bé ở phòng bên tự dưng có bạn gái đến chơi.Hắn mua bimbim và ném qua lỗ thông gió 1 gói cho mình. Có lẽ mình đã quyết định. Mình sẽ học SQL Server trước thay vi Oracle. Linh xinh rồi sẽ hiểu. Mà có lẽ bé sẽ ủng hộ mình cũng nên. Bé cũng quan niệm học từ thấp đến cao mà. Bé cũng đang học Tiếng Anh. Mình sẽ học cả CSharp và mạng. Khá nhiều thứ đủ để có 1 tuần vất vả và không nhàm chán. Việc trước tiên mình phải làm là cài lại hệ điều hành. Ôi, chán thế, mình vừa làm việc này chưa được 1 tuần. Có lẽ phải thế thôi nhỉ. Vẫn vô cùng tiếc, bởi Oracle quá hay, nếu làm đề tài về nó thì chắc gì các thầy trong trường đã biết. Vô cùng có lợi cho mình trong bảo vệ. Còn nếu về với bên kia mình sẽ làm gì nhỉ. Nhận dạng giọng nói á. Ui, vừa cũ vừa chẳng thực tế. Hay mình hỏi ý kiến Linh xinh nhỉ. Bé thường giúp mình rất nhiều mỗi lần nói chuyện. Thử tưởng tượng nhá, bé sẽ bảo là nên học từ từ. Mà CSharp hợp với mình hơn. Mình thích C# hơn. Hay mình vừa học C# vừa học Oracle nhỉ. Như thế khập khiếng quá, tại vì Oracle thì đi với Java cơ mà. Chẳng thiếu cái để làm đâu. Cứ sang bên Microsoft đi, sẽ không thiệt. Mà thiệt làm sao được. Ôi bây giờ còn cái môn ASP nữa chứ, hình như cả trường mình, cả các thầy cô đều theo anh Bill hết thì phải. Thôi, quyết định thế này nhá Jack: Học về C#, SQL Server, Window (đặc biệt là registry), học tiếng Anh, mạng. Thời gian dôi ra sẽ học mấy cái môn chết tiệt trên lớp. Mình có hơi tham lam và dễ thay đổi quá không nhỉ. Không biết chừng nhớ Oracle quá, thi thoảng lại đá qua nó, rùi tất cả đều biết nhưng không làm được việc. Lúc đó đúng là thảm hại. Làm sao mình bình thản được như bé Linh. Ui, mình luôn gấp gáp, mong nhanh chóng nắm công nghệ trong tay để rồi rốt cuộc bỏ qua rất nhiều thứ. Thôi, bình tĩnh lại như vốn có ngày xưa. Mĩnh vẫn làm được điều mình muốn cơ mà.




