Entry for 27 October 2007_Một đêm
Tuesday, June 30, 2009 9:18:57 PM
...Buổi chiều đi IT_Week...lúc đầu chơi dài sau đó các máy chơi game bắt đầu chạy...nhộn nhịp hẳn lên...mọi người được những phần quả tuy nhỏ nhưng sao họ có thể sung sướng, hạnh phúc đến thế....như vừa chiến thắng và nhận được jai thưởng lớn lém ấy...
....Vui thiệt khi nhìn thấy họ cười như thế...nụ cười đâu đó thoáng trên nàn môi mềm..
_...Tối định di lượn lờ nhưng xe cộ chúng đi chơi hết với em iu rùi....thế là có người đi phải đi dạo trên giường....Mệt rùi ngủ đi cũng ổn....Thằng cu lếch thếch đi về nhà...ngồi chán chê sắp xếp công việc 2 ngày cuối tuần...
...Và đêm qua nó có được một giấc ngủ ngon lành nhất trong một tuần qua....
mơ đẹp nữa....
một vài cái nữa..mà sáng nay nó tỉnh dậy thây nhẹ nhàng hơn..
...Nhưng chuyện của nhóc con thì không ổn tẹo nào...lại chuyện tình cảm thui...chưa biết nên giúp nó sao nữa...Mà giúp j được đây khi chính chuyện của nó còn chẳng đâu vào đâu cả...
....Vui thiệt khi nhìn thấy họ cười như thế...nụ cười đâu đó thoáng trên nàn môi mềm..
_...Tối định di lượn lờ nhưng xe cộ chúng đi chơi hết với em iu rùi....thế là có người đi phải đi dạo trên giường....Mệt rùi ngủ đi cũng ổn....Thằng cu lếch thếch đi về nhà...ngồi chán chê sắp xếp công việc 2 ngày cuối tuần...
...Và đêm qua nó có được một giấc ngủ ngon lành nhất trong một tuần qua....
mơ đẹp nữa....
một vài cái nữa..mà sáng nay nó tỉnh dậy thây nhẹ nhàng hơn..
...Nhưng chuyện của nhóc con thì không ổn tẹo nào...lại chuyện tình cảm thui...chưa biết nên giúp nó sao nữa...Mà giúp j được đây khi chính chuyện của nó còn chẳng đâu vào đâu cả...


