My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

01 August 2007

Mới đi học về thằng Hải DB nháy máy bảo cái quái gì đó. Trình nháy 3 jay của nó kém quá. Nó gọi lại bảo 4h30-5h đến nhà nó. Chưa hết 5s “Uh” chưa kịp hỏi gì nó đã cúp máy…. “Vẫn ở chỗ cũ hả…-Vẫn chỗ cũ…” Chẳng hiểu tại sao tự nhiên thằng cu lại gọi mình nhỉ.

Cái ngõ vào nhà nó đến 2 lần nhầm mới vào được con đường quen thuộc. Hóa ra có cả thằng Tâm VH nữa. Tâm mới ở trong Quảng Bình ra. Mua đồ về uống bia với nhau. Lâu lắm rùi mới gặp bọn này. Từ đợt tết tới giờ. Khổ cho thằng Tâm, mấy tháng ăn trực nằm chờ với mấy con Robot, đến khi đội vào chung kết rùi…thua. Cái trường Công Nghệ chết toi không cho nó qua mấy môn để giờ lại phải lóc cóc thi lại. Thằn Hải DB cũng sắp chuyển nhà, chỗ giờ nó ở cũng khá xa cái trường của nó. Uống tức hết cả bụng mà chẳng cảm giác gì cả… “Công lực kém quá”. “…Trong lũ bạn tao thì giờ có mỗi mày ở lại học. Tao biết thế nhưng cũng chẳng thèm qua chỗ mày, tiện gọi mày qua uống tí gặp nhau cho vui…” Tụi này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm_Dân Công Nghệ…vậy mà vui. Nhìn thấy tụi nó có một cái gi đó gần gũi lắm... Thằng Quảng Bình, thằng Nam Định…tình cờ gặp nhau bắt tay cái rùi bạn bè. Có những cái tình cờ nhưng cũng thật bất ngờ..????