Entry for 23 November 2007_Kill anything before, and they are being gone to the end!
Tuesday, June 30, 2009 9:18:52 PM
...Cuối tuần rùi ..nhẹ cả người ấy chứ...Tự nhiên lâu rùi nó không thây lại được cái cảm giác đó...Ngày mai nó lại đi Thái Bình...Ngày kia lên Xuân Hòa...
...Cái Entry này..
...nó sẽ kết thúc hết tất cả những j trước đó những cái mà nó đã cảm thấy buồn...những cái đã làm nó đau..để đón cái tương lai của nó phía trước kia...Nó sẽ kéo cái tương lai kia của nó gần lại với nó hơn...Ờ có thể lém chứ...
...Còn 2 tuần nữa là kết thúc học kì rùi...Mà trong đầu nó có cái j nhỉ...nó cũng chăng biêt nưa...Cô gắng thui.
...Cái Entry này..
...nó sẽ kết thúc hết tất cả những j trước đó những cái mà nó đã cảm thấy buồn...những cái đã làm nó đau..để đón cái tương lai của nó phía trước kia...Nó sẽ kéo cái tương lai kia của nó gần lại với nó hơn...Ờ có thể lém chứ...
...Còn 2 tuần nữa là kết thúc học kì rùi...Mà trong đầu nó có cái j nhỉ...nó cũng chăng biêt nưa...Cô gắng thui.



