[ 02 December 2008 ]
Tuesday, June 30, 2009 9:18:16 PM
Mấy ngày hôm nay trời lạnh :x
Cảm giác thức dậy chào đón bình minh bằng 1 cơn gió mát lành thật là khoan khoái
Vì thế mà mấy sáng nào nó cũng vi vu trên đường.
Cảm giác phóng xe trong làn gió mát lạnh sáng sớm thật đã :">
... đi bộ trong 1 cơn mưa nhẹ bất chợt ...
Đôi khi nó vẫn mải cuốn theo những giấc mơ dù biết chắc mãi sẽ không thuộc về nó..
Mà quên đi mất chính bản thân nó ...

"Bao Nhiêu năm rồi làm gì và được gì.
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ.
Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ.
Đành lát sao lặng im như thôi không mong nhớ.
Cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi cho ta nhịp thời gian trôi."

Haizz
Dạo này nó đầu óc lúc nào cũng căng ra, mệt mỏi.
Có lẽ không ăn trưa nó thế. Tại ko có đủ time
Giờ cũng hòm hòm rùi. Nhìn cả nhóm thảm quá.
Mà dạo này có dịch sốt nữa, hic mình sợ thực sự vì những nơi mình ghé qua
đều có người bị. Nhỡ mà ốm bây giờ thì bao xác định.
Ôi giờ nghĩ lại những đêm ngồi thức trắng, hí hoáy code.. thỉnh thoảng hỏi han
phá lên cười... giữa đêm lạnh.. thấy làm việc hiệu quả.. hay hay.... Liền một mạch từ chiều học về ăn uống rồi tập trung vào làm với nhau, mỗi người một phần... sáng đến trường... ngồi mày mò... tiếp.. trưa chả nhớ ăn cơm nữa... mà tại ko thấy đói....
......



Iu hok.. iu nhờ
Cuối tuần thi rùi.. giờ chạy cũng ko kịp nữa...
Cái trường chết tiệt này học thì như ăn cướp, thì thì như chạy giặc...
Bắt tự đọc rùi đi thi... hic hic
Đập đầu vào mấy quyển sách chết đây....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác thức dậy chào đón bình minh bằng 1 cơn gió mát lành thật là khoan khoái
Vì thế mà mấy sáng nào nó cũng vi vu trên đường.
Cảm giác phóng xe trong làn gió mát lạnh sáng sớm thật đã :">
... đi bộ trong 1 cơn mưa nhẹ bất chợt ...
Đôi khi nó vẫn mải cuốn theo những giấc mơ dù biết chắc mãi sẽ không thuộc về nó..
Mà quên đi mất chính bản thân nó ...

"Bao Nhiêu năm rồi làm gì và được gì.
Ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý.
Trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ.

Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ.
Đành lát sao lặng im như thôi không mong nhớ.
Cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi cho ta nhịp thời gian trôi."

Haizz
Dạo này nó đầu óc lúc nào cũng căng ra, mệt mỏi.
Có lẽ không ăn trưa nó thế. Tại ko có đủ time
Giờ cũng hòm hòm rùi. Nhìn cả nhóm thảm quá.
Mà dạo này có dịch sốt nữa, hic mình sợ thực sự vì những nơi mình ghé qua
đều có người bị. Nhỡ mà ốm bây giờ thì bao xác định.
Ôi giờ nghĩ lại những đêm ngồi thức trắng, hí hoáy code.. thỉnh thoảng hỏi han
phá lên cười... giữa đêm lạnh.. thấy làm việc hiệu quả.. hay hay.... Liền một mạch từ chiều học về ăn uống rồi tập trung vào làm với nhau, mỗi người một phần... sáng đến trường... ngồi mày mò... tiếp.. trưa chả nhớ ăn cơm nữa... mà tại ko thấy đói....
......



Iu hok.. iu nhờ

Cuối tuần thi rùi.. giờ chạy cũng ko kịp nữa...
Cái trường chết tiệt này học thì như ăn cướp, thì thì như chạy giặc...
Bắt tự đọc rùi đi thi... hic hic
Đập đầu vào mấy quyển sách chết đây....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



