My Opera is closing 3rd of March

Nguyễn Chí Thiện

Tư tưởng không thông thì xách bị bông cũng nặng

Phân vân...

Mình thì thích nghành kinh doanh hơn là tin học, nên mới đăng ký đi luyện thi tại chức năm nay, vậy mà... Cũng trong năm nay có người lại đề nghị mình tách ra làm riêng để mở công ty rồi cùng nhau kinh doanh.... Đây là cơ hội? mình biết nó là cơ hội nhưng khả năng kinh doanh của mình thì có hạn, anh này thì lại không am hiểu về tin học.....vậy giờ mình phải làm sao? và cũng tại thời điểm này, mình biết được 1 việc có thể sinh ra nhiều tiền mà đầu tư thì không lớn lắm (vì viết phầm mềm mà) vậy cứ để tuần tới gặp mặt người đang làm về lĩnh vực mình cần viết phần mềm này coi sao? bởi mình chỉ biết thông tin bên lề, còn chi tiết nội bộ thế nào thì ông đó mới biết... vậy thì đành đợi thêm 1 tuần nữa coi cơ hội này sẽ dẫn mình đi đâu smile

Tôi yêu em......Hồi Sinh....

Comments

Luu Lyevnshop Thursday, April 17, 2008 11:01:34 AM

Thông thường cơ hội không đến 2 lần. Nhưng mà kinh doanh cái mà mình không thích, không đam mê xem như cầm chắc thất bại p
Thật đó, mình trải qua rùi nên biết. Hy vọng bạn tìm được con đường tốt để đi hén ... bigsmile

Nguyễn Chí Thiệnjackerthvn Friday, April 18, 2008 2:36:45 AM

Cảm ơn bạn sự quan tâm và cả lời khuyên của bạn nữa smile. Khi nào đi được trên con đường tốt nhất định sẽ ko quên lời chúc của bạn hôm nay smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.