My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Chí Thiện

Tư tưởng không thông thì xách bị bông cũng nặng

Thức tới 1h.....

Hiện tại mình có nhiều việc phải làm, đi làm thêm nè, đi luyện thi nè, mới mua đóng sách chưa đọc nè, lại còn làm bảng kế hoạch kinh doanh nữa chứ, nhưng cả tuần nay không làm được 1 việc gì sad. mà lại đi nhớ 1 người lạ hoắc, thật đau lòng......

Tối qua em nhắn tin cho mình, biết là em vẫn còn buồn vì những chuyện trước kia, cũng vì lẽ đó mà....mình bị thức theo (cái này tự nguyện không ai ép). Nhưng không sao hết, được nói chuyện với em là vui rồi whistle

Lại một lần nữa.....Công việc sắp hoàn tất...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.