My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Chí Thiện

Tư tưởng không thông thì xách bị bông cũng nặng

Công việc sắp hoàn tất...

Chuyện của ngày hôm qua...
Phú... em điều khiển máy anh coi sao nó bị gì kỳ quá, rõ ràng trong dữ liệu anh coi ko có thuốc nào được đồng ý mà giờ trong danh sách nó hiện ra 1 thuốc màu vàng nè...
Gì kỳ vậy trời....ai mà biết....thôi kệ cha nó đi, em chỉnh phần khi mình đồng ý 1 thuốc trong báo giá thì nó tô màu vàng ở danh sách báo giá luôn chưa?... em chỉnh rồi... sao anh mở không được??????? hic....

Chuyện của ngày hôm nay....
lol....Vụ gì nữa cha nội.....E biết sao hôm qua danh sách load không được không? Anh chỉ sai dữ liệu. Bây giờ thì nó chạy ok hết rồi......cheers

Chiều nay mình sẽ hướng dẫn chương trình lại hết các phòng ban, và lấy ý kiến coi phần kế toán và những phần liên quan tới kho phải giải quyết thế nào, chứ không thề để tình trạng mập mờ vậy được, viết phần mềm đặthàng mà khách hàng không nắm rõ các nghiệp vụ, khổ thật.......

Thức tới 1h.....Hôm nay... hôm nay ko có gì để viết, có 1 câu nói vui vui thôi :)

Comments

Luu Lyevnshop Thursday, March 20, 2008 10:01:11 AM

Viết phần mềm đặt hàng mà khách hàng không rõ nghiệp vụ là 1 sai lầm ... smile Thật đó, nó làm mình rất mất thời gian & công sức. Mình trải qua nhìêu lắm nên hiều mà. Cố gắng nhé, mình không cứng thì tiu áh hihi p

Nguyễn Chí Thiệnjackerthvn Thursday, March 20, 2008 11:43:09 AM

Cảm ơn bạn nha. Cũng mai là còn 2 phần nữa thôi, nhưng trong cái rủi có cái may, biết được nhiều vấn đề mình còn thiếu sót smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.