Số mệnh
Tuesday, June 30, 2009 9:18:15 PM
Hôm nay nó muốn xem lại một vài điều số mệnh...
mặc dù không cần phải xem nó cũng biết điều gì ở phía trước..
MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa trong lò)
THIÊN CAN : Đinh gặp Kỷ : Hỏa gặp Thổ : tương sinh, thuận lợi
ĐỊA CHI : Mão gặp Sửu : Mộc gặp Thổ : tương khắc, xấu
Sinh ra trong một gia đình có đủ điều kiện về vật chất, dễ học hành đến nơi đến chốn. Vào đời có người kế thừa sự nghiệp của gia đình, hay ít ra, cũng được người thân có quyền có thể giúp đỡ.
Dễ bị tai tiếng, thị phi, sanh chuyện rầy rà, cãi cọ và công việc cũng có phần trở ngại. Nên cẩn thận phòng tai nạn phạm thân. Công việc rối ren, cẩn thận trong giao dịch đến hồ sơ, sổ sách.
Công việc làm ăn hay học hành vẫn có nhiều cơ hội tốt đưa đến, có người giúp đỡ, mưu sự cũng dễ thành. Nhưng gia đình, tình cảm có nhiều bất ổn. Tinh thần không yên, đường sự nghiệp, học hành cũng khó tránh được ảnh hưởng xấu. Giao tiếp thường gặp điều trái ý, sinh nóng giận, dễ đưa đến quyết định sai lầm.
Công danh học hành có kết quả tốt, nhiều niềm vui, được cấp bằng, giấy tờ khen thưởng. Tuy nhiên cuộc sống cũng có những chuyện bất lợi, dễ gặp chuyện chẳng lành như ốm đau, tai nạn, người thân chia ly. Mưu sự không thuận, thường gặp chống phá, đổi thay, dễ bị người lừa gạt, bội tín hay bị người phản bội, tiền của hao tán. Về mặt tài chánh, tuy có người ủng hộ gặp may mắn nhưng tiền bạc khó khăn. Nên cẩn thận trong chi tiêu và giữ gìn tài sản đã có.
Nên cố gắng tập trung vào sách vở, không nên để tình cảm chi phối hay ngoại duyên lôi kéo làm trở ngại. Được vậy, việc học sẽ đạt kết quả tốt, nhất định đỗ đạt, có bằng cấp, giấy khen … nếu đã đi làm, tuy có người lớn tin dùng nhưng đồng sự tạo nhiều bất ổn, dễ bị tai tiếng, dễ nổi nóng gây tranh chấp. Nếu dè dặt và khôn khéo, quý cô vẫn có phần thắng lợi, trong khó khăn vẫn có cơ hội vươn lên. Đây là năm có nhiều chướng ngại, dễ sinh nhiều xui rủi khó lường, mọi việc nên cẩn thận.
TÌNH CẢM : Năm nay cũng bị tổn hại, cuộc sống có nhiều biến động, tình cảm cũng khó được yên vui.
Những tuổi hợp với tuổi Đinh Mão gồm: Mậu Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tuất. Ba tuổi này nếu gặp thì sẽ giúp bạn thành công cuộc đời chẳng những về tiền bạc, công danh mà lẫn cả sự nghiệp.
Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ được thuận lợi hơn.
Cần phòng tai nạn. Nên tránh đi về hướng Tây, Tây Bắc vào lúc 9 đến 11 giờ đêm.
Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng..
Có những năm mà tuổi Đinh Mão phải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhứt, làm cho cuộc đời bạn phải có nhiều thử thách trong đau buồn và phải nếm nhiều thất bại chua cay trong cuộc sống. Những năm này bạn phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đời sống không được nhiều hay đẹp cho lắm.
Tại sao mình không có mũi lõ như các bác các anh.. tại sao mình mắt không giống mắt tây...tại sao mình không cao như mọi anh như chị.... chết thiệt gen của kị bị lặn mất tiêu ở đời cháu rùi
(
Cần một ánh mắt
Cần một đôi môi
Cần người bên tôi những khi vui buồn
Đừng để con tim ngậm ngùi mong chờ
Cần một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai
Sẽ yêu mãi và chỉ yêu mình tôi
Tình yêu thắm nồng và không phai phôi
Và..
Nước mắt sẽ không tuôn rơi
Sẽ không mang những u sầu
Hãy xóa hết bao muộn phiền bao đêm cô đơn
Cho đôi ta gần nhau nhé.
mặc dù không cần phải xem nó cũng biết điều gì ở phía trước..
MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa trong lò)
THIÊN CAN : Đinh gặp Kỷ : Hỏa gặp Thổ : tương sinh, thuận lợi
ĐỊA CHI : Mão gặp Sửu : Mộc gặp Thổ : tương khắc, xấu
Sinh ra trong một gia đình có đủ điều kiện về vật chất, dễ học hành đến nơi đến chốn. Vào đời có người kế thừa sự nghiệp của gia đình, hay ít ra, cũng được người thân có quyền có thể giúp đỡ.
Dễ bị tai tiếng, thị phi, sanh chuyện rầy rà, cãi cọ và công việc cũng có phần trở ngại. Nên cẩn thận phòng tai nạn phạm thân. Công việc rối ren, cẩn thận trong giao dịch đến hồ sơ, sổ sách.
Công việc làm ăn hay học hành vẫn có nhiều cơ hội tốt đưa đến, có người giúp đỡ, mưu sự cũng dễ thành. Nhưng gia đình, tình cảm có nhiều bất ổn. Tinh thần không yên, đường sự nghiệp, học hành cũng khó tránh được ảnh hưởng xấu. Giao tiếp thường gặp điều trái ý, sinh nóng giận, dễ đưa đến quyết định sai lầm.
Công danh học hành có kết quả tốt, nhiều niềm vui, được cấp bằng, giấy tờ khen thưởng. Tuy nhiên cuộc sống cũng có những chuyện bất lợi, dễ gặp chuyện chẳng lành như ốm đau, tai nạn, người thân chia ly. Mưu sự không thuận, thường gặp chống phá, đổi thay, dễ bị người lừa gạt, bội tín hay bị người phản bội, tiền của hao tán. Về mặt tài chánh, tuy có người ủng hộ gặp may mắn nhưng tiền bạc khó khăn. Nên cẩn thận trong chi tiêu và giữ gìn tài sản đã có.
Nên cố gắng tập trung vào sách vở, không nên để tình cảm chi phối hay ngoại duyên lôi kéo làm trở ngại. Được vậy, việc học sẽ đạt kết quả tốt, nhất định đỗ đạt, có bằng cấp, giấy khen … nếu đã đi làm, tuy có người lớn tin dùng nhưng đồng sự tạo nhiều bất ổn, dễ bị tai tiếng, dễ nổi nóng gây tranh chấp. Nếu dè dặt và khôn khéo, quý cô vẫn có phần thắng lợi, trong khó khăn vẫn có cơ hội vươn lên. Đây là năm có nhiều chướng ngại, dễ sinh nhiều xui rủi khó lường, mọi việc nên cẩn thận.
TÌNH CẢM : Năm nay cũng bị tổn hại, cuộc sống có nhiều biến động, tình cảm cũng khó được yên vui.
Những tuổi hợp với tuổi Đinh Mão gồm: Mậu Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tuất. Ba tuổi này nếu gặp thì sẽ giúp bạn thành công cuộc đời chẳng những về tiền bạc, công danh mà lẫn cả sự nghiệp.
Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ được thuận lợi hơn.
Cần phòng tai nạn. Nên tránh đi về hướng Tây, Tây Bắc vào lúc 9 đến 11 giờ đêm.
Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng..
Có những năm mà tuổi Đinh Mão phải qua nhiều giai đoạn khó khăn nhứt, làm cho cuộc đời bạn phải có nhiều thử thách trong đau buồn và phải nếm nhiều thất bại chua cay trong cuộc sống. Những năm này bạn phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đời sống không được nhiều hay đẹp cho lắm.
Tại sao mình không có mũi lõ như các bác các anh.. tại sao mình mắt không giống mắt tây...tại sao mình không cao như mọi anh như chị.... chết thiệt gen của kị bị lặn mất tiêu ở đời cháu rùi
(Cần một ánh mắt
Cần một đôi môi
Cần người bên tôi những khi vui buồn
Đừng để con tim ngậm ngùi mong chờ
Cần một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai
Sẽ yêu mãi và chỉ yêu mình tôi
Tình yêu thắm nồng và không phai phôi
Và..
Nước mắt sẽ không tuôn rơi
Sẽ không mang những u sầu
Hãy xóa hết bao muộn phiền bao đêm cô đơn
Cho đôi ta gần nhau nhé.




