My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for 12 January 2008_Buồn thảm hại

....Sáng học hết 2 slot ...^^ cũng không buồn ngủ như mọi lần...Bàn song vụ quà cáp mừng cho chị Hà dài cưới...
....Đi vô Lap học tiết bài tập môn OOP 2 cùng với lớp 3. Cái thằng Tôm cứ kêu toáng lên, hỏi hết thằng này đến thằng khác xem nó có phải là thành viên lớp 3 không..." Lớp trg lớp mày là thằng nào?"- Long đụt.....Long ơi.....Tao có phải là thành viên lớp mày O?...Có....Mày đóng tiền quỹ lớp đi...Ặc ặc....
....Trước lúc bước vào Lap .......thấy...ngồi đó một mình....hỏi han chút...O hỉu thế nào nữa....
...Chiều phóng xe đi..lấy tiền...rẽ qua mấy chỗ....Lúc qua nhà a..bỏ ra cho vô ví...O cánh mà bay toi mất 1M lận cả cái phong bì nữa..^^ bít thế cho hết vô ví ngay lúc đó...
....Đi lượn lằng nhằng không được việc j hết...hic hic Lại còn phải quyết định chia tay với "e"... vừa mới gặp nhau quen nhau chút ít...giọng thanh ấm áp...xinh xắn trắng hồng, dễ thương...W810i....
.... Sao nó cứ mất tiền hoài vậy thế 0 bít..thời buổi khốn khó, kiếm được đồng tiền cũng phải bon chen nhiều hơn....đâu dễ để có thể bon chen...

....Nếu tình yêu là ánh sáng thì ngày hôm nay có thể là bóng đêm...Liệu ai đó đã O thể chờ được bình minh với tia nắng hồng ấm áp đến đã ra ddiii............??