To live is to Fight & Love
Tuesday, June 30, 2009 9:18:12 PM
Focus career
Một entry ngủ gật.. hhehe
Suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ chán rùi, suy nghĩ mất đến vài năm, từ cả năm trước tới giờ và cả những năm tiếp nữa.. Chưa có cái entry nào nhìn lại một năm cả, nhiều khi nghĩ trong đầu muốn type ra nhưng một phần lười, một phần không có time... ước máy có thể hiểu những gì mình nghĩ ra thì tốt, thế nó tự type ra khi mình nghĩ.. điều không tưởng..
Năm 2008, một năm đầy biến động, một năm mình thấy mình đã lớn hơn rất nhiều, lớn hơn cả cái tuổi của mình.. cái này kok thích tí nào... trẻ con tí sướng hơn.. đỡ phải lo nghĩ. Mình đã thay đổi, và mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt...
Nó đang tràn trề hi vọng, hi vọng nhiều lắm... và cố gắng cho những giấc mơ... lớn bé..hề hề
Mặc dù nó thấy nó ngu ơi là ngu ý, càng học càng thấy mình ngốc, điểm chuyên ngành lẹt đẹt kiểu điểm 1% thì được 10 còn bài làm 10% thì được 1... nhiều lúc thấy sợ thực sự, thấy sợ đến lớp học.. nhưng roài cũng phải face to face ... hehe và tự nhìn lại những lần khó khăn đã vượt qua được và tự nhủ rằng mình đã làm được cơ mà, chả có lý do gì lần này mình không thể làm được.. và cứ thế tiến.. và thế là một ngôn ngữ mới có thể học trong 2 ngày.. hehhe đi thi cử ngon ơ
Dream more when I get up.
Nhiều cái học roài lại quên béng đi mất tiêu sau khi học.. đến là chán.. như mấy cái múa chân múa tay ý.. rõ là lúc học ngon ơ, thực hành đúng... còn được khen là học nhanh nữa.. thế mà.. xong cái quên liền.. hỏi lại chả biết nhảy cái điệu nào nữa.. rối tung... đến chết cười
Gia đình nói chung giờ đã ổn, èo, đến mệt với nó đấy.. giờ chắc chả phải lo gì mấy nữa roài... nhẹ cả người.. hạnh phúc sau bao đau thương, gần nhau hơn sau những tháng ngày xa cách... thấy những yêu thương và tràn trề hi vọng...
N ó đang hi vọng về một gia đình nhỏ hơn của riêng nó mà nó đang cố gắng để xây dựng.. nó đang mơ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ ...Èo.. tết nhất tụi bạn nó thi nhau giới thiệu này giới thiệu nọ với gia đình.... đi đến đâu cũng thấy tết nhất giới thiệu người yêu....
Dù sao năm nay cũng là một năm gọi là quyết định của nó, chả còn mấy tháng nữa... kể nó tập trung được nhiều từ trước thì giờ chả phải ngồi tiếc vài thứ.... cơ hội khác sẽ đến mà.. yeah...
.....
Tình hình chiều nó vừa cancel 2 lời mời làm việc một cái chuyên thiết kế bài giảng bằng flash và quản lý hệ thống cho cái trung tâm của bộ giã dời, một cái maketing ..hehe nói chung là không có time, hơi tiếc chút nhưng có nhiều cái cần hơn..
Một năm cái phong cách BB của nó cũng không tệ lắm (Bụi bẩn). thấy dễ gần mọi người hơn, thoải mái hơn...
Một năm số nơi mà nó đã đi không ít...hehhe chưa có nơi nào xa cho lắm..
thoai post vài cái ảnh lên cho nó đỡ nhàm
Nụ cười của năm
Sau bao nhiêu đau buồn và chia li, hai người họ đã vượt qua tất cả và ở bên nhau..tính chuyện trăm năm... heheh nắng thủy tinh lung link..
Một entry ngủ gật.. hhehe
Suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ chán rùi, suy nghĩ mất đến vài năm, từ cả năm trước tới giờ và cả những năm tiếp nữa.. Chưa có cái entry nào nhìn lại một năm cả, nhiều khi nghĩ trong đầu muốn type ra nhưng một phần lười, một phần không có time... ước máy có thể hiểu những gì mình nghĩ ra thì tốt, thế nó tự type ra khi mình nghĩ.. điều không tưởng..
Năm 2008, một năm đầy biến động, một năm mình thấy mình đã lớn hơn rất nhiều, lớn hơn cả cái tuổi của mình.. cái này kok thích tí nào... trẻ con tí sướng hơn.. đỡ phải lo nghĩ. Mình đã thay đổi, và mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt...
Nó đang tràn trề hi vọng, hi vọng nhiều lắm... và cố gắng cho những giấc mơ... lớn bé..hề hề
Mặc dù nó thấy nó ngu ơi là ngu ý, càng học càng thấy mình ngốc, điểm chuyên ngành lẹt đẹt kiểu điểm 1% thì được 10 còn bài làm 10% thì được 1... nhiều lúc thấy sợ thực sự, thấy sợ đến lớp học.. nhưng roài cũng phải face to face ... hehe và tự nhìn lại những lần khó khăn đã vượt qua được và tự nhủ rằng mình đã làm được cơ mà, chả có lý do gì lần này mình không thể làm được.. và cứ thế tiến.. và thế là một ngôn ngữ mới có thể học trong 2 ngày.. hehhe đi thi cử ngon ơ
Dream more when I get up.
Nhiều cái học roài lại quên béng đi mất tiêu sau khi học.. đến là chán.. như mấy cái múa chân múa tay ý.. rõ là lúc học ngon ơ, thực hành đúng... còn được khen là học nhanh nữa.. thế mà.. xong cái quên liền.. hỏi lại chả biết nhảy cái điệu nào nữa.. rối tung... đến chết cười
Gia đình nói chung giờ đã ổn, èo, đến mệt với nó đấy.. giờ chắc chả phải lo gì mấy nữa roài... nhẹ cả người.. hạnh phúc sau bao đau thương, gần nhau hơn sau những tháng ngày xa cách... thấy những yêu thương và tràn trề hi vọng...
N ó đang hi vọng về một gia đình nhỏ hơn của riêng nó mà nó đang cố gắng để xây dựng.. nó đang mơ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ ...Èo.. tết nhất tụi bạn nó thi nhau giới thiệu này giới thiệu nọ với gia đình.... đi đến đâu cũng thấy tết nhất giới thiệu người yêu....
Dù sao năm nay cũng là một năm gọi là quyết định của nó, chả còn mấy tháng nữa... kể nó tập trung được nhiều từ trước thì giờ chả phải ngồi tiếc vài thứ.... cơ hội khác sẽ đến mà.. yeah...
.....
Tình hình chiều nó vừa cancel 2 lời mời làm việc một cái chuyên thiết kế bài giảng bằng flash và quản lý hệ thống cho cái trung tâm của bộ giã dời, một cái maketing ..hehe nói chung là không có time, hơi tiếc chút nhưng có nhiều cái cần hơn..
Một năm cái phong cách BB của nó cũng không tệ lắm (Bụi bẩn). thấy dễ gần mọi người hơn, thoải mái hơn...
Một năm số nơi mà nó đã đi không ít...hehhe chưa có nơi nào xa cho lắm..
thoai post vài cái ảnh lên cho nó đỡ nhàm
Nụ cười của năm
| Lang Canh |
Sau bao nhiêu đau buồn và chia li, hai người họ đã vượt qua tất cả và ở bên nhau..tính chuyện trăm năm... heheh nắng thủy tinh lung link..
![]() |
|
|




