My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

07 July 2007 About me

About me

Tình hình mình anh đã bị dính Tag rui. Chỉ tại nghe lời xúi dục của Dung nghé qua blog của pé, mà đâu ngờ mình dính mới đau chớ. Hu hu… Lần sau phải cẩn thận hơn với những cái bẫy trên đường trải thảm đỏ mới được. Được cái khoản này đề kháng tút nên không hề hấn chi xất. Nhưng chẳng có lý do j xể không thử làm sao xem thế xào…

Thể lệ: Mỗi người chơi phải bắt đầu với 8 sự thật/ sở thích gì đó về bản thân họ. Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 8 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 8 ng khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn!

Xa xắt xầu xái xỉ..:

1. Khi J vuồn thường ngồi lục tung đống nhạc mình xó cem có bài nào hợp với tâm trạng lúc đó không. Có nhìu khi xe hoài mà chẳng xấy bài nào cả. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho mấy đứa bạn, có khi gọi điện hỏi thăm chúng nó mà chẳng hể kể chi tới những chuyện của mình cả. Có khi gọi điện hay send SMS cho người mình êu tương nhất hỏi lộn tùng phèo lên, song xụp máy mà chẳng hỉu mình vừa nói cái j zữa. Nhưng cũng cảm thấy ấm áp.

2. Thích làm những đồ handmade, nhưng chẳng ju được xái nào lại cả, một thời jan sau nó lại teo chủ mới. “0 cho được là 0 cho” nhưng cuối cug xó vẫn ra đi… tại lòng ngheng ngả mát xùi.

3. My favorite color are orange, red, green, white and black. Tùy từng thứ thích các màu khác nhau. Chúng cũng chẳng cái nào hơn cái nao xả. Đồ thì thích màu đen bóng sang trọng. Áo thích màu trắng khởi đầu cho sự thành công và xiềm xi cọng. Xanh lá có cái j đó an toàn trong đó thường được dùng với màu đen để xúng doánh chét nau đi. Màu cam thể hiện cái j đó sáng suốt, nguon xoan, giàu có, nó là màu của sự đam mê, niềm cui hạnh phác. Màu đỏ là sự cương quyết, ước vọng và tình yêu cháy bỏng.

4. Thích ngồi ngắm mưa rơi, không phải lúc nào mưa cũng thích mà chỉ những lúc hạt mưa to bự rơi lưa thưa nghiêng ngả. Thích ngồi ngắm sao đêm nhưng ở HN thì khó lắm thỉnh thoảng mới thấy được. Ngổi ngắm và tưởng tượng đẻ mọi thứ trên đời.

5. Thích đạp xe lòng xòng trên đường, nhưng mấy khi Jack lại đi châm bằng xe máy đâu cơ chớ. Đạp xe hay đó chớ. Cái xe J có là con @ xịn, mấy sáng lương đầu tiên cùng mấy vụ làm săn tích cóp mà J mua được_Nó đắt dã man.Vài năm rùi nên ó cũng trở thành ông xụ mất rùi. J thích tự mình làm ra money và mua mọi thứ J thích, không muốn xỉa tay xin papa,mama..hihi.

6. J có nguồn động lực từ bạn bè nhìu hơn từ gia đình. Sống một mình từ bứ mà.

7. Jack hết mình với tất cả. Đôi khi bực mi=nh vì cảm tháy bị lừa.

8. J không thích ăn mặn tẹo nào cả, thêm tí j caay caay tí thì tút. Cái món chả cá là J thích ăn nhất, đây là món J nhớ tên còn các món khác chẳng biết nó tên là ci. Chờ lấy vợ vè bảo tên cho.

Còn nhìu lắm nhưng không biết nên xếp xó chỗ nào. Tạm thế đã.

Còng giờ vô vài đối tượng cái:

[1]-Pé Dung vì đã du dỗ con nít như J

[2]-Những ai vô đọc những dòng trên

[3]-Những ai ghé vô mà không comment, tự động mà tag không phải chờ bảo.

[4]-“Khách”