Phép xác suất của tình yêu.
Tuesday, June 30, 2009 9:19:13 PM
Tất nhiên câu hỏi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chẳng hạn, giới tính của hai người.
Thế giới có hơn 6 tỉ người. Xác suất để A chỉ yêu B mà không yêu tất cả những người khác là (½)^6000000000. Làm tròn thành 0. Vậy thì nói một cách logic, khả năng hai người có thể yêu nhau là 0. Nhưng thực tế là cứ đi vòng quanh bất kì cái hồ nào ở Hà Nội chừng 9 giờ tối một đêm không mưa thì sẽ thấy cái logic này sai bét.
Nhưng bất kì ai học xác suất cũng thấy bài toán này không đơn giản như thế. Không ai có thể gặp hay biết mọi người- kể cả có blog, kể cả có mạng internet. Mà không phải ai cũng là đối tượng. Thôi, tính cận trên của biến số đối tư này là một triệu (cho bài hát “you’re one in a million” nghe đỡ chướng tai). Cận dưới, có thể là 0, 1, mặc dù trường hợp hãn hữu này e chỉ xảy ra trên hoang đảo, sa mạc hay trong tù. Nên một cận dưới hợp lí hơn có lẽ sẽ là 20- thôi thì hàng xóm, bạn học từ… mẫu giáo cũng tính cho rôm rả.
Xác suất cao nhất là (½)^20, lớn hơn rất nhiều lần con sổ nhỏ đến hài hước ở trên, mặc dù vẫn gần 0. Nên tình yêu là một phép màu- vì phép màu là khi điều ta tưởng không thể trở nên có thể, nhưng một phép màu có điều kiện, mà đơn giản nhất là hai người phải gặp được nhau.
Nói nôm na, người ta thường chỉ yêu những người thuộc nhóm quan hệ của mình- bạn học, đồng nghiệp, người quen của người quen- nên chuyện Tiên Dung gặp Chử Đồng Tử rồi thành vợ thành chồng là cổ tích cũng không có gì là lạ. Càng quen biết nhiều, người ta càng có nhiều cơ hội, nhưng cũng vì thế mà chọn lựa càng khó khăn. Nhưng quen biết ít người thôi, mà trong đó không ai phù hợp, thì cũng vô duyên. Nên nhiều khó, ít cũng khó.
Mà đấy là mới tính chiều từ A đến B. Nếu A yêu B rồi mà B không yêu A thì tính về xác suất quả là bi kịch.
Vậy mà người ta vẫn yêu nhau.
Có thể vì khi yêu người ta không giống như nhà logic học chỉ ngồi ôm lấy những con số.
Có thể vì tình yêu không phải phép toán hệ nhị phân.
Có thể ….
Ai đó hỏi tôi...tôi yêu như thế nào? Ích kỉ, vị kỉ, tính toán, lãng mạn, bột phát, tỉnh táo, đắm đuối?
Nếu biết thì tôi đã không ngồi gõ blog trong một ngày đầu thu đẹp như hôm nay.
Trich tu blog cua Serenity


